Thời sự

Lưng còng, má hóp vẫn cần mẫn quét đường

26/09/2014, 19:32

"Nhiều người bảo tôi lẩm cẩm vì không ai thuê mà cũng quét nhưng việc này mang lại niềm vui và sức khỏe nên tôi cứ làm".

Những người đi qua khu vực giao lộ Ngô Trọng Cát - Đào Duy Từ (thuộc tổ 22, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) không ít lần gặp cụ ông Lê Mười, lưng còng, má hóp cần mẫn quét đường.

TIN LIÊN QUAN
Cụ Mười vẫn cần mẫn quét đường
Cụ Mười vẫn cần mẫn quét đường

Cụ Mười năm nay 98 tuổi, hơn 50 năm nay, đều đặn mỗi ngày cụ dành ra ít nhất hai tiếng để quét dọn đường phố. Cụ hóm hỉnh: “Nhiều người bảo tôi lẩm cẩm vì không ai thuê mà cũng quét nhưng việc này mang lại niềm vui và sức khỏe nên tôi cứ làm”.

Tiên Sa

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.