Điện ảnh

"Điều ước cuối của tù nhân 2037" doanh thu khủng nhờ lấy nước mắt khán giả

29/07/2022, 21:52
image

"Điều ước cuối của tù nhân 2037" chạm mốc doanh thu hơn 2,6 tỷ đồng. Phim cũng liên tục cháy vé các suất chiếu sớm từ tối 28/7.

Từ ngày 29/7, bộ phim Hàn Quốc "My Girl" (tựa Việt: "Điều ước cuối của tù nhân 2037") của đạo diễn Mo Hong Jin chính thức ra mắt tại tất cả các cụm rạp ở Việt Nam. Trước đó, phim đã có những xuất chiếu sớm từ ngày 28/8.

img

Dàn diễn viên trong "Điều ước cuối của tù nhân 2037"

Theo thống kê mới nhất từ Boxoffice Vietnam (tính đến 20h ngày 29/7), doanh thu của phim đã chạm mốc hơn 2,6 tỷ đồng. Cụm rạp CGV cho biết, phim cũng liên tục cháy vé các suất chiếu sớm từ tối 28/7.

Không những vậy, phim còn trở thành đề tài được bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội, diễn đàn điện ảnh và lọt top 10 từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong 2 ngày liên tiếp.

Bản nhạc buồn nhưng đầy lạc quan

Điều ước cuối của tù nhân 2037 là câu chuyện xoay quanh cô gái trẻ bất hạnh Yoon Yeong (Hong Je Yi). Ở tuổi 19, thay vì cắp sách đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa, Yoon Yeong phải nỗ lực hết mình để đi làm thêm kiếm tiền.

Khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình và người mẹ khiếm thính, cô đặt mục tiêu thi đỗ kỳ thi công chức lên trên hết.

img

Nữ chính Yoon Young (trái) là một cô gái ngây thơ vướng tù tội oan ức

Trớ trêu thay, một biến cố khủng khiếp xảy ra, biến Yoon Yeong từ nạn nhân đáng thương trở thành kẻ giết người.

Trong thời điểm tuyệt vọng và bất lực nhất, Yoon Yeong đã gặp những người chị em ở phòng giam số 12. Đằng sau mỗi người là một câu chuyện khác nhau, nhưng họ đã trao nhau tình yêu thương và niềm hy vọng để cùng hướng về một tương lai tươi sáng, ngoài song sắt nhà tù

"Điều ước cuối của tù nhân 2037" được đánh giá như một bản nhạc buồn da diết, để lại nhiều suy tư và lắng đọng trong lòng người xem. Tuy nhiên, phim là một tác phẩm tràn ngập tinh thần lạc quan và nghị lực phi thường.

Khán giả sẽ không chỉ quặn lòng cho số phận đáng thương của nữ chính Yoon-yeong, mà có lẽ sẽ còn rơi nước mắt trước tình mẫu tử, tình chị em, tình người. Ở nơi tưởng chừng như tối tăm, lạnh lẽo nhất, ở nơi tưởng chừng như chạm đáy của nỗi đau, vẫn còn những tia sáng tuy nhỏ nhoi mà rực rỡ, dẫn lối ta đến một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn.

img

Bình luận về bộ phim, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch bày tỏ: "Nếu nói về mặt cả xúc mà khóc đến mệt mỏi thì phim này không hẳn được đến mức độ như thế nếu so với những bộ phim trước đây.

Nhưng so ra nó vẫn là một bộ phim có nhiều cảm xúc, đặc biệt là kiểu làm cho mình thay đổi cảm xúc liên tục. Mình vừa thấy rưng rưng cảm động thì lại bị mấy câu thoại hài của mấy chị đại trong tù làm cho bật cười.

Về cái kết phim, mình nghĩ nữ chính vẫn còn sống, từ ánh nhìn và cái thẻ công chức, chứng tỏ là cô bé đã ra khỏi tù và đã học và làm được điều mình mong muốn.

Một bộ phim có thể hơi chậm và buồn lúc đầu, nhưng lại rất cảm động và nhân văn ở nửa sau".

Góc khuất của các cô gái trong phòng giam số 10

"Điều ước của tù nhân 2037" có lẽ dễ chạm đến cảm xúc của khán giả khi khai thác chủ đề nhà tù nhưng các góc khuất ở đó lại khiến khán giả cảm động.

Đằng sau mỗi cô gái trong phòng giam số 10 là một câu chuyện ngang trái khác nhau, tuy nhiên điểm chung giữa họ là trái tim đầy tình yêu thương và lòng đồng cảm.

img

Nữ chính Yoon Young là cô gái trẻ nhất phòng giam số 10. Bị kẻ xấu hãm hiếp, Yoon Young đã không kiềm được phẫn nộ, lỡ tay giết chết hắn.

Bản án dành cho cô dường như đã tước đi mọi ánh sáng hi vọng. Bao hoài bão, dự định tương lai bỗng chốc tan theo khói mây, cùng nỗi nhớ và sự lo lắng cho người mẹ khiếm thính khiến Yoonyoung như gục ngã.

Chị đại của phòng giam số 10 – Soonje (Kim Mi Hwa) từng là một giáo viên yêu nghề và có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng định mệnh trớ trêu, con trai chị bị một kẻ say rượu lái xe tông chết, để lại cho chị nỗi đau quá lớn. Tuy hung thủ đã đầu thú nhưng trong một phút hận thù che mắt, Soonje quyết định đốt nhà hắn ta bao gồm 5 thành viên đang ngủ trong nhà.

Sarang (Yoon Mi Kyung) thường được chú ý bởi phong cách có phần đầu gấu của mình. Cô bị bắt do từng gây ra những hành vi bạo lực. Mặc dù là nhân vật máu mặt, thường khiến những tù nhân khác e sợ, Sarang lại rất tốt bụng và quan tâm các thành viên của phòng giam số 10.

Jangmi (Jeon So Min) bị bắt vì… ngoại tình. Vào thời điểm trước khi luật quy định ngoại tình phải chịu trách nhiệm hình sự tại Hàn Quốc bị hủy bỏ 1 tháng, Jangmi là một trong những tù nhân cuối cùng bị bắt vì tội danh này.

Haesoo (Shin Eun Jung) xinh đẹp và nổi tiếng, bị bắt do tham gia mô hình lừa đảo bất hợp pháp.

Do hoàn cảnh đưa đẩy, Lila (Hwang Seok Jeong) trở thành một người phụ nữ kiếm tiền nhờ vào mại dâm và sa lưới pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.