An ninh hình sự

Thủ phạm khống chế con tin ở Thanh Xuân mua súng để đi cướp

18/09/2014, 07:48

Khám xét hiện trường và nơi ở trọ của Trần Thanh Bình tại quận Long Biên (Hà Nội), công an thu giữ một súng bắn đạn bi, 118 viên đạn, một bình xịt hơi cay, một côn 3 khúc.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường tìm cách giải cứu con tin
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường tìm cách giải cứu con tin


Tự trang bị nhiều hung khí


Chiều 17/9, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Điều tra tội phạm và trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT đã có lệnh bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Thanh Bình (SN 1986, trú tại Khu 7, phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh) về hành vi khống chế con tin tại phòng 401, nhà E6, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) vào ngày 16/9.


Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Thanh Bình đã khai nhận có chủ đích xâm nhập vào nhà dân để cướp tài sản khi tự trang bị cho mình nhiều vũ khí như súng, bình xịt hơi cay, dao được mua từ Lào Cai. Bình cũng đã thừa nhận việc tấn công bà Đỗ Thị Ánh Hồng (SN 1966) và khống chế những người trong phòng 401, nhà E6 vào sáng 16/9 là nằm trong kế hoạch hòng đe dọa và cướp tài sản. Nhưng do bị một số người dân phát hiện hành vi nên thay vì đòi tiền, Bình đã yêu cầu được gặp vợ con để được trấn an tinh thần. 


Đại tá Dương Văn Giáp cho biết thêm, qua công tác điều tra, triển khai khám xét hiện trường xảy ra vụ việc và nơi ở trọ của Trần Thanh Bình tại quận Long Biên (Hà Nội), công an thu giữ một súng bắn đạn bi, 118 viên đạn, một bình xịt hơi cay, một côn 3 khúc.


Trước đó, như Báo Giao thông đã thông tin, khoảng 6h15 sáng 16/9, chị Đỗ Thị Ánh Hồng (SN 1966) mở  cửa đi chợ mua đồ ăn sáng cho các con. Khi đi đến chiếu nghỉ tầng 3 khu nhà, thì bị một nam thanh niên khống chế và ép quay trở lại nhà. Tại đây, nam thanh niên lạ mặt rút dao nhọn giấu trong người ra đe dọa những người có mặt trong nhà. Chị  Hồng van xin nam thanh niên này tha mạng và nói với đối tượng cần thứ gì cứ lấy. Tuy nhiên, đối tượng nói không cần bất cứ thứ gì và chỉ muốn được gặp vợ con. 


Trong lúc khống chế mọi người, đối tượng đã làm chị  Hồng bị thương ở tay. Sau đó đối tượng bắt chị Hồng đi gặp một phụ nữ tên là Bé, nhà H7 Thanh Xuân Bắc vì bà Bé biết rõ hiện vợ con anh ta đang ở đâu. Khi chị Hồng vừa đi khỏi, đối tượng tiếp tục đe dọa, bắt khóa trái cửa lại cùng với ba con tin. 


Người thân bàng hoàng


Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, đối tượng Trần Thanh Bình hiện trú tại Khu 7, phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh nhưng quê gốc ở huyện Vũ Thư, Thái Bình. Bình sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều làm công chức Nhà nước nhưng đã nghỉ hưu và em trai SN 1993. Năm 2010, Bình kết hôn cùng với chị  Hương và sinh được hai con gái (bé lớn được 3 tuổi, bé thứ hai mới được 6 tháng). 


Tiếp xúc với PV, bà Trần Thị Dần (cô của Bình) cho biết: “Bình là người rất hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép và rất có hiếu. Mỗi khi gặp họ hàng, anh em, Bình luôn niềm nở, lịch sự có trên có dưới. Vì vậy, khi biết tin cháu Bình gây ra vụ việc ở phòng 401, nhà E6 tôi rất bất ngờ và không tin đó là sự thật”.


Bà Dần cho biết thêm, tháng 4 vừa qua, Bình có đưa vợ lên nhà bà Bé (em gái bà Dần) để ở nhờ và chờ vợ đẻ. Đấy là lần đầu tiên bà Bé và Bình gặp nhau nên việc không nhớ mặt nhau và nhầm lẫn nhà là có thể hiểu được. Thời gian gần đây, bà Bé cũng đang mắc bệnh, trí nhớ thuyên giảm và thần kinh không ổn định nên nhiều lúc không làm chủ được hành động của mình. Nhiều lúc nói ra nhưng không biết mình nói gì, vì vậy việc báo chí lấy thông tin từ bà Bé là không chính xác. 


“Sáng 17/9, gia đình Bình đã đến cơ quan điều tra số 7 Thiền Quang để xin thăm nhưng do đối tượng đang trong quá trình điều tra nên gia đình chỉ được gửi quà vào chứ không được gặp mặt hỏi chuyện. Gia đình Bình cũng đã đến nói chuyện, xin lỗi gia đình bà Hồng và mong được thương tình, bỏ quá”, bà Dần nói.


Được  biết, trước khi xảy ra vụ việc, Bình làm bảo vệ và vợ Bình làm công nhân cho một công ty ở Uông Bí - Quảng Ninh. Do  thu nhập thấp và nợ nần nhiều nên có thể đó là lý do Bình nảy sinh kế hoạch đi cướp tài sản. Vụ việc xảy ra ở phòng 401, nhà E6 là lần đầu tiên Bình thực hiện hành vi đe dọa, cướp tài sản nhưng không thành.

Hữu Tuấn - Văn Huế
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.