Thế giới giao thông

Máy bay đâm xuống nhà dân, phi công thiệt mạng

18/06/2014, 17:30

Một chiếc máy bay nhỏ bất ngờ lao xuống sân sau của một ngôi nhà ở Long Island, Mỹ và bốc cháy, khiến người phi công thiệt mạng tại chỗ.

Một chiếc máy bay nhỏ bất ngờ lao xuống sân sau của một ngôi nhà ở Long Island, Mỹ và bốc cháy, khiến người phi công thiệt mạng.
 

Ngọn lửa bốc lên sau khi chiếc máy bay bất ngờ đâm xuống sân sau của một ngôi nhà ở Long Island, Mỹ
Ngọn lửa bốc lên sau khi chiếc máy bay bất ngờ đâm xuống sân sau của một ngôi nhà ở Long Island, Mỹ

Các nhân chứng cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, họ thấy chiếc máy bay bay thấp, cố gắng tránh một ngôi nhà, sau đó đâm vào hàng cây trước khi lao đầu xuống sân và bốc cháy.

Bà Tanya Bodon, 38 tuổi, người sống gần nơi xảy ra tai nạn khẳng định: “Có nhiều tiếng nổ lớn. Tôi thậm chí còn lo sợ nhà mình bị đánh bom. Nhưng khi nhìn ra, tôi thấy máy bay bốc cháy rất dữ dội.”
 

img
img
Hiện trường đổ nát sau vụ máy bay rơi
Hiện trường đổ nát sau vụ máy bay rơi


Hiện cảnh sát đang nỗ lực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, tuy nhiên chưa có giả thuyết nào được đưa ra. Họ cho biết rất may ông Shoshani đã chủ động điều khiển máy bay lao vào khu đất trống, nếu không có thể đã có nhiều thương vong. 

“Máy bay đã không lao vào khu dân cư, dù một số ngôi nhà xung quanh cũng bị ảnh hưởng như vỡ cửa kính. Thật may là ông Shoshani đã điều khiển được chiếc máy bay đến phút cuối cùng, nếu không hẳn là nó đã có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng”, nhân viên cảnh sát Kevin Beyrer nhận định.

Gia đình ông Hanan Shoshani cho biết, ông đã lái máy bay hơn 7 năm nay.

Vụ tai nạn xảy ra chỉ 4 ngày sau khi ông Richard Rockefeller, 65 tuổi, chắt trai của vua dầu mỏ John D. Rockefeller, thiệt mạng cũng vì tai nạn máy bay.
 

Vụ tai nạn khiến viên phi công 53 tuổi thiệt mạng tại chỗ
Vụ tai nạn khiến viên phi công 53 tuổi thiệt mạng tại chỗ

Theo Hoàng Giang/VOV
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.