Showbiz

Ca sĩ Hương Tràm: Tôi đã tìm thấy bình yên

25/05/2024, 17:45

Năm 2019, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hương Tràm đột ngột tạm dừng việc ca hát và lên đường sang Mỹ du học để tìm bình yên, chữa lành tinh thần.

Năm năm sau, cô trở lại và có dịp chia sẻ với Báo Giao thông về cuộc sống và công việc hiện tại.

Ca sĩ Hương Tràm: Tôi đã tìm thấy bình yên- Ảnh 1.

Hương Tràm trở về Việt Nam và tất bật chạy show sau 5 năm vắng bóng.

Đi xa để trở về

- Về Việt Nam sau 5 năm du học, Hương Tràm đã kịp tổ chức một mini show, sắp tới là ra mắt E.P (đĩa đơn mở rộng). Chị trở lại với tâm thế ra sao?

Tôi luôn suy nghĩ đi xa để trở về. Ở quê nhà, tôi có gia đình, khán giả - những điều tôi trân trọng nhất trong cuộc sống. Tôi hào hứng khi trở lại vì có dịp đưa những gì học hỏi được vào dự án cá nhân.

Sự cố bị hủy show phút chót vì mưa lớn vào tối 12/5 khiến tôi không ngủ được vì mất tinh thần và suy nghĩ về cách bù đắp cho khán giả. Khi cùng ê kíp quyết định sẽ diễn vào đêm hôm sau, tôi không ngờ 1.200 chỗ ngồi được lấp kín, ban tổ chức còn phải kê thêm ghế đón khán giả. Điều này giúp tôi vững tin để cháy hết mình, thăng hoa hơn trong từng tiết mục.

- Có người thích thú khi thấy Hương Tràm đằm thắm, sâu sắc hơn, nhưng cũng có người tiếc nhớ giọng hát trước đây của chị, chị nghĩ sao?

Âm nhạc và nghệ thuật là lĩnh vực rất đặc thù. Tài năng của nghệ sĩ phụ thuộc vào sự đánh giá của khán giả. Nhưng ý kiến của khán giả có thể thay đổi. Khi người nghệ sĩ thay đổi, phải chấp nhận rủi ro, đừng bao giờ vì thế mà hạn chế ý tưởng mình muốn sáng tạo trong âm nhạc.

Hiện giờ, tôi sử dụng mixed voice (giọng pha) chứ không hát chest voice (giọng ngực) như trước. Tôi không nghĩ khán giả phải thích cách hát mới của mình nhưng hy vọng mọi người sẽ hiểu mình nhiều hơn.

Đau đớn trong những ngày đầu xa quê

Để có một Hương Tràm như hiện tại, chị đã trải qua những gì trên đất Mỹ?

Đúng là tôi mất một thời gian dài mới cảm thấy thăng bằng với cuộc sống mới. Không dễ dàng gì để xa những điều quen thuộc trước đây. Tôi chưa bao giờ dám nói với fan nhưng thực sự tôi rất đau đớn trong những ngày mới sang Mỹ.

Đau đớn vì qua bao nhiêu thời gian không được bên cạnh, không được hát, không được ôm lấy fan của mình. Tình cảm của mọi người, tôi chuyển đổi thành quá trình nuôi dưỡng, tập luyện và chữa lành cho bản thân để mạnh mẽ hơn khi quay trở lại, sẵn sàng đối diện với sóng gió.

Ngay sau khi tôi bước chân sang Mỹ đăng ký du học, dịch Covid-19 bùng phát. Tất cả bạn bè thuê nhà cùng tôi đều bỏ về Việt Nam. Tôi vẫn quyết tâm ở lại Mỹ một mình. Tôi có mặt ở ngôi trường nổi tiếng mà các ngôi sao thế giới như Justin Bieber từng học, có mặt ở cả những studio nổi tiếng mà mọi người đều biết.

Tôi học tất cả những lớp diễn xuất, dạy nhảy online và ở nhà một mình. Ở một mình trong căn nhà không có bảo vệ giữa cộng đồng những người vô gia cư, nhiều nguy cơ về an ninh. Tôi lắp hệ thống chuông báo động và luôn sẵn sàng tinh thần bỏ chạy nếu kẻ xấu đột nhập vào nhà.

An yên vì đi đúng hướng

5 năm liệu có quá dài cho hành trình chữa lành, nhất là khi sự nghiệp còn đang rộng mở?

