An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 27/3: Thi thể một phụ nữ trong vali ở Nha Trang

27/03/2020, 15:00

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/3: Thi thể một phụ nữ trong vali; CA TP.HCM đang điều tra 2 người mất tích... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật pháp luật ngày 27/3 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Chiếc vali chứa thi thể một người phụ nữ

Phát hiện thi thể một phụ nữ trong vali ở Nha Trang

Chiều 27/3, Công TP Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận đang điều tra làm rõ một xác chết đang phân huỷ trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa nay (27/3), người dân khi làm rẫy tại khu vực bãi Tiên (đường Phạm Văn Đông, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) phát hiện một va ly nằm trong bụi rậm, bên ngoài bọc bao lớp băng keo;bốc mùi hôi thối; thấy nghi ngờ nên trình báo công an. Đây là khu vực đồi núi, cách xa khu dân cư.

Lực lượng chức năng xác nhận trong vali là thi thể người trong tình trạng không còn nguyên vẹn. Bước đầu xác định là nữ.

Công an điều tra 2 vụ "mất tích" bí ẩn tại TP.HCM

Ngày 27/3, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang thụ lý điều tra 2 vụ người dân mất tích bí ẩn trên địa bàn.

Theo đó, bà Nguyễn Ngọc Minh (SN 1966, tạm trú quận Bình Tân) đến công an trình báo chồng mình là ông Nguyễn Văn Lâm (SN 1962) mất tích. Theo đó, 6h sáng 22/2, ông Tâm rời khỏi nhà để đi bán bánh mì. Đến trưa 22/2, ông Lâm dùng điện thoại nhắn tin “bình tĩnh đi, lên lấy bánh mì, anh đi rồi”, sau đó tắt máy rồi mất tích.

Tương chị, bà Lê Thị Như Thủy (SN: 1981, quê Trà Vinh, tạm trú phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) cũng đến cơ quan công an trình báo con gái là Lê thị Xuân Mai (SN 2005) bỏ nhà đi từ ngày 7/2 đến nay chưa về. Khi phát hiện con gái mất tích, gia đình chị Thủy đã tổ chức đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Công an quận Bình Tân đề nghị nếu ai phát hiện ông Lâm và cháu Mai ở đâu xin báo về Cong an quận Bình Tân, số điện thoại 028.37560136 gặp ĐTV Lê Trọng Hùng để xử lý.

Giữa đêm phóng hỏa đốt nhà khiến 2 mẹ con nguy kịch

Ngày 27/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh truy tìm người đàn ông tình nghi có liên quan đến vụ cháy tại đường Phước Thắng, phường 12, TP Vũng tàu khiến 2 mẹ con nhập viện.

img
Người đàn ông tình nghi có liên quan đến vụ cháy nhà khiến 2 người nhập viện.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, công an cho hay, khuya 26/3, một người đàn ông đi vào khu nhà trọ tại hẻm 89 đường Phước Thắng.

Người này dùng xăng đốt cháy một phòng trọ làm 2 người (người dân cho biết là mẹ con) đang ở trong phòng bị bỏng nặng. Hiện đối tượng đã bỏ trốn.

Cơ quan Công an kêu gọi ai biết thân nhân, lai lịch đối tượng này, liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (theo số điện thoại 0254.3858743 hoặc 0907669696, gặp Thiếu tá Nguyễn Ngọc Linh) cung cấp thông tin, nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án.

Chánh thanh tra thuộc Bộ Quốc phòng nhận hối lộ 3,2 tỷ, lãnh 20 năm tù

Sau một ngày xét xử công khai, ngày 26/3, tại TP.HCM, Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên phạt 20 năm tù về tội Nhận hối lộ đối với bị cáo Trần Quốc Dũng (57 tuổi, trú tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc, cư trú tại số 1 khu tập thể đoàn 871, tổ 15, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội).

Khi phạm tội, bị cáo Trần Quốc Dũng là đại tá, Chánh thanh tra xét khiếu tố, Thanh tra Bộ Quốc phòng.

