Làm báo cùng Giao thông

Đóng góp hay bắt buộc thu?

13/08/2017, 17:34

Kính cận năm nay được sếp giao phát động phong trào ủng hộ bà con bị lũ quét.

quyen gop hay bat buoc

Các phong trào thiện nguyện, ủng hộ bà con gặp thiên tai mang lại nhiều nụ cười, vơi bớt nỗi nhọc nhằn cho học sinh miền núi. (Ảnh minh họa)

Sáng hồ hởi đến công ty định post ngay lên mạng nội bộ cơ quan thay cho thông báo thu tiền quyên góp như mọi năm. Ai ngờ, chưa vào đến phòng đã bị bà Trưởng ban Tài vụ kéo tuột ra góc hành lang.

Bà chị hạ giọng: Đây, chú giải thích cho mọi người xem, có phải năm nay chú báo cáo sếp thu mỗi người 3 ngày lương làm từ thiện không?

Kính cận ớ người: Ai nói mà các chị biết?

Cô Bí thư chi đoàn lanh chanh nói ngay: Năm ngoái thu 2 ngày còn ối người trốn, nay thu 3 ngày anh cứ chuẩn bị vỡ kế hoạch đi nhá.

Bà Trưởng ban Tài vụ: Cứu trợ đã có Chính phủ, hỗ trợ đã có Mặt trận Tổ quốc. Chị không đồng ý tiền từ thiện cứ năm sau cao hơn năm trước thế này đâu. Ngay tuần đầu tiên, cả nhà chị đã tiên phong ủng hộ ở phường rồi. Con chị cũng đóng góp ở trường rồi.

Kính cận: Khổ quá, chính sách cứ tam sao thất bản thế này thì chết em. Không có chuyện đó, tý về các chị cứ đọc trên bản tin mạng nội bộ là biết.

Giờ vào làm đã, kẻo muộn.

Một tiếng sau, Kính cận đang cắm cúi soạn báo cáo quý, bỗng thấy bà chị phụ trách Ban Tài chính đến tận bàn nói oang oang: “Ban chị nhận đứng ra thu tiền ủng hộ bà con, mình thiếu mấy thì thiếu cũng không bằng bà con thiếu lúc này. Mà thông báo chú viết đóng góp từ 1 ngày lương trở lên tùy điều kiện mỗi người, chị nộp luôn 3 ngày. Đọc bài báo 2 đứa trẻ quay lại cứu bạn rồi cả 3 bị lũ cuốn trôi, chị rớt nước mắt. Bọn nó cứu bạn, tính mạng còn chả tiếc, mình yên ổn ở đây so đo tính toán cái gì”.

Kính cận: Chị nói vậy là em nhẹ lòng, qua sếp giao việc, em băn khoăn mãi. Năm ngoái, một số người kêu lương thấp lại nhiều việc cần quyên góp, nên chia nguồn lực ra chứ đóng nhiều quá sẽ thành chuyện. Em đề xuất sếp thu tối thiểu 1 ngày lương, còn lại ai góp thêm tùy tâm. Việc thiện nguyện không nên lấy làm tiêu chí đánh giá ai cả vì còn tùy hoàn cảnh mỗi người. Người bỏ thời gian mang quà lên vùng cao mất mấy ngày, người động viên con góp đồ dùng cũ, có em nhỏ còn lén nhịn ăn sáng góp phần. Tấm lòng đâu có chỉ đo đếm bằng tiền chị nhỉ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.