Pháp luật

Mòn mòi chờ 10 tỷ, ông Huỳnh Văn Nén chạy ăn từng bữa

19/04/2017, 17:41

Mòn mỏi chờ tiền bồi thường oan sai hơn 10 tỉ đồng, ông Nén vừa phải viết đơn cầu cứu...

18034593_1965184523713561_1790602305_n

Ông Huỳnh Văn Nén gởi đơn yêu cầu sớm được bồi thường oan sai.

Ngày 19/4, gia đình ông Huỳnh Văn Nén (SN 1962, ngụ Thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) cho biết, đã gửi đơn cầu cứu tới ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao về việc ông chưa được nhận tiền bồi thường.

Trong đơn ông Huỳnh Văn Nén cho biết: Là người bị oan sau trong 2 vụ án. Qua 7 vòng đàm phán đến ngày 12/1/2017 hai bên đã thống nhất mức bồi thường thiệt hại và đã ký biên bản kết thúc việc thương lượng. Sau gần 1 tháng chờ đợi nhưng không thấy cơ quan nào chi trả. Đến ngày 27/3, ông Nén và người thân tới TAND tỉnh Bình Thuận hỏi lý do về việc chưa chuyển tiền.

18035455_1965184130380267_1945125539_n

Ông Huỳnh Văn Nén được bồi thường hơn 10 tỷ đồng sau 2 vụ án oan sai.

“Tiếp chúng tôi là bà Trần Thị Thiên Hương - Phó Chánh tòa hành chính tỉnh, cũng là người thay mặt TAND tỉnh trong quá trình đàm phán thương lượng bồi thường. Bà ghi nhận ý kiến của tôi và sẽ phản ánh lên các cấp có thẩm quyền”, nội dung đơn nêu rõ.

“Qua đơn yêu cầu này, tôi mong các cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết kịp thời việc chi trả bồi thường thiệt hại cho gia đình tôi”, ông Huỳnh Văn Nén đề nghị.

Cũng theo gia đình ông Nén, hiện nay đang chạy ăn từng bữa và bản thân ông Nén bị bệnh nên rất cần số tiền trên để chi tiêu...

Như Báo Giao thông đã thông tin ngày 17/1/2017 cuộc thương lượng lần thứ 7 giữa ông Huỳnh Văn Nén và TAND tỉnh Bình Thuận vào ngày 12/1 và lập biên bản thống nhất số tiền bồi thường oan sai cho gia đình ông Nén là hơn 10 tỉ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.