Nội dung vụ việc như sau: Từ ngày 4/6/2018 đến 13/6/20218, Trần Quốc Dũng làm Trưởng đoàn Đoàn công tác của Thanh tra Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ xác minh nội dung đơn thư của cán bộ, công nhân viên và người lao động thuộc Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô về việc năm 2015-2016, tổng công ty mua và sử dụng 27.900.000 lít dung môi Napsol-01 và Naphta nghi để pha chế xăng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xác minh sai phạm tại chi nhánh Lũng Lô miền Nam, Trần Quốc Dũng lợi dụng tư cách Trưởng đoàn xác minh đã nhận số tiền 3,2 tỷ đồng (chia làm hai lần, vào các ngày 9/6/2018 và 25/6/2018 tại TP.HCM và Hà Nội) từ Lê Quang Hiếu Hùng, phụ trách Phòng Kinh doanh thuộc chi nhánh Lũng Lô miền Nam.

Kết thúc quá trình xét xử, Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên án phạt bị cáo Trần Quốc Dũng 20 năm tù về tội Nhận hối lộ, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam là ngày 3/7/2019; cấm bị cáo Trần Quốc Dũng đảm nhiệm các chức vụ do được bầu hoặc bổ nhiệm trong cơ quan, tổ chức trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Chụp ảnh nhạy cảm của cô gái 9X, kẻ biến thái đe dọa tống tiền

Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang tiến hành điều tra, lập hồ sơ xử lý một đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Bị can là Lê Đình Văn (SN 1985, trú xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy). Văn bị cáo buộc đã dùng hình ảnh nhạy cảm của 1 cô gái trẻ rồi tống tiền, ép buộc nạn nhân đưa 20 triệu đồng.

Văn bị bắt quả tang khi đang nhận tiền vào sáng 24/3, tại một quán cà phê trên địa bàn thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy. Tại hiện trường, Công an huyện thu giữ trên người đối tượng 20 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại nhãn hiệu Apple loại Iphone 7 plus màu đen và Iphone 6 màu vàng.

Thiếu tá công an bị 'con nghiện' chém đứt gân tay

Ngày 26/3, trả lời VTC News, ông Bùi Xuân Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ, Thiếu tá Lê Ngọc Hưng bị một kẻ dùng dao cứa đứt tay.

img
Thiếu tá Lê Ngọc Hưng bị "con nghiện" cắt đứt gân tay. (Ảnh: VTC news)

Được biết, khoảng 12h20 ngày 17/3, Ban Công an xã Võ Liệt nhận được tin báo từ người dân tại khu vực cánh đồng Cồn Giẻ thuộc thôn Hòa sơn, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương có 2 thanh niên đang sử dụng kích điện để bắt cá. Ngay sau đó, Thiếu tá Lê Ngọc Hưng và các công an viên đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 thanh niên đang sử dụng kích điện đánh bắt cá. Thiếu tá Hưng yêu cầu 2 thanh niên dừng ngay việc dùng kích điện đánh bắt cá, đồng thời yêu cầu lên bờ để làm việc. Tuy nhiên, 2 thanh niên không chấp hành và bỏ chạy.

Khi đối tượng Hoàng Văn Tiến (SN 1993, trú tại xã Võ Liệt) đang cất giấu dụng cụ kích điện thì bị Thiếu tá Hưng khống chế, trong lúc giằng co Tiến rút dao sẵn trong người ra chém đứt gân tay anh Hưng, máu phun khắp nơi.

Ngay lập tức, lực lượng công an xã và người dân đưa anh Hưng đi cấp cứu tại bệnh viện. Được biết, Hoàng Văn Tiến là đối tượng nghiện ma túy, vừa đi cai nghiện về chưa lâu.

Hiện, Thiếu tá Hưng vẫn đang điều trị tại bệnh viện, còn kẻ chống đối vẫn chưa bị bắt giữ.

