Xã hội

Tai nạn 8 người chết ở Quảng Nam: Xé lòng nỗi đau vợ mất chồng, con mất cha

14/02/2023, 11:19
image

Làng quê nghèo ở vùng ven TP Quảng Ngãi như chết lặng khi 8 người tử vong sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra sáng nay ở Quảng Nam.

Ngất lịm bên hiên nhà, nức nở gọi tên chồng

Sáng 14/2, những xóm làng ở vùng quê nghèo Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa An, TP Quảng Ngãi bất ngờ u ám, người người như chết lặng trước hung tin người thân, hàng xóm đột ngột ra đi sau tai nạn thảm khốc lúc sáng sớm.

img

Xe cứu thương đưa nạn nhân xấu số Bạch Ngọc Linh về nhà.

Con hẻm nhỏ từ tỉnh lộ 623C dẫn vào nhà ông Bạch Ngọc Linh, 64 tuổi, trú xã Nghĩa Hà - nạn nhân vụ TNGT đông nghịt người. Bà con lối xóm đến dọn dẹp nhà cửa, kê bàn ghế, giường tủ để đón thi thể ông Linh về nhà.

Chuyến xe cứu thương dội lên hồi còi rồi dừng lại trước cổng nhà. Những tiếng khóc nức nở của người thân ông Linh khiến ai cũng rơi nước mắt.

Ông Quốc, hàng xóm cho biết, ông Linh đi bộ đội về và sống một mình cho đến giờ, bản thân ông không có vợ con. Ngôi nhà cấp 4 tềnh toàng trở nên thê lương khi thi thể ông Linh được đưa vào.

Bà con lối xóm người chia sẻ với người thân, người lo thủ tục để tổ chức lễ mai táng.

Anh Nguyễn Văn Tuân, con nạn nhân Nguyễn Quế - nạn nhân đang cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, trên chuyến xe định mệnh đó gia đình anh có 2 người thân là vợ và cha anh. Sau vụ tai nạn, vợ anh chỉ bị thương nhẹ, nhưng cha anh bị nặng.

“Tôi sang lo cho hàng xóm của mình nhưng cũng để ngóng tin cha mình ở bệnh viện. Tôi lo cho cha mình lắm”, anh Tuân bần thần nói.

img

Bà con lối xóm chung tay đưa thi thể ông Linh vào nhà.

Cách nhà ông Linh không xa, dọc theo tỉnh lộ 624C dẫn về thôn Thanh An, xã Nghĩa Phú, căn nhà nhỏ tềnh toàng của ông Đặng Liên càng trở nên bi thảm trước tiếng khóc ai oán của bà Khanh - vợ ông.

Ngồi một góc ở hiên nhà nhìn bà con lối xóm đưa chồng vào nhà, bà Khanh ngồi khóc ngất, như người mất hồn từ lúc nhận hung tin chồng gặp nạn. Thi thoảng bà lại nức nở gọi tên chồng.

img

Bà Khanh, vợ ông Liên khóc ngất khi hay hung tin về chồng.

Ông Liên sáng nay cùng một số người trong xã đi TP Đà Nẵng khám bệnh và không may gặp nạn.

Biết gia đình bối rối, bà con lối xóm bảo nhau sang hỗ trợ người thân nạn nhân làm các thủ tục mai táng, động viên bà Khanh ổn định tâm lý trước mất mát quá lớn của gia đình.

Tại nhà gia đình tài xế Phạm Đức Hậu, 48 tuổi, tiếng khóc ngất của người vợ trẻ bên thi thể chồng khiến nhiều người khóc theo.

Nén nỗi đau, mẹ anh Hậu động viên con dâu cố gắng vượt qua nỗi đau để cùng gia đình lo hậu sự cho chồng.

img

Nỗi buồn ở làng chài nghèo sau TNGT thảm khốc.

Chính quyền, hàng xóm chia sẻ nỗi đau cùng gia đình nạn nhân

Trước đó, vào sáng 14/2, chiếc khách 16 chỗ ngồi chở khoảng 21 người dân từ TP Quảng Ngãi đi TP Đà Nẵng khám bệnh. Xe xuất phát từ Quảng Ngãi lúc 2h sáng và chỉ di chuyển khoảng 50km thì không may gặp nạn.

Lãnh đạo UBND TP Quảng Ngãi cho biết, đang nắm thông tin thân nhân 8 người chết trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Nam khiến 8 người chết.

Bước đầu xác định, ô tô khách 16 chỗ chở theo 21 người dân ở các xã Nghĩa Phú, Nghĩa An và Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) đi Đà Nẵng khám bệnh.

img

Vợ tài xế Hậu như người mất hồn bên thi thể chồng.

Một lãnh đạo xã Nghĩa Hà cho biết, ô tô khách 16 chỗ này ở xã Nghĩa Hà, chuyên chở người dân địa phương đi Đà Nẵng, Huế khám bệnh. Tài xế vụ tai nạn tên Hậu, cũng là chủ của xe 16 chỗ này.

Ông Nguyễn Văn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi nói: “Chúng tôi vừa nắm thông tin và đang yêu cầu các địa phương khẩn trương nắm thông tin và nhanh chóng động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc này”.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh cho biết, sau khi nắm tình hình vụ việc, địa phương đã lập các đoàn đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Động viên người thân trước mất mát to lớn do TNGT gây ra.

>>> Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại nhà các nạn nhân:

img

Những chiếc xe cứu thương liên tục chạy về các làng quê nghèo ở vùng ven TP Quảng Ngãi.

img

Bà con lối xóm chung tay lo mai táng cho ông Linh.

img

Vụ TNGT nghiêm trọng khiến vùng quê nghèo xôn xao.

img

Nỗi buồn hiện lên bên trên khuôn mặt từng người dân ở xã Nghĩa Hà.

img

Đưa thi thể ông Bạch Ngọc Linh, nạn nhân không may tử vong do TNGT gây ra.

img

Vụ TNGT khiến làng quê nghèo rúng động.

img

Người dân bàng hoàng.

img

Nỗi đau người ở lại sau vụ TNGT thảm khốc. (Trong ảnh, bà Khanh, vợ nạn nhân Liên khóc nức nở).

Danh sách nạn nhân tử vong: Phạm Đức Hậu (48 tuổi, tài xế xe 16 chỗ, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi); Trần Thị Máy (53 tuổi, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi); Nguyễn Trần Hữu Trung (24 tuổi, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi); Đặng Liên (61 tuổi, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi); Đinh Văn Hai (54 tuổi, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi); Bạch Ngọc Linh (xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi); Lê Thị Xã (53 tuổi, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi), một nạn nhân chưa xác định danh tính.

Danh sách người bị thương:Lê Thị Lệ; Phạm Thị Mơ;Võ Thị Thúy Trâm; Lê Thị Tín; Dương Ngọc Kỳ (cùng trú xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi); Phạm Văn Ấn; Nguyễn Quế; Đinh Tám (cùng trú xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi); Lê Tuấn Hoa (xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi); Trần Thị Bông (xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi); Cao Thị Thùy (TP Quảng Ngãi); Võ Thanh Lùng (xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.