Khám phá

Những miếng đánh đẹp "đãi mắt" du khách ngày đầu năm trên sới vật làng Sình

31/01/2023, 15:37

Nét đặc trưng của hội vật truyền thống làng Sình ngày mùng 10 tháng Giêng là bất kỳ khán giả nào cũng có thể đăng ký để lên sới vật tranh tài...

Ngày 31/1 tức mùng 10 tháng Giêng, hàng ngàn người dân và du khách đổ về sới vật làng Sình, thuộc xã Phú Mậu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế xem Hội vật truyền thống đầu năm.

Con đường từ QL49 đoạn qua chợ Nọ về sới vật được tổ chức tại khu vực đình làng Lại Ân (còn gọi là làng Sình) từ sáng sớm đã rộn rã người xe. Tiếng trống hội rền vang, thúc giục.

img

Đô vật tung miếng đánh bất ngờ, nhấc bổng đối phương trên sới vật đầu năm - Ảnh: Hoàng Hải

Hội vật là một hoạt động văn hoá truyền thống, giàu tinh thần thượng võ, đã trở thành một ngày hội lớn, một nét văn hóa đậm bản sắc riêng ở nơi đây vào mỗi độ xuân về, thu hút hàng ngàn người dân và du khách thập phương.

Hội vật truyền thống nơi đây đã nổi tiếng qua câu ca: "Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày hội vật mùng 10 tháng Giêng”, hay “Dù ai đi ngược về xuôi/ Đến ngày hội vật nhớ quay về Sình”.

Hội vật làng Sình gồm phần lễ và phần hội. Sau khi phần lễ được các cụ cao niên trong làng tổ chức tại đình làng Lại Ân, phần hội chính thức được khai màn.

Sới vật làng Sình là ô đất hình chữ nhật được xây cao giữa sân trước đình làng.

Ngay sau tiếng trống khai hội, các đô vật thanh niên, thiếu niên bước vào tranh tài. Những cuộc giằng co gay cấn, những miếng đánh độc đáo, đẹp mắt khiến cho đối thủ phải “lấm lưng, trắng bụng” đã trở thành… “món ăn” đãi mắt khách những ngày đầu năm.

img

Hội vật làng Sình thu hút hàng ngàn người dân và du khách thập phương về xem, cổ vũ và ai cũng có thể đăng ký để lên sới tranh tài - Ảnh: Hoàng Lê

Hội vật làng Sình về cơ bản áp dụng nguyên tắc của luật thi đấu vật dân tộc là phải đánh ngã đối thủ ở tư thế “lấm lưng trắng bụng” - nghĩa là lưng chạm đất, bụng ngửa lên trời, đồng thời giữ hoặc đè được đối thủ trong vòng 3 giây là thắng.

Những đòn nguy hiểm như bẻ, vặn khóa trái khớp, tấn công vào hạ bộ, yết hầu, mắt… hoàn toàn bị cấm.

Theo Ban Tổ chức, làng Sình là một trong những ngôi làng được hình thành khá sớm của xứ Thuận Hóa.

Ngoài nghề làm tranh mộc bản cổ truyền rất nổi tiếng, làng Sình hiện còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của cha ông, trong đó có hội vật được tổ chức vào ngày mồng 10 tháng Giêng Âm lịch hằng năm.

Nét đặc trưng của hội vật làng Sình là bất kỳ khán giả nào đến hội vật cũng có thể đăng ký với Ban Tổ chức để lên sới tranh tài.

Lệ làng quy định, các đô vật dự đấu không nhất thiết phải là người địa phương mà bất kỳ khán giả nào cũng có thể được lên sới đấu vật.

Đây cũng là nét đặc trưng của hội vật xuất hiện cách đây đã hơn 400 năm và được xem như hội võ lớn nhất và cổ xưa nhất ở xứ Đàng Trong xưa kia.

img

Đông đảo người dân và du khách đổ về sới vật làng Sình trước giờ khai hội - Ảnh: Hoàng Lê

img

Sới vật là ô đất hình chữ nhật trước đình làng - Ảnh: Hoàng Lê

img

Các đô vật "vờn" nhau khi bắt đầu bước vào tranh tài - Ảnh: Hoàng Lê

img

Cuộc giằng co giữa hai đô vật thanh niên - Ảnh: Hoàng Lê

img

Các đô vật đang tung miếng đánh để khiến cho đối thủ "lấm lưng, trắng bụng" - Ảnh: Hoàng Lê

img

Miếng đánh đẹp mắt khiến đối phương "trồng cây chuối" khiến người xem trầm trồ - Ảnh: Hoàng Lê

img

Đô vật đai xanh đang nỗ lực để khiến đối phương phải "lấn lưng, trắng bụng" - Ảnh: Hoàng Lê

img

Để giành chiến thắng, đô vật phải đánh ngã đối thủ ở tư thế “lấm lưng trắng bụng”, đồng thời giữ hoặc đè được đối thủ trong vòng 3 giây là thắng - Ảnh: Hoàng Lê

img

Trọng tài nhoài người quan sát xem đô vật có sử dụng "đòn hiểm" phạm luật hay không - Ảnh: Hoàng Lê

img

Trọng tài nổi còi và ra hiệu đô vật đai xanh thắng khi đối phương "lấm lưng, trắng bụng" - Ảnh: Hoàng Hải

img

Cuộc giằng có gay cấn khác giữa 2 đô vật thanh niên trên sới vật đầu năm - Ảnh: Hoàng Lê

img

Đô vật tung miếng đánh và đang cố gắng tỳ đè quật ngã đối thủ xuống, còn đối phương đang nỗ lực để khỏi "lấm lưng, trắng bụng" - Ảnh: Hoàng Lê

img

Đô vật thanh niên đai xanh tung đòn để khiến đối thủ "lấm lưng, trắng bụng" - Ảnh: Hoàng Lê

img

Cuộc giằng co giữa 2 đô vật lớn tuổi - Ảnh: Hoàng Lê

img

Miếng đánh khiến đối phương "lộn nhào" của đô vật nữ - Ảnh: Hoàng Lê

img

Hình ảnh đô vật đang nỗ lực để khiến đối phương phải "lấm lưng, trắng bụng" nhìn từ trên cao - Ảnh: Hoàng Lê

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.