Tài xế taxi công nghệ hiếp dâm khách nữ

Nhận chở một cô gái, tài xế taxi công nghệ rủ khách đi ăn uống rồi đe dọa nhằm được thỏa mãn thú tính. Nạn nhân sau đó phải lừa đối tượng tới một nhà nghỉ để có thể kêu cứu.

TAND TP Hà Nội đang chuẩn bị xét xử phúc thẩm Nguyễn Trọng Thuận (SN 1981, ở Tân Yên, Bắc Giang) về tội “Hiếp dâm”. Trước đó, Thuận bị TAND huyện Quốc Oai (Hà Nội) phạt 36 tháng tù nhưng kháng án, xin giảm nhẹ hình phạt.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Thuận vốn làm tài xế taxi công nghệ. Tối 24/8/2019, bị cáo nhận chở chị Nga (SN 1992) từ phố Nguyễn Khang về khu đô thị Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) nhưng trên xe, tài xế này lại rủ khách nữ đi ăn tối.

img
Tài xế taxi công nghệ rủ khách đi ăn uống rồi đe dọa nhằm được thỏa mãn thú tính (ảnh minh hoạ)

Được đồng ý, Thuận chở chị Nga tới một nhà hàng trên địa bàn huyện Quốc Oai với lý do: “Quán quen biết và có nhiều cán bộ cấp cao hay ăn ở đây”. Quá trình ăn uống, bị cáo nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cô gái.

Khoảng 22h cùng ngày, Thuận chở khách hướng về phía Hà Nội và đi thật chậm để buông lời tán tỉnh thậm chí ngỏ lời yêu rồi động chạm thân thể. Cô gái không đồng ý, nói rõ: “Đây là lần đầu gặp mặt, anh đừng động chân tay như thế”.

Chị Nga cũng yêu cầu Thuận đi về nhưng bị cáo này đi thật chậm, có lúc dừng hẳn xe lại để tán tỉnh. Mỗi lần xe dừng, cô gái liền mở cửa xe bỏ chạy nhưng bị Thuận giữ lại và đe dọa nếu chạy ra ngoài sẽ có chuyện xảy ra.

Do bị Thuận đe dọa, chị Nga đã đồng ý cho tài xế này quan hệ tình dục ngay trên ô tô. Sau đó, cô gái đề nghị Thuận đưa mình về nhà nghỉ nào đó để tiếp tục quan hệ với dự định đến nơi đông người sẽ kêu cứu.

Bị cáo đồng ý và đưa chị Nga tới một nhà nghỉ tại phố Hoàng Quốc Việt. Trên đường, chị Nga có gọi điện cho người quen báo địa chỉ nhà nghỉ nên Thuận sinh nghi, quay xe chở cô gái về một nhà nghỉ khác trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Tới nơi, chị Nga lập tức chạy vào quầy lễ tân nhà nghỉ khóc lóc, kêu cứu và được vợ chồng chủ nhà bảo vệ. Nạn nhân sau đó thông báo sự việc tới cơ quan công an.

Giả tiếp viên hàng không để lừa tình

img
Hồng và chồng tại phiên tòa. Ảnh: Anh Minh.

TAND TP Cần Thơ vừa tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Tuyết Hồng (40 tuổi, ngụ TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) 12 năm tù. Chồng của Hồng là Nguyễn Kim Y (38 tuổi) lĩnh 7 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, Hồng tạo tài khoản mạng xã hội có tên Phương Thảo rồi sử dụng ảnh một cô gái xinh đẹp làm đại diện. Bị cáo sau đó kết bạn với nhiều người, tự nhận là tiếp viên hàng không làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Kết bạn với ông L.M.N. (ngụ tỉnh Kiên Giang), Hồng nói mới 26 tuổi, chưa kết hôn. Sau thời gian trò chuyện, ông N. nảy sinh tình cảm với cô gái quen qua mạng. Biết nạn nhân "cắn câu", Hồng đưa ra nhiều lý do lừa tiền như mua điện thoại, vé máy bay và khám bệnh cho người thân.

