Thể thao

Rooney có xứng đáng đeo băng thủ quân của M.U?

29/09/2014, 14:22

Chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với West Ham đã khiến Rooney phải nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Thậm chí, một bộ phận không nhỏ CĐV M.U đã yêu cầu HLV van Gaal tước băng đội trưởng của "Gã Shrek".

Chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với West Ham đã khiến Rooney phải nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Thậm chí, một bộ phận không nhỏ CĐV M.U đã yêu cầu HLV van Gaal tước băng đội trưởng của “Gã Shrek”.

Pha phạm lỗi dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Rooney trong trận đấu với West Ham
Pha phạm lỗi dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Rooney trong trận đấu với West Ham

Tiếp đón West Ham trên sân nhà, M.U với dàn siêu sao trên hàng công đã không mấy khó khăn để áp đảo đối phương và có được 2 bàn thắng chỉ sau 22 phút bóng lăn. Tuy nhiên, sự lỏng lẻo của hàng thủ đã khiến Quỷ đỏ phải trả giá ở phút 37 khi West Ham có bàn rút ngắn cách biệt. Lúc này, nỗi ám ảnh Leicester lại ùa về trong tâm trí các CĐV (M.U thua 3-5 sau khi đã dẫn 3-1). Bản thân các học trò của HLV van Gaal cũng tỏ rõ sự lúng túng trên sân.

Trong thời điểm như vậy, M.U rất cần vai trò của người đội trưởng để vực dậy tinh thần toàn đội và Rooney đã lên tiếng. Thế nhưng, thay vì đóng góp tích cực cho đội nhà, R10 đã khiến Old Trafford câm lặng khi phạm lỗi thô thiển với Downing để rồi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Kể từ thời điểm chơi thiếu người, M.U phải chịu sức ép kinh khủng từ đội khách và chỉ có may mắn mới giúp Quỷ đỏ rời sân với 3 điểm trọn vẹn.

Sau trận đấu, nhiều CĐV đã yêu cầu HLV van Gaal tước băng đội trưởng của M.U. Đây chẳng phải là yêu cầu vô lý của các CĐV bởi xét cho cùng Rooney chưa xứng đáng là Quỷ đầu đàn. R10 chưa bao giờ là một cầu thủ kiểm soát tốt tâm lý trên sân cỏ và thường xuyên có những hành động thiếu kiềm chế. Còn nhớ hồi World Cup 2006, Rooney đã phải nhận thẻ đỏ vì giẫm lên người Carvalho (Bồ Đào Nha) trong trận tứ kết để rồi sau đó ĐT Anh bị loại trên chấm 11m.

Từ sự kiện này tới chiếc thẻ đỏ hôm thứ 7 rõ ràng vẫn là một Rooney thiếu kiềm chế dù giờ đây cầu thủ này đã ba chục tuổi đầu và còn mang trên tay chiếc băng đội trưởng của cả M.U lẫn ĐT Anh. Không những vậy, tình yêu Rooney dành cho Quỷ đỏ cũng đáng bị nghi ngờ khi chính chân sút trưởng thành từ lò Everton đã hai lần dùng chuyện ra đi để gây sức ép đòi tăng lương lên BLĐ đội bóng.

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Ở M.U thời điểm hiện tại ngoài Rooney HLV van Gaal khó lòng đặt niềm tin vào ai khác ngoài Rooney. Van Persie vốn là cái tên khả dĩ nhất nhưng nhiều nguồn tin chân sút này đang muốn tìm bễn đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Trong khi đó những cái tên kỳ cựu như Carrick, Fletcher, Mata đã không còn giữ được phong độ ổn định và ít được ra sân. De Gea, Phil Jones hay Evans thì còn quá trẻ để lĩnh trọng trách chưa kể chuyên môn cũng hạn chế. Tất nhiên, băng đội trưởng M.U cũng không thể thuộc về nhóm tân binh Di Maria, Falcao hay Herrera.

Như vậy có nghĩa là ít nhất từ giờ cho đến hết mùa giải năm nay, nhiều khả năng Rooney sẽ vẫn là người được chọn mặt gửi vàng và NHM đội bóng áo đỏ chỉ còn biết cầu nguyện để R10 đừng “dở ông dở thằng” mỗi lần ra sân.

Hữu Hiệp

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.