Xem - ăn - chơi

Chen chân xếp hàng xin chữ ký Nguyễn Nhật Ánh

28/02/2016, 15:05

Cả nghìn độc giả tới từ sớm, đứng trật tự từ đầu phố Đinh Lễ xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

hang-nghin-nguoi-xep-hang-xin-chu-ki-nguyen-nhat-a
Hàng nghìn các bạn trẻ đến từ sáng sớm xếp hàng xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Sáng 28/2, hàng nghìn độc giả tới từ sớm, đứng trật tự từ đầu phố Đinh Lễ xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Nối tiếp sau Bảy bước tới mùa hè, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh… gây sóng gió thị trường sách năm 2015, đầu năm 2016, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục ra mắt độc giả cuốn sách Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng.

Nhân dịp ra mắt sách, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có buổi ký tặng cho độc giả Hà Nội sáng 28/2 tại Nhà sách Lâm, Đinh Lễ, Hà Nội. Từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt, xếp hàng trật tự từ đầu đến cuối phố sách. Chương trình dự kiến diễn ra từ 8h tới 11h30, nhưng phải đến 13h30 nhà văn mới buông bút.

Phần lớn những người đến xin chữ ký Nguyễn Nhật Ánh đều là độc giả trẻ, nhưng cũng không hiếm người qua tuổi ô mai ... tới chờ gặp nhà văn thần tượng. Cô giáo Nguyễn Xuân Hoa (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Hôm nay tôi đưa cháu lên đây mua sách và xin chữ ký của bác Nguyễn Nhật Ánh, tiện thể xin cho các học trò của mình. Vì mỗi lần chỉ được ký một quyển nên thành ra, xếp hàng mấy lần, từ 8h đến 13h30 mới xong".

Một bác bảo vệ cho cửa hàng sách trên phố cũng tranh thủ xin chữ ký nhà văn nổi tiếng cho con gái. "Cách đây 1 tuần, con gái tôi đã gọi điện dặn dò xin chữ ký bác Nguyễn Nhật Ánh nên hôm nay tôi phải cố xin cho được", bác nói.

Ấn tượng nhất trong buổi ký sách hôm nay là trường hợp của một bé gái 12 tuổi. Cô bé cùng với bố đã mua 2 quyển sách để chờ được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng. Nhưng vì quy định chỉ được ký một quyển nên ngay lúc đó, cô bé đã òa khóc nức nở.

Sau khi kết thúc buổi ký tặng sách, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ: "Chứng kiến các độc giả xếp hàng dài chờ vài tiếng xin chữ ký, tôi rất cảm động. Đó là một động lực lớn cho người viết như tôi".

Năm chương sách Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng là 86 câu chuyện cực kỳ vui nhộn và cảm động về năm chú chó, năm loài, năm tính cách trong một gia đình mà mỗi người đều yêu chúng theo từng cách riêng của mình.

Trong cuốn sách này, chú chó Batô đóng vai trò kể chuyện. Haili hồn nhiên, Pig hiền lành, Êmê nghệ sĩ, Suku thiên thần ngơ ngác nhưng khó lường, và Batô điềm tĩnh cùng gia đình chị Ni, những người hàng xóm, khách đến nhà… đã dệt nên một thế giới trong trẻo, dễ thương nhưng cũng đầy đủ những cung bậc của tình bạn và truyền đi thông điệp về tình yêu thương với hy vọng xã hội sẽ bớt đi những chuyện đau lòng.

Một số hình ảnh độc giả xếp hàng tại buổi ra mắt sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh:

hang-nghin-nguoi-xep-hang-xin-chu-ki-nguyen-nhat-a
Bên cạnh các bạn trẻ còn có nhiều em nhỏ và các bậc phụ huynh xếp hàng
hang-nghin-nguoi-xep-hang-xin-chu-ki-nguyen-nhat-a
Các bạn trẻ tranh thủ ngồi nghỉ chờ đến lượt
hang-nghin-nguoi-xep-hang-xin-chu-ki-nguyen-nhat-a
Nhiều bạn trẻ tranh thủ đọc sách chờ đến lượt ký tặng sách
hang-nghin-nguoi-xep-hang-xin-chu-ki-nguyen-nhat-a
Độc giả nhỏ tuổi vui mừng khi được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng
hang-nghin-nguoi-xep-hang-xin-chu-ki-nguyen-nhat-a
Sau khi xin được chứ ký, nhiều bạn trẻ chụp ảnh và khoe trên trang cá nhân
hang-nghin-nguoi-xep-hang-xin-chu-ki-nguyen-nhat-a
Sau khi òa khóc, nỗi buồn vẫn hiện trên gương mặt của cô bé 12 tuổi này khi chỉ xin được 1 chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
hang-nghin-nguoi-xep-hang-xin-chu-ki-nguyen-nhat-a
Bác bảo vệ cũng cố gắng tranh thủ xin chữ ký của nhà văn cho con gái
hang-nghin-nguoi-xep-hang-xin-chu-ki-nguyen-nhat-a
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bắt tay độc giả.
hang-nghin-nguoi-xep-hang-xin-chu-ki-nguyen-nhat-a
Theo đánh giá của bên NXB Trẻ, năm nay số lượng người đến xin chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đông hơn mọi năm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.