Xã hội

Bé 5 tuổi bị diều cuốn lên trời tử vong

16/03/2015, 06:55

Đang chơi tại đồng diều Hóc Môn, bé Đạt bị một con diều to cuốn lên trời 20m rồi rơi xuống tử vong.

IMG_2017
             Chị Văn Thị Thanh Thúy (mặc áo khoác xám) như chết lặng khi con bị nạn tại đồng diều

Vào chiều 15/3, bé trai Văn Minh Đạt (5 tuổi) đang chơi cánh tại cánh đồng diều thuộc thị trấn Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TP HCM) thì bị con diều cuốn lên cao 20m rơi xuống tử vong.

Theo chị Văn Thị Thanh Thúy (mẹ cháu Đạt), hàng ngày chị vẫn bán nước tại đây nhưng hôm nay là ngày chủ nhật nên cháu theo mẹ ra đây chơi.

Khi  xảy ra sự việc, cháu Đạt có đứng cạnh con diều có hình ngôi sao và con diều có rơi xuống 2 lần. Đến lần thứ 3 thì do chân Đạt bị mắc vào dây, nên con diều đã kéo cháu bé và kéo lên không trung khoảng 20m. Chị Thúy vội vàng chạy theo nhưng không làm cách nào đưa bé Đạt xuống được vì con diều quá lớn và để kéo diều xuống rất khó khăn.

Trong lúc vùng vẫy, bé Đạt làm tuột sợi dây và rơi xuống đất. Ngay sau đó cháu bé đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hóc Môn nhưng không qua khỏi.

Đây là chiếc diều của Câu lạc bộ diều TP HCM đang thử nghiệm để chuẩn bị tham gia cuộc thi diều tại Vũng Tàu sắp tới. Con diều này có chiều dài gần 20m.

Sau khi xảy ra vụ việc,  các cơ quan chức năng đã vào cuộc đang điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.