Showbiz

Diễn viên Maya: Tôi mạnh mẽ và tự tin hơn sau biến cố

08/06/2024, 08:30

Maya đang gây sốt màn ảnh nhỏ với vai Lan trong phim lên sóng giờ vàng VTV "Mình yêu nhau, bình yên thôi". 

Cô trải lòng với Báo Giao thông về vai diễn mới và quãng thời gian gần 3 năm ở ẩn khi bất ngờ phát hiện bị liệt dây thần kinh số 7 gây méo miệng.

Tự tin khi trở lại

Tái xuất màn ảnh nhỏ trong "Mình yêu nhau, bình yên thôi", Maya đón nhận bình luận của khán giả thế nào?

Trước đây, VFC nhiều lần mời nhưng tôi xin phép từ chối vì muốn dành thời gian để chữa lành cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Thời điểm này, tôi thật sự mong muốn được quay trở lại với công việc nên vai Lan của "Mình yêu nhau, bình yên thôi" xuất hiện đúng thời điểm.

Diễn viên Maya: Tôi mạnh mẽ và tự tin hơn sau biến cố- Ảnh 1.

Tạo hình của Maya trong phim “Mình yêu nhau bình yên thôi”. Ảnh: NSX.

Tôi hạnh phúc khi đọc được bình luận tích cực của khán giả đã dành cho bộ phim cũng như vai diễn của mình. Tôi không nghĩ, khán giả lại quan tâm và yêu mến mình như vậy. Đó là động lực để tôi cố gắng hơn nữa trong công việc.

Lan và Maya có nhiều điểm tương đồng không?

Tôi và Lan có điểm tương đồng là tính cách rất vui vẻ, thoải mái, năng động, mạnh mẽ và lạc quan. Tuy nhiên, tôi khác Lan ở điểm, cô ấy dám bỏ cha mẹ đi theo tiếng gọi của tình yêu, còn tôi chưa bao giờ dám cãi bậc sinh thành.

Trở lại với nghệ thuật sau 3 năm vắng bóng, chị có áp lực hay bị choáng ngợp không?

Chưa bao giờ tôi có cảm giác đó. Có chăng, chỉ là một chút tò mò không biết không khí của đoàn phim mình tham gia sẽ như thế nào, mọi người có thân thiết gần gũi hay không? Còn lại, diễn xuất là nghề, là lĩnh vực tôi tự tin nên cũng không gặp khó khăn.

Trở lại với nghệ thuật, tôi đặt mục tiêu là phải làm nhiều hơn, chăm chỉ hơn và chuyện còn lại phụ thuộc vào sự may mắn, duyên số.

Nhiều năng lượng, tự tin hơn

Những năm qua, cuộc sống của Maya thế nào?

Khoảng 3 năm trở về trước, tôi gần như chỉ ở nhà và không muốn gặp ai. Nhiều bạn bè rủ đi chơi nhưng tôi từ chối, chỉ thích ở nhà. Tôi dành trọn thời gian để chữa lành mọi vết thương trong cuộc sống, quay vào bên trong mình tìm sự bình an.

Diễn viên Maya: Tôi mạnh mẽ và tự tin hơn sau biến cố- Ảnh 2.

Trong “Mình yêu nhau, bình yên thôi”, Maya vào vai Lan - chị gái Đức Anh (Thanh Sơn đóng). Lan xinh đẹp, hiện đại nhưng có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc.

Tôi ở nhà tu tập, thường xuyên nghe Phật pháp, nghe giảng... và bắt đầu ăn chay. Khoảng thời gian đó, tôi nhận ra nhiều điều. Chính bản thân tôi thấy mình thay đổi.

Tôi nhìn thấy bản thân hay tất cả mọi sự việc chân thật hơn, rõ hơn. Tôi cũng thấy hạnh phúc và khỏe hơn từ khi ăn chay. Lúc trước, tôi hay mệt mỏi, đôi khi còn phải đi cấp cứu. Bây giờ, tôi thấy mình có nhiều năng lượng và tự tin hơn.

Bước ngoặt nào đã khiến chị có thay đổi như vậy?

Tôi cũng gặp chút biến cố. Đó là vào cuối năm 2021, tôi bất ngờ bị liệt dây thần kinh số 7 gây méo miệng. Hơn 4 tháng, tôi ăn chay và thành tâm cầu mong cho tai qua nạn khỏi. Tôi biết ơn vì đó là căn bệnh nhẹ, không phải mổ xẻ nghiêm trọng.

Hành trình của tôi vì thế mà đến rất tự nhiên, bỗng một ngày mọi thứ đủ duyên đến với mình và đủ để tôi thấu hiểu mọi chuyện. Thật ra, tôi đã biết nhìn lại thân tâm mình, về những điều xảy đến trong quá khứ, nhưng có lẽ chưa thật sự sâu như khi mình giác ngộ.

May mắn, trong quãng thời gian tạm rời ra showbiz và những lúc bế tắc nhất, tôi có gia đình và những người chị, người bạn đồng tu cùng chia sẻ. Giờ nghĩ lại, tôi thấy đó là quãng thời gian khó khăn nhưng cũng thật tuyệt vời.

