SEA Games 32

“Cô gái thép” Nguyễn Thị Oanh gửi thông điệp đặc biệt sau HCV lịch sử

12/05/2023, 18:26

VĐV Nguyễn Thị Oanh coi tấm HCV 10.000m là món quà sinh nhật dành tặng người thầy của mình, HLV Trần Văn Sỹ.

Chiều 12/5, VĐV Nguyễn Thị Oanh tiếp tục cho thấy cô có thể phá vỡ mọi giới hạn khi giành HCV nội dung chạy 10.000m tại SEA Games 32 với thành tích 35 phút 11 giây 53.

img

Nguyễn Thị Oanh xuất phát ở đường chạy 10.000m. Ảnh: Bùi Lượng

Oanh giữ sức trong phần lớn thời gian đường chạy, chỉ bứt tốc khi tới vòng đấu cuối cùng và đã thành công.

Đây là tấm HCV thứ 4 của Oanh ở kỳ Đại hội năm nay sau 3 chiến thắng ở các nội dung 1.500m, 3.000m và vượt chướng ngại vật 5.000m.

Cô cũng trở thành VĐV đầu tiên của Đoàn TTVN giành 4 HCV ở SEA Games 32.

Không những vậy, nữ VĐV Bắc Giang còn đi vào lịch sử với tư cách VĐV điền kinh Việt Nam giành 4 HCV SEA Games.

Chia sẻ tại vạch đích, cô gái quê Bắc Giang gửi lời cảm ơn gia đình, người hâm mộ và giới truyền thông đã luôn ủng hộ cô suốt thời gian qua, giúp cô có thêm động lực.

“Cảm xúc lúc này của tôi rất khó tả, tôi như được giải tỏa hết những lo lắng dồn nén hai ngày hôm nay bởi nhiệm vụ đã hoàn thành”, Oanh nói.

Nhà vô địch 10.000m nữ cũng cho hay, cô coi tấm HCV vừa giành được là món quà gửi tới người thầy của mình - HLV Trần Văn Sỹ.

“Cả ngày hôm nay tôi hồi hộp, muốn có một phần thi tốt để gửi tặng thầy. Em kính chúc thầy luôn nhiều sức khỏe, vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết với nghề”, VĐV quê Bắc Giang tiếp lời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.