Thế giới

Nỗi lo lắng tức giận của thân nhân lên đến đỉnh điểm

12/03/2014, 14:34

"Được rồi, Chúc ngủ ngon!" là những lời hồi đáp cuối cùng của chuyến bay Malaysia Airlines mất tích – thông tin lần đầu tiên được tiết lộ trước người thân của các hành khách Trung Quốc và chính phủ Malaysia tại Bắc Kinh ngày hôm nay (12/3).

“Được rồi, Chúc ngủ ngon!” là những lời hồi đáp cuối cùng của chuyến bay mất tích thuộc Malaysian Airlines (MAS) – thông tin lần đầu tiên được tiết lộ trước người thân của các hành khách Trung Quốc và chính phủ Malaysia tại Bắc Kinh ngày hôm nay (12/3).

Rừng cánh tay giơ lên chờ được đặt câu hỏi của thân nhân hành khách trên chuyến bay MH370 đang mất tích
Rừng cánh tay giơ lên chờ được đặt câu hỏi của thân nhân hành khách trên chuyến bay MH370 đang mất tích

Các quan chức hàng không dân dụng Malaysia tiết lộ thông tin trên trong cuộc gặp mặt được tổ chức tại khách sạn Metropark Lido, Bắc Kinh, Trung Quốc với sự tham gia của Đại sứ Malaysia tại Trung Quốc – ông Datuk Iskandar Sarudin và gần 400 thân nhân của các hành khách Trung Quốc trên chuyến bay mất tích.

Trong tâm trạng lo lắng, tức giận vì không biết số phận người thân ra sao và thiếu tin tức về vị trí máy bay, gia đình thân nhân đã yêu cầu phải tổ chức một cuộc họp với chính phủ Malaysia để giải đáp các thắc mắc của họ.

Gần hai giờ đồng hồ trôi qua, cuộc gặp mặt kết thúc với nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Trong thời gian đó, các quan chức hàng không Malaysia lần đầu tiên tiết lộ lời hồi đáp cuối cùng của chuyến bay MH370 với đài kiểm soát không lưu Malaysia trước khi mất tích, trong đó, họ cho biết đang đi vào không phận Việt Nam và đài kiểm soát không lưu từ thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị nhận tín hiệu.

Trả lời câu hỏi về khả năng khủng bố, một quan chức hàng không dân dụng Malaysia cho biết, trong trường hợp tín hiệu máy bay biến mất trên màn hình vì có kẻ cướp máy bay tắt tín hiệu, phi công vẫn có thể gửi tín hiệu cấp cứu bí mật.

Nhiều thân nhân đặt câu hỏi nghi ngờ khả năng phi công đã để các hành khách vào buồng lái, Hãng MAS cũng khẳng định không có lý do nào để nghi ngờ phi công vì người này đã có kinh nghiệm dày dặn, đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra đối với phi công mà MAS đề ra.

Nhiều thân nhân liên tiếp đặt câu hỏi về việc radar quân đội đã bắt được tín hiệu của máy bay, một quan chức nam người Malaysia nhưng nói tiếng Trung Quốc cho biết quân đội Malaysia đang hỗ trợ các cuộc điều tra “ở mức cao nhất”.

Khi liên tục bị gây áp lực với những câu hỏi muốn biết về thông tin mà quân đội đã cung cấp cho các nhà chức trách, quan chức trên cuối cùng chốt lại rằng “đây chưa phải là lúc” tiết lộ. Lúc đó, nhiều gia đình hét lên phản đối, một người đàn ông có vai trò là đại diện cho toàn thể các gia đình nạn nhân Trung Quốc đứng lên phát biểu lời hy vọng Malaysia tiết lộ những thông tin đó càng sớm càng tốt.

Các gia đình cũng cung cấp cho đoàn đại biểu Malaysia số điện thoại của một hành khách đến nay nếu gọi vẫn có tiếng chuông và yêu cầu ông Datuk Iskandar có câu trả lời thẳng thắn về vấn đề điện thoại vẫn đổ chuông. Lúc này, hàng loạt câu hỏi đặt ra - liệu máy bay đang trên đất liền hay số điện thoại này của hành khách đã ở chế độ chuyển hướng – cần câu trả lời rõ ràng.

Đại diện các gia đình gửi lời cám ơn tới ông Datuk Iskandar và các quan chức Malaysia vì đã tổ chức cuộc gặp mặt này đồng thời cho biết các gia đình đang cực kỳ thất vọng và tức giận với những “nỗ lực cứu hộ trì hoãn và không minh bạch” từ phía chính phủ Malaysia.

Ở cuối cuộc họp, Đại sứ Datuk Iskandar hứa sẽ truyền đạt lại tình cảm và suy nghĩ của các gia đình tới chính phủ Malaysia. Ông nhấn mạnh, chính phủ Malaysia đang làm mọi thứ có thể và rằng tất cả các gia đình nếu muốn tới Kuala Lumpua sẽ được cấp visa ngày 12/3. Bên cạnh đó, ông tạo điều kiện cho thân nhân có thể gặp riêng ông bất cứ lúc nào.

Trang Trần (Theo Straits Times)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.