An ninh hình sự

Sóc Trăng: Chỉ vì rượu mà gây thảm cảnh cha giết con

15/10/2021, 10:42

Út là kẻ nghiện rượu, khi say hay chửi mắng cha mẹ và cuối cùng bị chính người cha giết chết trong lúc bị kích động.

Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết đang tạm giữ ông Kim Nươn (57 tuổi, ngụ ấp Khu 2, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 13/10, sau khi uống rượu về, Kim Út (29 tuổi, con ruột ông Nươn) có những lời nói, hành động hăm dọa cha và mẹ ruột (là bà Lâm Thị Có).

img

Ông Kim Nươn tại cơ quan công an.

Sau đó, Út dùng tay giật ổ điện ở đồng hồ điện (công tơ điện). Sợ Út bị điện giật và sợ chập điện, ông Nươn lấy khúc gỗ đánh vào tay Út.

Sau đó ông Nươn ra chòi sau nhà để ngủ thì Út tiếp tục đi theo và dùng đèn pin rọi thẳng vào mặt và đòi đánh cha mình. Thấy vậy, ông Nươn lấy cây móc rơm có móc sắt đánh vào ngực Út. Trong lúc giằng co, ông Nươn cầm mũi cây móc rơm nhấn 2 cái vào cổ của Út rồi bỏ đi.

Đến 9h ngày 14/10 nghe tin con trai mình tử vong, ông Nươn đến Công an xã Thạnh Phú đầu thú về hành vi của mình.

Theo người dân ở ấp Khu 2, Kim Út là người hay uống rượu. Đã nhiều lần uống rượu say có hành vi xúc phạm, đe dọa… cha mẹ mình.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.