Khám phá

Ngàn người chen chân xem trai tráng đọ vật Làng Sình

25/02/2018, 16:28

Mùng 10 tháng Giêng (25/2), hàng ngàn người dân, du khách đổ về làng Sình (Thừa Thiên- Huế) xem hội vật đầu Xuân.

Ve- lang- Sinh- xem- trai- lang- lam- lung- trang-

Các đô vật... đãi mắt khách bằng những thế vật võ đẹp trên sới vật làng Sình

Từ sáng sớm, khắp các ngã đường vào làng đã ken đặc người dân, du khách, tấp nập phương tiện đi vào. Tiếng trống hội rền vang, thúc giục. Theo đại diện Ban tổ chức Hội vật truyền thống làng Sình, năm nào hội vật cũng thu hút đông đảo người xem, như câu truyền tụng “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày hội vật mồng mười tháng Giêng”, hay “Dù ai đi ngược về xuôi/ Đến ngày hội vật nhớ quay về Sình”.

Chẳng thể nhớ chính xác năm đầu tổ chức nhưng theo tương truyền, hội vật làng Sình (tên Nôm của làng Lại Ân) xuất hiện cách đây đã hơn 400 năm và được xem như hội võ lớn nhất và cổ xưa nhất ở xứ Đàng Trong xưa kia.

CLIP: Về làng Sình xem trai làng "lấm lưng trắng bụng"

Sới vật là ô đất hình chữ nhật được xây cao giữa sân trước đình làng. Nét riêng và hấp dẫn của hội vật làng Sình là các nam thiếu niên và thanh niên, không phân biệt là người làng Sình hay các địa phương trong tỉnh và ngoài tỉnh, nếu muốn tranh tài thì đăng ký với ban tổ chức ngay tại sới vật và sau đó lên sới vật tranh tài.

Hội vật làng Sình áp dụng nguyên tắc thi đấu loại vòng trực tiếp. Để có mặt tại vòng bán kết, chung kết, đô vật lứa tuổi thiếu niên phải giành chiến thắng liên tiếp trước 2 đối thủ. Tương tự, các đô vật thanh niên phải giành chiến thắng liên tiếp trước 3 đối thủ, với đòn đánh làm cho đối phương “lấm lưng, trắng bụng”, nghĩa là lưng chạm đất, bụng ngửa lên trời.

Ngoài khu vực phục vụ khách đến xem miễn phí, Ban tổ chức còn làm khán đài lát ván gỗ cao phía hai bên sới vật, ai có nhu cầu lên khu vực khán đài này đứng xem mua vé 20.000 đồng.  

Ngay sau tiếng trống khai hội, các đô vật bước vào tranh tài. Những cuộc giằng co gay cấn, những miếng đánh độc đáo, đẹp mắt khiến cho đối thủ phải “lấm lưng, trắng bụng” đã trở thành… “món ăn” đãi mắt khách những ngày đầu năm.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại hội vật làng Sình ngày 25/2:

Ve- lang- Sinh- xem- trai- lang- lam- lung- trang-

Từ sáng sớm, người xe nườm nượp đổ về làng Sình xem hội vật

Ve- lang- Sinh- xem- trai- lang- lam- lung- trang-

"Dù ai đi ngược về xuôi/ Đến ngày hội vật nhớ quay về Sình"

Ve- lang- Sinh- xem- trai- lang- lam- lung- trang-

Hàng ngàn người dân, du khách đổ về làng Sình xem vật võ đầu Xuân

Ve- lang- Sinh- xem- trai- lang- lam- lung- trang-

Ngoài khu vực đứng xem miễn phí, ai muốn lên khán đài đứng xem phải mua vé 20.000 đồng

Ve- lang- Sinh- xem- trai- lang- lam- lung- trang-

Khán đài được bố trí cao phía hai bên sới vật

Ve- lang- Sinh- xem- trai- lang- lam- lung- trang-

Lực lượng CSGT túc trực đảm bảo giao thông

Ve- lang- Sinh- xem- trai- lang- lam- lung- trang-

Tranh thủ "chộp" lại khoảnh khắc hội vật

Ve- lang- Sinh- xem- trai- lang- lam- lung- trang-

Nhiều em nhỏ được bố mẹ cõng lên vai xem hội vật 

Ve- lang- Sinh- xem- trai- lang- lam- lung- trang-

Sới vật làng Sình là ô đất hình chữ  nhật được xây cao. Xung quanh mép sới bọc thân cây chuối

Ve- lang- Sinh- xem- trai- lang- lam- lung- trang-

Lên sới tranh tài

Ve- lang- Sinh- xem- trai- lang- lam- lung- trang-

Đãi mắt khách bằng những pha vật võ đẹp

Ve- lang- Sinh- xem- trai- lang- lam- lung- trang-

Nhiều du khách nước ngoài cũng đến với hội vật làng Sình

Ve- lang- Sinh- xem- trai- lang- lam- lung- trang-

Nhiệt tình cổ vũ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.