Từ 27/6 đến ngày 12/10/2019, ông N. nhiều lần gửi thực phẩm và hơn 500 triệu đồng cho Hồng. Chồng bị cáo khi đó đóng giả xe ôm hoặc người thân đi nhận tiền. Vợ chồng Hồng dùng số tiền này để mua xe máy, dây chuyền vàng và tiêu xài cá nhân.

Nghi ngờ bị lừa đảo nên nạn nhân báo cảnh sát. Ngày 14/10/2019, Hồng cùng chồng bị bắt quả tang khi đang nhận 13 triệu đồng do ông N. gửi qua xe khách.

Dàn cảnh vay 100 triệu đồng của giang hồ để lừa mẹ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Trắc (SN 1990), Nguyễn Đức Hòa (SN 2000) và Bùi Thanh Lộc (SN 1994); cả 3 đều tạm trú xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” theo điều 170 Bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ, Trắc, Hòa và Lộc cùng làm chung Công ty đa cấp T.P.Đ ở xã Long An, huyện Long Thành và cùng ở trọ với nhau, do không có tiền mua sản phẩm của công ty nên ngày 6/1/2020, Trắc đã nhờ Lộc và Hòa bàn bạc dàn cảnh việc Trắc vay mượn 100 triệu đồng của giang hồ.

Sau đó Trắc viết giấy vay Lộc và Hòa ký tên người làm chứng, liên tiếp trong 3 ngày 8, 9 và 10/1, Trắc, Lộc và Hòa gọi điện liên tục cho bà Nguyễn Phương Thới (SN 1969, HKTT: xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang là mẹ của Trắc) để hối thúc, ép buộc bà Thới đem tiền lên trả nợ.

Do sợ bị giang hồ bắt cóc, đánh đập nên ngày 11/1, bà Thới mang 50 triệu đồng lên trả nợ, nhóm của Trắc hẹn gặp bà Thới tại một quán cà phê ở thị trấn Long Thành để trả nợ.

Tại đây Hòa nói bà Thới là Trắc có vay mình 100 triệu đồng, tiền lãi 10 triệu và yêu cầu bà Thới trả tiền cho Hòa, bà Thới nói chỉ mượn được 50 triệu đồng, còn thiếu lại 60 triệu đồng. Sau đó Hòa gọi điện cho Lộc đến nói chuyện và đồng ý nhận 50 triệu và Trắc giả vờ viết giấy vay 60 triệu đồng của Lộc, khi Trắc, Lộc và Hòa đang nhận 50 triệu đồng của bà Thới thì bị lực lượng Công an bắt.

Bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại ngôi chùa ở Bình Thuận

img
Nghi can sát hại 2 người trong chùa đã bị công an bắt sau 3 ngày gây án.

Tối 26/3, nguồn tin của Báo Giao thông cho hay, nghi can sát hại 2 người trong ngôi chùa ở huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã bị bắt giữ. Đối tượng là Nguyễn Thanh Tâm, (SN 1989, ngụ thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân). Cơ quan công an đang tạm giữ nghi phạm để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, chiều 23/3, một số người dân địa phương đến chùa Quảng Ân đã phát hiện Thượng tọa Thích Nguyên Lộc (59 tuổi) tử vong trên võng. Người dân tiếp tục phát hiện chị Nguyễn Thị Bảo Y. (19 tuổi) tử vong và bà Nguyễn Thị Ph. (mẹ ruột của nạn nhân Y.) bị thương nặng. Hai mẹ con bà Ph. là người làm công quả tại chùa.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định cả 3 nạn nhân đều bị đánh vào vùng đầu bằng vật cứng. Cơ quan điều tra nhận định sau khi tấn công sư thầy, hung thủ đã tấn công hai mẹ con bà Ph. Một thời gian sau khi bị đánh ngất xỉu, bà Ph. đã hồi tỉnh và gọi điện kêu cứu.

Bé gái 10 tuổi bị chú ruột hãm hại

img
Đối tượng Huỳnh Văn Kiệt tại cơ quan điều tra. (Ảnh: BVPL)

VKSND TP Cần Thơ vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Huỳnh Văn Kiệt (SN 1991, ngụ ở xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Khoảng 8h30’ ngày 20/3/2020, sau khi đã nhậu say, Kiệt đi qua nhà anh ruột chơi và mượn điện thoại của cháu T. để lướt web. Cháu T. sinh ngày 27/3/2010, là con gái của anh trai, gọi Kiệt bằng chú.

