An ninh hình sự

Quá khứ bất hảo của kẻ sát hại nhân tình trong nhà nghỉ

08/05/2014, 06:46

Lần giở hồ sơ của Trần Việt Hưng - hung thủ giết hại chị Nguyễn Thị Liễu tại nhà nghỉ Hồng Lộc ngày 26/4 vừa qua, các cán bộ điều tra không khỏi giật mình.

Đối tượng Trần Việt Hưng
Đối tượng Trần Việt Hưng

Năm 1991, khi mới 18 tuổi, Hưng bị bản án 15 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản XHCN”. Chưa đầy 2 tháng sau khi ra tù, Hưng lại “xộ khám” 18 tháng vì tội “Trộm cắp tài sản”. Từ đó đến năm 2004, Hưng liên tục “vào tù, ra tội” với các tội danh “Đánh bạc”, “Trộm cắp”, “Cướp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”… Tại thời điểm quen chị Liễu (đầu năm 2011), Hưng cũng đang phải chấp hành cùng lúc ba bản án với tổng cộng 17 năm tù giam tại Trại giam Tân Lập (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ).


Tháng 5/2011, sau khi ra tù, Hưng đón chị Liễu về Hải Phòng sống chung như vợ chồng. Đến cuối năm 2011, đôi tình nhân này lại dắt díu nhau lên Hà Nội mưu sinh. Hưng xin vào làm việc tại một xưởng nhôm kính ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm (nay là quận Bắc Từ Liêm) còn chị Liễu làm nhân viên cho một quán massage ở phố Mai Dịch (quận Cầu Giấy). Với bản tính côn đồ và ghen tuông mù quáng, Hưng luôn dành cho chị Liễu những trận đòn thừa sống thiếu chết. Khi chị Liễu đòi chia tay, Hưng nung nấu kế hoạch giết nhân tình. 


Đêm 25/4, Hưng mượn xe máy đến quán massage chở chị Liễu vào nhà nghỉ Hồng Lộc (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) thuê phòng tâm sự. Sáng 26/4, trong lúc Liễu đang ngủ, Hưng về xưởng lấy một nửa chiếc kéo đã mài sắc rồi quay lại nhà nghỉ đâm xối xả vào vai, cổ, ngực chị Liễu. Khi biết chắc người yêu đã chết, Hưng lục lấy sợi dây chuyền vàng, ĐTDĐ và 300.000 đồng của nạn nhân và xuống thanh toán tiền phòng rồi bỏ trốn. Ngày 1/5, biết không thể thoát tội, Hưng đến cơ quan công an đầu thú.

Nguyễn Quý
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.