Vì bình yên đến với tôi rất chậm nhưng nó đủ sâu, giúp tôi nhìn được thế giới bên trong của mình, tạm quên đi con người ồn ào của chính mình, của quá khứ để bước vào một một cuộc sống cân bằng. Tôi quyết tâm phải tìm được sự bình yên. Đó là lý do tôi ở lại Mỹ đến 5 năm mới trở về. Tôi nghĩ rằng, với quá trình rèn luyện, học tập và tìm lại chính mình không nên có chỗ cho sự vội vàng.

Ca sĩ Hương Tràm: Tôi đã tìm thấy bình yên- Ảnh 2.

Hương Tràm cho biết, cô đã tìm được bình yên sau 5 năm sang Mỹ du học.

Hương Tràm đã hoàn toàn bước qua quãng thời gian khủng hoảng?

Năm 16 tuổi tôi bắt đầu đi hát, mọi thứ đến với tôi như một vòng xoay, không có điểm dừng hay chậm lại. Đến một ngày, tôi bị stress, da tay tróc hết ra. Những người xung quanh nói tôi đang không ổn chút nào, khi đó tôi mới biết mình không ổn, mới biết mình nên tạm dừng để tái tạo lại năng lượng cho bản thân.

Giờ đây, mọi người nhìn một Hương Tràm nhiều năng lượng hơn và rất yêu đời, nghĩa là tôi đã đi đúng đường. Bây giờ, tôi đã được chữa lành hoàn toàn. Bàn tay tôi giờ lành lặn, không có bất kỳ vết thương nào và hơi thở của tôi cũng rất bình thường.

Chưa bao giờ thôi tập dân ca

Viết nhạc cũng là cách giúp chị tìm sự bình yên?

Có câu nói tôi thấy rất hay là: "Hành trình tìm ra bên ngoài là hành trình muôn thuở, nhưng hành trình tìm vào bên trong là mỗi ngày". Mỗi ngày chìm đắm trong âm nhạc hay mở một cuốn sách tôi lại tìm ra được một điều mới ở bên trong mình.

Ca sĩ Hương Tràm: Tôi đã tìm thấy bình yên- Ảnh 3.

Khán giả Hà Nội đội mưa đến xem show của Hương Tràm hôm 12/5.

Việc viết nhạc tôi cũng vừa mới tìm thấy thôi. Tôi thích viết từ lâu rồi, nhưng tôi chưa bao giờ tự tin. Nhưng rồi tôi nghĩ, nếu không tự tin, hãy nhớ lại thời điểm ban đầu. Không ai biết và cũng không ai tin rằng một ngày nào đó tôi có thể trở thành quán quân The Voice. Nhưng mình phải tin mình, tự tin rằng mình có thể vươn ra thế giới.

5 năm không phải chặng đường quá dài cho học tập, rèn luyện, lại ở môi trường mới. Để viết nên một sản phẩm âm nhạc lại càng không dễ dàng. Ở lĩnh vực mới, tôi chưa dám nhận mình là nhạc sĩ.

Hương Tràm của hiện tại và tương lai sẽ là một nghệ sĩ với gam màu sắc thế nào?

Đó sẽ là một Hương Tràm rất mới, dám chia sẻ sâu hơn về bản thân qua những bài hát mình chắp bút, kết nối với khán giả ở một khía cạnh sâu sắc hơn. Kho nhạc mới của tôi rất nhiều, nhưng tôi nghĩ điều khiến mình khác biệt giữa dòng chảy showbiz là suy nghĩ luôn phải gìn giữ những giá trị truyền thống.

Ba tôi là người hát dân ca, tôi không dùng nhạc dân ca để đi hát nhưng chưa bao giờ thôi tập hát dân ca. Kể cả khi ở Mỹ, tôi cứ tập nhạc nhạc pop hai tiếng thì sẽ tập hát dân ca 30 phút. Tôi sẽ luôn gìn giữ văn hóa dân gian vì đó là nền tảng để tạo nên con người âm nhạc của tôi từ ngày đầu.

Cảm ơn chị!

Hương Tràm sinh năm 1995, quê Nghệ An. Cô sinh ra trong gia đình truyền thống nghệ thuật, có bố là nghệ sĩ Tiến Dũng, anh trai là ca sĩ Phạm Tiến Mạnh. Cô là quán quân The Voice mùa đầu tiên. Sau chương trình, giọng ca 9x thành công khi sở hữu hàng loạt bản hit như: "Ngại ngùng", "Em gái mưa", "Duyên mình lỡ", "Cho em gần anh thêm chút nữa"... Tháng 5/2019, Hương Tràm sang Mỹ du học, lấy nghệ danh Charmy Pham.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.