An ninh hình sự

Xác minh làm rõ Đội trưởng QLTT đi nhậu giờ làm việc

19/08/2016, 20:56

Qua kiểm tra thông tin bước đầu, có cán bộ QLTT đi nhậu với bạn bè quán bờ sông Sen.

IMG_20160817_174453

Ông Tuyên áo xanh đang đứng "chỉ đạo" trục vớt chiếc ca nô bị chìm tại quán nhậu. Ảnh :hải Đường

Chiều 19/8, ông Nguyễn Văn Việt, Chi cục trường Chi Cục  QLTT tỉnh Long An cho biết, qua kiểm tra thông tin bước đầu có cán bộ QLTT đi nhậu với bạn bè quán bờ sông Sen, phường 6, TP. Tân An. Riêng hai chiếc ca nô của cá nhân bên ngoài, không phải phương tiện của lực lượng QLTT.

Hiện cơ quan đã yêu cầu anh Nguyễn Hùng Tuyên, Đội trưởng Đội QLTT số 3 thuộc Chi cục QLTT Long An làm bản tường trình. Sau đó, sẽ kiểm tra xác minh nếu đúng sẽ xử lý đúng theo quy định. Tuy nhiên, trước đó anh Tuyên có xin (không có đơn chỉ bằng miệng) nghỉ phép để về nhà, chuẩn bị làm đám giỗ bên nhà vợ.

“Nhưng thật không ngờ, anh Tuyên lại ra quán nhậu với bạn bè. Trong khi anh là cán bộ Đảng viên, làm việc ở cơ quan QLTT đi nhậu như vậy không được hay cho lắm, dù anh có xin nghỉ phép. Đơn vị sẽ tổ chức chấn chỉnh lại trong toàn cơ quan”, ông Việt khẳng định.

Khoảng 14h ngày 17/8, tại quán ăn uống bờ sông Sen cặp sông Vàm Cỏ Tây thuộc khu dân cư phường 6, TP. Tân An, có gần 10 khách đến quán nhậu đi bằng hai ca nô đậu dưới sông, hai ô tô đậu trên bãi. Bốn thanh niên đi trên ca nô chạy từ hướng cầu Tân An đến, trong đó có ông Tuyên.

Trên bàn lúc này, một số người uống bia Tiger, có cả rượu Long An, những người còn lại uống nước suối Lavie. Do quán ăn chỉ có 2 bàn nhậu nên những người quen cũng quay sang cụng ly với nhau.

Gần 16h đang nhậu thì bất chợt nhìn ra bờ sông, phát hiện chiếc ca nô đậu cặp quán quán sát sông vàm Cỏ Tây bị nước tràn vào rồi chìm sâu xuống dòng nước. Số thanh niên đang nhậu buộc phải dừng tiệc, để cởi quần áo lội xuống tìm cách đưa ca nô lên mặt nước.

Đến hơn 17h, cuộc giải cứu cuối cùng thành công, chiếc ca nô được đưa vào bờ và được hai thanh niên bơm nước từ trong khoang ra ngoài. Ông Tuyên thấy vậy, cũng sốt sắng trèo qua ca nô vừa điều tới lên mũi tàu để “chỉ đạo” vớt chiếc ca nô bị chìm như… bao bạn nhậu khác cùng đi chung.!?

Sau đó, chiếc ca nô điều động tới làm nhiệm vụ kéo chiếc bị chìm đi về hướng cầu Tân An, ông Tuyên ngồi trên phương tiện này rời khỏi bờ sông, ông còn vẫy tay chào cả quán nhậu xem như hoàn thành công vụ?.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.