Xã hội

Nắng nóng đầu mùa "hành" dân Hà Nội

03/04/2015, 19:05

Sau mùa lạnh, nhiệt độ tại Hà Nội đột ngột tăng cao tới 34 - 36oC khiến người dân Thủ đô khá khó chịu.

nn8Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn TƯ, ngày 3/4, Hà Nội nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36oC. 12h trưa tại ngã 6 Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), hầu hết người đi đường phải mặc áo chống nắng, đeo kính, khẩu trang "bít bùng" từ đầu đến chân.

nn11Mới chỉ là đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè, nhưng đã khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân Thủ đô bị đảo lộn sau nửa năm chịu lạnh. Người dân tranh thủ đứng dưới gầm cầu vượt chờ đèn để tránh nắng tại ngã 4 Tây Sơn - Chùa Bộc.

nn7Phụ nữ ra đường trang bị kỹ càng hơn.

nn3Đổ ra công viên tránh nắng

nn10Giấc ngủ trưa vội vàng của những lái xe thương binh dưới gầm cầu vượt Mai Dịch

nn6"Thời trang mùa nóng" gồm cả áo chống nắng và ô có thể gây nguy hiểm khi tham ra giao thông.

nn4Chị em ra đường đều đều "kín như hũ nút"

nn9Bãi cỏ ven đường Phạm Hùng là điểm dừng chân nghỉ ngơi của người dân lao động trong những ngày nắng nóng.

nn13Tán cây có bóng mát cũng được các bác tài xe ôm tận dụng để nghỉ ngơi.

nn16Không chỉ dùng áo chống nắng, người dân còn dùng cả... áo mưa.

nn12Giấc ngủ vội buổi trưa hè

11Học sinh, sinh viên vội về nhà giữa trưa nắng gắt 

nn1Tại công viên Thống Nhất, những cụ già ngồi dưới tán cây, vui vẻ trò chuyện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.