Một lúc sau, Kiệt nảy sinh ý muốn quan hệ tình dục với cháu T, sợ cháu chống cự nên hắn đi về nhà mình tìm lấy 1 con dao, giấu vào người rồi qua nhà anh trai tìm đứa cháu gái. Đối tượng kêu cháu T. cùng hắn đi vào phòng ngủ của cháu rồi bất ngờ lấy dao ra uy hiếp, khóa cửa phòng và thực hiện hành vi đồi bại. Trong quá trình quan hệ với cháu T, mẹ của bị can gọi tìm cháu nội, sợ bị phát hiện, Kiệt trốn vào nhà vệ sinh, sau đó âm thầm đi về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Khi gặp bà nội và mẹ, cháu T. hoảng loạn kể lại toàn bộ sự việc. Cùng ngày, gia đình đã đến công an xã trình báo. Quá trình làm việc, đối tượng Huỳnh Văn Kiệt thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Tử hình kẻ sát hại người yêu vì đòi tiền chu cấp

Sáng 26/3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên Nguyễn Thành Danh (38 tuổi, quê Bến Tre) từ hình về tội Giết người, Trộm cắp tài sản và Cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 10/2018, Danh chấp hành xong án phạt tù về tội Trộm cắp tài sản nên quay về tìm Vân (người yêu cũ ở TP.HCM) mong muốn nối lại tình cảm. Cả hai thuê nhà nghỉ tại phường An Lạc, quận Bình Tân để "tâm sự".

Danh đề nghị quay lại sống chung nhưng người yêu của anh ta ra điều kiện phải chu cấp mỗi ngày 2 triệu đồng thì mới đồng ý thuê nhà trọ sống chung. Vì vậy, hai người cãi nhau gay gắt.

Danh khống chế, xô ngã Vân và dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Danh lấy nhiều tài sản gồm trang sức, điện thoại... và giấy tờ tùy thân của nạn nhân rồi rời khỏi nhà nghỉ.

Trong thời gian lẩn trốn tại thị xã Phước Long (Bình Phước), Danh còn trộm xe SH để trước quán cà phê nhưng bị người dân bắt giữ.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, không bào chữa. HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân xấu, phạm nhiều tội và tội đặc biệt nghiêm trọng nên quyết định tuyên Nguyễn Thành Danh án tử hình.

Triệt xóa đường dây lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm

img
Các đối tượng Nguyễn Văn Hưng, Vũ Văn Dân, Bùi Văn chung trước Cơ quan điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về Tội mua bán người. Các đối tượng lừa bán nhiều phụ nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Danh tính các đối tượng là: Nguyễn Văn Hưng (SN 1990) trú tại xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, Vũ Văn Dân (SN 1999), trú tại thôn Tân Quán, xã Tân Bình, Bùi Văn Chung (SN 1996) trú tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

Qua điều tra, các đối tượng trên đều là lao động tự do đã móc nối với một số đối tượng mua bán phụ nữ Việt Nam ở Trung Quốc. Khoảng tháng 4/2017, Nguyễn Văn Hưng cùng với Vũ Văn Dân, Bùi Văn Chung liên kết với các đối tượng mua bán phụ nữ Việt Nam ở Trung Quốc với thủ đoạn lừa tìm việc làm với mức lương cao hoặc sang Trung Quốc lấy chồng để hưởng cuộc sống giàu sang, các đối tượng đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, dụ dỗ, đưa một số phụ nữ sang Trung Quốc.

Thực chất là bán các nạn nhân cho các đối tượng đưa vào động mại dâm hoặc bán làm vợ cho người Trung Quốc với giá từ 2 đến 5 vạn nhân dân tệ. Vụ án đang được tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ để sớm đưa các đối tượng ra xét xử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.