Xã hội

Cận cảnh Mường La hoang tàn sau 10 ngày lũ ống quét kinh hoàng

12/08/2017, 15:55

10 ngày sau lũ ống, lũ quét, các bản làng ven suối ở Mường La, Sơn La hoang tàn, toàn đá bao phủ.

ML17

Đá và những cây gỗ bật gốc từ núi trôi xuống vùi lấp toàn bộ hơn 300 ha nhà cửa, ruộng vườn, điểm trường... ở Mường La

Đêm 2/8 rạng sáng 3/8, lũ ống, lũ quét bất ngờ quét qua suối Nậm Păm, suối Chiến, suối Nậm Hồng thuộc các xã Nặm Păm, Chiềng Muôn, Chiềng San, Chiềng Hoa và thị trấn Ít Ong làm thiệt hại rất lớn về người và tài sản.

Theo Bí thư Huyện uỷ  Mường La Nguyễn Thành Công, đợt lũ này là một thảm hoạ lịch sử. Tới chiều 11/8, cơn lũ quét làm 15 người chết và mất tích, 12 người bị thương, 398 ngôi nhà bị thiệt hại, 15 điểm trường, 7 công trình văn hoá bị ảnh hưởng, 282,1% ha lúa bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 2.500 con gia súc, gần 16.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi…

Tới Mường La những ngày này, không còn hình ảnh những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, những ngôi nhà sàn, nhà gỗ nằm nép ven tán cây xanh, bên cạnh các con suối nước chảy hiền hoà... Từ cầu Nậm Păm đi sâu 15km vào các bản làng, chỉ toàn đá bao phủ. Đá từ trên núi đổ xuống cùng cây cối bị bong bật gốc, bị xoắn trị vỏ, cành... Thi thoảng, chúng tôi nhìn thấy xen lẫn vào đá là những cây cột điện bê tông bị quật đổ, bẻ gãy; những mảng tường nhà, mái tôn lợp nhà trôi theo dòng nước. 

Gần 400 hộ dân mất nhà hiện trú tạm tại nhà văn hoá xã, ở nhờ nhà người thân hoặc tập trung dựng tạm lán bạt để sống. Dân được hỗ trợ gạo, mì tôm, nước uống, chăn màn, quần áo, xoong nồi… Khuôn mặt ai nấy đều thất thần, buồn bã. Thiếu thốn và đau thương đang bủa vây người dân Mường La, dù các đoàn hỗ trợ, cứu trợ vẫn đang được tăng cường đến giúp dân.

PV Báo Giao thông ghi lại những hình ảnh tan hoang của Mường La sau 10 ngày lũ quét, lũ ống tràn qua: 

ML12

Một ngôi nhà bị lũ quét, lũ ống cuốn gần hết, hiện bộ đội biên phòng đang giúp dân tháo dỡ những gì còn dùng được để dành cất nhà mới

ML8

Người đàn ông ngồi bần thần bới đá tìm kiếm những vật dụng còn sót lại nơi vị trí đã từng là căn nhà của ông, nay đã bị đá phủ kín

ML20

Một chiếc ô tô con bị lũ cuốn đã bị đá đè bẹp dí, phẳng lì, không còn nhận ra màu sơn xe là gì nữa

ML7

Tỉnh lộ 109 bị phá hỏng hoàn toàn, thi thoảng còn sót lại chút nền đường nham nhở

ML10

Bà Lò Thị So ngồi nhờ nhà người thân, bần thần nhìn về nơi nhà cũ đã phủ đá ngổn ngang trắng xoá

ML5

Người đàn ông gom củi trên đống đổ nát để đem về ngôi lán mới dựng tạm của gia đình

ML2

Tỉnh lộ 109 gần như đã bị xoá sổ, ngành GTVT phải dùng máy xúc san gạt tạm những viên đá lớn để tới ngày 11/8, có một con đường cứu trợ ô tô, xe máy có thể đi được. 

ML13

Mất nhà cửa, người dân ở tạm trong nhà văn hoá xã

ML1

Các đoàn xe cứu trợ trên đường đến với Mường La

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.