Xã hội

"Bà hỏa” ghé thăm lúc rạng sáng, chủ cửa hàng tạp hóa trắng tay

24/08/2017, 11:12

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng đã làm thiêu rụi hoàn toàn một cửa hàng tạp hóa ở Bạc Liêu.

DSC03919

Hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra lúc rạng tại thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), làm thiêu rụi hoàn 1 cửa hàng tạp hóa - Ảnh: Gia Minh

Khoảng 2h15 ngày 24/8, trên địa bàn thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn 1 cửa hàng tạp hóa và làm ảnh hưởng 2 căn nhà liền kề, ước tính thiệt hại ban đầu trên 2 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, người dân bất ngờ phát hiện ngọn lửa bốc cháy từ đường điện dẫn vào cửa hàng xe gắn máy Honda Đạt Ngọc 3 (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình), rồi sau đó lan sang cửa hàng tạp hóa của anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1972, ngụ ấp thị trấn A1, thị trấn Hòa Bình, huyện Hào Bình).

Vụ hỏa hoạn xảy ra đã làm cho cửa hàng tạp hóa của anh Tùng bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngoài ra, vụ hỏa hoạn cũng làm quán cà phê Hải Đăng kế bên bị rụi phần mái tôn, cùng căn gác trong nhà, và một phần cửa hàng xe gắn máy Honda Đạt Ngọc 3 bị cháy xém.

DSC03994

Do hiện trường vụ cháy nằm cạnh QL1, lưu lượng phương tiện qua lại rất đông, nên đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Ảnh: Gia Minh

Nhận được tin báo của người dân, Công an tỉnh Bạc Liêu đã điều 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Đến gần một giờ sau ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, đến khoảng 9h sáng cùng ngày, hiện trường vụ cháy vẫn được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

DSC04005

Đến khoảng 9h cùng ngày, hiện trường vụ cháy vẫn được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Gia Minh

Do hiện trường vụ cháy nằm gần trung tâm chợ Hòa Bình, ngay trên QL1, lưu lương phương tiện qua lại rất đông, cộng thêm nhiều người dân hiếu kỳ đến xem, nên giao thông qua khu vực này rất khó khăn, lực lượng chức năng phải rất vất vả để điều tiết giao thông, nhưng không tránh khỏi tình trạng kẹt xe.

Tiếp xúc với PV Báo Giao thông, anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1972, chủ cửa hàng tạp hóa Nguyễn Tùng) cho biết, lúc xảy ra cháy gia đình anh không hay biết gì bởi không có ở trong tiệm mà đang ngủ ở căn nhà riêng gần đó. Chỉ đến khi được người dân đập cửa cho hay anh mới tá hỏa chạy đến hiện trường.

Cùng lúc này gia đình anh Liêu Minh Quang (chủ quán cà phê Hải Đăng kế bên - PV) cũng được người dân đập cửa cho hay, nên mọi người vội tháo chạy ra ngoài thoát thân.

“Ban đầu, thấy lửa cháy nhỏ, tôi mới vội leo lên căn gác trong nhà của anh Quang rồi trèo qua cửa sổ để sang mái tôn tiệm của tôi. Sau đó, tôi vội tháo tấm tôn sáng ở nhà dưới, chui vào nhà lấy chìa khóa mở cửa sau, rồi dùng nước dập tắt lửa với ý định chữa được phần nào thì hay phần đó. Tuy nhiên, lát sau ngọn lửa cháy lớn quá, tôi phải tháo chạy ra ngoài”, anh Tùng kể lại.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định có thể là do chập điện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.