Thời sự Quốc tế

Thư viện mát lạnh "mọc" giữa sa mạc

image

Giữa sa mạc Tengger ở Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc có một thư viện “độc nhất vô nhị”.

Đó là thư viện mang tên “Desert Galazy Camp” được mở cửa từ ngày 8/6, có 40.000 đầu sách với đa dạng thể loại, được mở 24h/ngày và có cả nhà hàng, quán café để du khách vừa nghỉ ngơi, vừa đọc sách.

Thư viện này được xây theo cấu trúc 3 tầng, phủ các tấm sắt nâu ở bên ngoài để chống chọi với nhiệt độ khắc nghiệt của sa mạc.

Thiết kế trần cao và có mái che kép để vừa tạo điều kiện đón không khí và ánh mặt trời nhưng lại có thể ngăn ánh sáng chiếu trực tiếp từ đó giảm bớt hơi nóng.

img

Thư viện Desert Galazy Camp vừa được khai trương ngày 8/6. Ảnh - Archdaily

Dù nhiệt độ ngoài trời luôn trên 30 độ nhưng nhiệt độ bên trong thư viện mát mẻ hơn đáng kể, chỉ khoảng 20 độ C.

Thư viện độc đáo này được xây dựng để phục vụ lượng khách du lịch sa mạc ngày càng tăng trong khu vực, mang đến cho du khách một nơi nghỉ ngơi, đọc sách và tránh nắng nóng mùa hè.

Toàn cảnh thư viện sách đồ sộ nằm giữa sa mạc Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.