Phóng sự ảnh: Tết ở xóm chạy thận giữa lòng Thủ đô

09:22, 11/02/2021

Cũng cờ hoa giăng dọc lối nhưng những bệnh nhân ở "xóm chạy thận" Lê Thanh Nghị (Hà Nội) lại lặng lẽ đón Tết theo cách riêng của họ.

phóng sự ảnh: tết ở xóm chạy thận giữa lòng thủ đô

Ngày cuối cùng của năm Canh Tý, cờ hoa giăng dọc lối nhỏ dẫn vào "xóm chạy thận" ở ngõ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

phóng sự ảnh: tết ở xóm chạy thận giữa lòng thủ đô

"Xóm chạy thận" với 134 thành viên, trong đó một số ít về đón Tết bên gia đình. Còn lại, hầu hết đón Tết ở Hà Nội do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát trở lại

phóng sự ảnh: tết ở xóm chạy thận giữa lòng thủ đô

Đây là năm đầu tiên bà Dương Thị Hoài (Vụ Bản, Nam Định) đón Tết ở Hà Nội cho dù đã có "thâm niên" 12 năm chạy thận. Với bà, 364 ngày “đóng đô” ở Hà Nội vì bệnh tật, thật lòng mong được một ngày đoàn viên bên con cháu và bạn bè ở quê nhà, nhưng thật khó vì dịch Covid-19 trở lại vào đúng những ngày Tết đến

phóng sự ảnh: tết ở xóm chạy thận giữa lòng thủ đô

“Mọi năm, hai cậu con trai thay nhau lên đón mẹ. Nhưng năm nay, cả hai đều ở vùng dịch Gia Lai nên tôi đành phải ở lại Hà Nội”, bà Hoài tâm sự

phóng sự ảnh: tết ở xóm chạy thận giữa lòng thủ đô

Xuân này, bà Phạm Thị Trung (Vụ Bản, Nam Định) cũng không thể về bên gia đình. Bà lặng lẽ cắm cành đào bích được mạnh thường quân tặng vào chiều 28 Tết

phóng sự ảnh: tết ở xóm chạy thận giữa lòng thủ đô

“Nhà có mỗi cô con gái, theo về quê chồng ăn Tết, lại thêm tình hình Covid-19 rất phức tạp nên tôi quyết định ở lại đây. Cũng đủ cả bánh chưng, khoanh giò của các nhà hảo tâm, thế là đủ một cái Tết ấm rồi”, bà Trung chia sẻ.

phóng sự ảnh: tết ở xóm chạy thận giữa lòng thủ đô

Những vết sẹo trên cánh tay bà Trung sau nhiều năm điều trị

phóng sự ảnh: tết ở xóm chạy thận giữa lòng thủ đô

Còn với bà Phạm Thị Tảo (Khoái Châu, Hưng Yên), năm nay cũng không về nhà ăn Tết được vì cách đây ít ngày, gần nơi bà ở mới phát hiện thêm 1 ca nhiễm Covid-19

phóng sự ảnh: tết ở xóm chạy thận giữa lòng thủ đô

"Vì nhiều bệnh nền, cần phải giữ gìn nên tôi quyết định ở lại Hà Nội. Dù vậy, tôi vẫn mong ngóng về gia đình, qua điện thoại con, cháu ríu rít chúc sức khỏe để hết dịch bà lại về", bà Tảo cho hay

phóng sự ảnh: tết ở xóm chạy thận giữa lòng thủ đô

Bần thần đứng sau cánh cửa ngóng ra ngõ, bà Nguyễn Thị Thoa (quê Nam Định) thở dài: “Giờ này, con cháu chắc cũng đầy nhà chuẩn bị cho Tết. Tôi quyết định ở lại vì dịch bệnh không cho phép mình đi lại nhiều, vì lỡ đâu tiếp xúc F1, F2, mọi người lại khổ lây”

phóng sự ảnh: tết ở xóm chạy thận giữa lòng thủ đô

Dù xa nhà nhưng Tết vẫn ấm nồng với những bệnh nhân chạy thận nơi đây bởi sự sẻ chia của nhiều nhà hảo tâm với những món quà nhỏ

phóng sự ảnh: tết ở xóm chạy thận giữa lòng thủ đô

Đó có thể là cành đào thắm, chiếc bánh chưng, chai nước mắm hoặc phong bao lì xì lấy may… với lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe

Uyên Vũ - Biển Ngọc - Hoàn Nguyễn