Chị có tiếc nuối về quãng thời thanh xuân khi tạm dừng tất cả giữa lúc sự nghiệp đang lên?

Ba năm trước, tôi rút lui về ở ẩn sau bộ phim "Em là của em". Tôi nghĩ bản thân mình là điều quan trọng nhất, mọi thứ khác cũng không có nghĩa lý gì khi bản thân chưa thực sự ổn.

Ai cũng phải đi qua thanh xuân, nếu tiếc thì mình sẽ không có ngày hôm nay. Thanh xuân chỉ có sắc đẹp, còn hiện tại tôi có cả chiều sâu. Vì thế thì có gì để phải tiếc, không có quá khứ, làm sao có hiện tại và tương lai.

Tình hình sức khỏe hiện tại của chị sao rồi?

Hiện tại tôi đã ổn, khoẻ và tràn đầy năng lượng. Tôi duy trì bữa ăn dinh dưỡng thuần chay là chính.

Phụ nữ vẫn cần có đàn ông bên cạnh

Còn chuyện tình cảm của chị thế nào?

Tôi từng đau khổ khi chia tay nhưng giờ hết rồi, cũng không còn nghĩ về các tổn thương. Hiện tại, tôi hạnh phúc với cuộc sống, được làm công việc bản thân yêu thích và được trở về nhà trong sự yêu thương của gia đình sau một ngày làm việc căng thẳng.

Diễn viên Maya: Tôi mạnh mẽ và tự tin hơn sau biến cố- Ảnh 3.

Ngoài đời, Maya có phong cách cuốn hút, hình thể nóng bỏng.

Tôi không phủ nhận tình yêu có thể đem đến nhiều năng lượng tích cực hơn trong cuộc sống. Nhưng với tôi hiện tại, động lực lớn chính là gia đình, em bé Bồ Câu là động lực lớn nhất.

Chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, Maya nghĩ gì về vị trí của người đàn ông trong cuộc sống?

Phụ nữ vẫn cần có đàn ông bên cạnh để có thể dựa vào những lúc yếu mềm. Ngược lại đàn ông cho dù có mạnh mẽ cỡ nào, họ cũng vẫn như một đứa trẻ khi có một người phụ nữ biết cách chăm sóc họ. Về cơ bản là phải có nhau, đó là sự tự nhiên của cuộc sống này.

Tôi không cổ vũ cho việc làm mẹ đơn thân. Tôi vẫn mong muốn ai cũng tìm được một nửa của đời mình. Đó là những điều tốt đẹp nhất mà ai cũng mong muốn. Nếu như chúng ta chưa may mắn hoặc duyên chưa tới để có thể có được một nửa trái tim cũng không sao, vì bản thân chúng ta đã là điều tuyệt vời nhất rồi.

Vì vậy, chúng ta nên sống một cuộc sống thật tuyệt vời ngay cả khi chưa có ai phù hợp. Với phụ nữ, chủ động kinh tế, thật xinh đẹp trẻ trung, quan tâm đến những điều đơn giản xung quanh, thế đã đủ để cảm nhận hạnh phúc.

Chờ duyên tới

Nhưng thiếu vắng một người đàn ông ít nhiều cũng khiến cuộc sống của chị chông chênh?

Có chứ. Nhưng không phải là tất cả, vì bên cạnh tôi có gia đình, mẹ và con gái. Đó mới là những người quan trọng nhất giúp tôi có niềm tin và là điểm tựa. Cũng có người hỏi tôi, công khai chuyện có con rồi, đàn ông họ có e ngại hơn khi tiếp xúc với chị không? Tôi cho rằng, điều này phụ thuộc vào bản lĩnh và tình yêu của họ.

Diễn viên Maya: Tôi mạnh mẽ và tự tin hơn sau biến cố- Ảnh 4.

Nhan sắc đời thường của Maya.

Có người không may mắn trong chuyện tình cảm lại lựa chọn gắn bó với một người tình không ràng buộc, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa. Nhưng tôi nghĩ, đó là khi họ vẫn chưa thực sự yêu và chưa thực sự là một nửa phù hợp.

Tức là Maya vẫn sẽ yêu và kết hôn?

Tôi không dám nói trước điều gì vì chuyện tình cảm cần duyên số. Tôi sẽ chờ đợi duyên đến một cách tự nhiên. Một người đàn ông sống chân thành, tốt bụng và có trí tuệ có lẽ sẽ khiến tôi cảm động.

Cảm ơn chị!

Maya tên thật là Mai Thu Hường. Cô sinh năm 1988, cao 1m72, được biết đến là người mẫu, ca sĩ, diễn viên sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm. Người đẹp 8X từng ra mắt các ca khúc: "Khi xa nhau", "Vô vọng", "Đêm qua em mơ thấy anh"... Cô cũng tham gia trong nhiều dự án điện ảnh đình đám như: "Scandal: Bí mật thảm đỏ", "Em là của em", "Vợ ba", "Sài Gòn anh yêu em", "Đóa hoa mong manh"...


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.