An ninh hình sự

Viết bài phản ánh vay nặng lãi, một phóng viên bị dọa giết cả nhà

12/02/2023, 10:34

Phóng viên Hoàng Quân, Chuyên đề Công an TP.HCM bị người lạ gọi điện dọa giết sau khi viết bài phản ánh vay nặng lãi.

Sáng 12/2, phóng viên Hoàng Quân (công tác tại Chuyên đề Công an TP.HCM) cho biết, anh đã trình báo lên Công an phường Nại Hiên Đông và trực ban hình sự Công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) về việc bị người lạ đe dọa sau khi viết bài phản ánh việc cho vay nặng lãi.

img

Phóng viên Hoàng Quân trình báo sự việc tại Công an phường Nại Hiên Đông

Theo tường trình của anh Quân, lúc 15h49' ngày 11/2/2023, anh nhận được điện thoại từ số 0917279...

Đầu dây bên kia là giọng nam giới. Sau khi hỏi để xác định anh Quân đang nghe máy thì người này chửi bới, văng tục.

Chưa dừng lại, đầu dây bên kia còn đe dọa anh Quân: “Tao giết cả nhà mày đó nghe Quân. Tao đập chết mày như một con ch…; tao không đánh được mày thì tai nạn ô tô, xe máy đến với mày. Mày sẽ bị tai nạn chết thôi, không mày thì con mày nhé”...

Phóng viên Hoàng Quân cho biết thêm, người gọi điện cho anh tự giới thiệu xưng là làm doanh nghiệp, là anh của bà T.T.H (một người liên quan trong bài viết cho vay nặng lãi mà anh Quân phản ánh trước đó).

Anh quân cho hay, sự việc khiến gia đình anh rất hoang mang. Đặc biệt đối tượng này còn đe dọa đến con của anh.

“Trước đó tôi có viết bài Vay gần 38 tỉ, trả 56 tỉ vẫn bị đòi nợ 52 tỉ đồng". Đây là bài theo đơn thư bạn đọc đăng trên báo giấy và báo điện tử Chuyên đề Công an TP.HCM vào ngày 10/2/2023. Bài viết thực hiện khách quan chỉ nêu lên sự việc trên hồ sơ, văn bản, tài liệu mà tôi có được. Không hiểu vì sao đối tượng trên vẫn doạ giết dù tôi đã giải thích rất rõ", anh Quân cho biết.

Sau khi xảy ra sự việc, anh Quân đã báo cáo Ban biên tập Chuyên đề Công an TP.HCM và trình báo sự việc lên cơ quan công an địa phương.

Hiện, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận thông tin và xác minh, làm rõ sự việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.