Sau một đêm giao thừa nhộn nhịp, rực rỡ pháo hoa, Hà Nội đang có những phút giây tĩnh lặng hiếm hoi trong ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024.
Chợ Đồng Xuân vốn đông đúc, sầm uất nay chỉ có lác đác vài người đạp xe qua lại.
![Hà Nội khác lạ sáng mùng 1 Tết- Ảnh 3. Hà Nội khác lạ sáng mùng 1 Tết- Ảnh 3.](https://baogiaothong.mediacdn.vn/603483875699699712/2024/2/10/edit-6-17075336131391613214720.jpeg)
![Hà Nội khác lạ sáng mùng 1 Tết- Ảnh 4. Hà Nội khác lạ sáng mùng 1 Tết- Ảnh 4.](https://baogiaothong.mediacdn.vn/603483875699699712/2024/2/10/edit-8-1707533676401497801579.jpeg)
Người dân Thủ đô thảnh thơi chạy bộ, uống cà phê buổi sáng và tận hưởng không khí đầu xuân.
Góc phố cổ Tạ Hiện từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc được người dân Thủ đô và du khách tìm đến để lưu giữ những bức hình đẹp.
Hào hứng tạo dáng chụp ảnh ở phố Cổng Đục treo rợp cờ Tổ quốc, chị Thu Hương và Hồng Nga (quận Đống Đa) chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, cứ vào mùng 1 Tết, nhóm chúng tôi lại hẹn nhau từ sớm để tới đây ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Con phố tuy chỉ dài hơn 100 mét nhưng giữ được vẻ yên bình với những ngôi nhà có vẻ đẹp nhuốm màu thời gian, hoài cổ, nằm nép mình gần như tách biệt khỏi sự tấp nập và ồn ào của phố thị".
Các tuyến đường lớn ở Hà Nội sáng mùng 1 Tết không còn cảnh nhộn nhịp, tấp nập như ngày thường.
Đường Nguyễn Trãi ngày thường luôn là điểm nóng ùn tắc giao thông nay khá vắng lặng.
Đường Hồ Tùng Mậu hướng đi trung tâm thành phố rộng thênh thang.
Thời điểm 7 giờ 30 sáng, hầm chui Lê Văn Lương thưa thớt xe cộ lưu thông.
Đường Vành đai 3 trên cao không còn cảnh những đoàn xe nối đuôi nhau, ùn ứ kéo dài từ sáng đến đêm như trước Tết.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận