Điều tra

Hành trình 15 ngày phá kỳ án giết người, giấu thi thể 13 năm trong bể nước

25/12/2023, 05:30

Chỉ 15 ngày kể từ khi phát hiện bộ hài cốt trong bể nước, Công an TP Hải Phòng đã nhanh chóng khiến hung thủ cúi đầu nhận tội. Một kì tích phá án được hóa giải trong nửa tháng bởi vụ án xảy ra cách đây 13 năm, rất ít thông tin để nhận diện hung thủ.

Vụ án khó khi mọi dấu vết không còn

Chiều tối 6/12, trong lúc tìm chó mất tích, ông Nguyễn Văn Q (ở thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) bất ngờ phát hiện một bộ hài cốt không còn nguyên vẹn ở bể nước sau vườn nhà.

Đến sáng ngày hôm sau, ông Q đã gặp bà Đ đang bán hàng ăn sáng ở đầu ngõ và kể lại câu chuyện tối hôm trước.

Bà Đ có cô con dâu Nguyễn Thị Th (SN 1988) mất tích đã 13 năm, gia đình cũng đã cất công tìm kiếm nhưng không có thông tin gì. Vì vậy, nghe ông Q nói, bà Đ cũng không để ý nhiều. Tại địa phương trong những năm trước đó, có tới ba người phụ nữ từng bị mất tích nhưng đều không có thông tin gì.

Kì tích phá kì án hài cốt trong bể nước  - Ảnh 1.

Kẻ thủ ác Bùi Trọng Thành thực nghiệm lại hiện trường vụ án cách đây 13 năm.

Tuy nhiên, sau khi ông Q lên trình báo Công an xã Lại Xuân về bộ hài cốt tìm thấy trong bể nước sau vườn nhà, thì gia đình bà Đ được mời lên làm việc với cơ quan chức năng. Lúc này, bà Đ mới giật mình bởi rất có thể bộ hài cốt trên liên quan tới sự mất tích của con dâu bà.

Theo kết quả giám định ADN, bộ hài cốt đúng là của chị Th, con dâu bà Đ. Khám nghiệm cho thấy, chị Th có dấu hiệu bị đánh gây thương tích.

Cuối năm 2010, chị Th đi giao gas vào buổi trưa rồi mất tích bí ẩn. Cơ quan chức năng thời điểm đó chỉ tìm thấy xe máy của chị dưới mương nước cách nhà chừng 800m. Khu vực này khá hoang vu, ít người qua lại và gần nghĩa trang địa phương.

Gia đình đã từng mất nhiều tháng để tìm chị Th nhưng bặt vô âm tín. 13 năm không có thông tin về chị Th, gia đình cũng bất lực, buông bỏ dần hy vọng tìm kiếm. Do đó, khi biết tin bộ hài cốt trong bể nước ngay gần nhà chính là chị Th, ai nấy đều rất đỗi bàng hoàng.

Khi nhận được tin báo từ Công an huyện Thủy Nguyên về việc có người trình báo phát hiện một bộ hài cốt không còn nguyên vẹn giấu trong bể nước thải, trung tá Nguyễn Văn Hiển, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng là một trong những người có mặt đầu tiên tại hiện trường.

Kì tích phá kì án hài cốt trong bể nước  - Ảnh 2.

Bể nước thải nơi phát hiện ra bộ hài cốt không còn nguyên vẹn.

Trung tá Hiển cho biết, cơ quan chức năng sớm xác định đây là một vụ án mạng nhưng tất cả dấu vết đều không còn.

"Khó nhưng là điều tra thì không bao giờ có chuyện từ bỏ. Được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, chúng tôi đã xin phép và lên phương án tố tụng đặc biệt", trung tá Hiển chia sẻ.

Phá kì án trong 15 ngày

Từ khi phát hiện vụ việc đến khi đưa đối tượng ra thực nghiệm tại hiện trường, thời gian chỉ diễn ra trong đúng 15 ngày.

"Đây là kỳ án. Ở Việt Nam có 5 vụ phát hiện thi thể sau một thời gian rất dài mất tích, duy nhất vụ này được Công an TP Hải Phòng phá án thành công", trung tá Nguyễn Văn Hiển cho biết.

Để phục vụ phá án, hàng trăm cán bộ chiến sỹ cùng cán bộ chính quyền địa phương khi đó được huy động để tái dựng lại bối cảnh quanh nơi phát hiện hài cốt cách đây 13 năm. Năm 2010, khu vực làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân đang là "thủ phủ" của các mỏ khai thác đá, trong đó có các mỏ khai thác đá được nhà nước cấp phép khai thác và mỏ thổ phỉ.

Ngày đó, ở địa phương có rất nhiều nhân công đến làm việc tại các máng, mỏ khai thác đá trên, số lượng lên tới hàng trăm người từ các tỉnh khác đổ về làm. Lúc đó, công việc làm tại mỏ đang rầm rộ và mang lại cho người dân nguồn thu nhập cao, đời sống người dân khá giả.

Để có thể khoanh vùng được đối tượng khả nghi, cơ quan điều tra phải lên danh sách tất cả những người có mặt ở thời điểm đó rồi phân loại đối tượng nghi vấn.

Kì tích phá kì án hài cốt trong bể nước  - Ảnh 3.

Khu vực cống đầm 32 - nơi phát hiện xe máy của nạn nhân,

Có bốn nhóm đối tượng được xác định có thể gây án là thợ khai thác đá, công nhân xây dựng, người nghiện và đối tượng hình sự.

"Số lượng người cần xác minh rất lớn. Có người còn, người mất, người ở lại, người đã đi xa. Chúng tôi mất 8 ngày với 200 nhân lực để đi khắp nơi tìm người nghi vấn, xa nhất là lên Lào Cai", trung tá Hiển thông tin.

Với những tình tiết, dữ liệu thu thập được rất ít nhưng bằng các nghiệp vụ cơ bản, Công an TP Hải Phòng dần xây dựng được chân dung kẻ thủ ác. Phán đoán rằng kẻ thủ ác là người ở địa phương mới có thể thông thuộc, nắm bắt được các biến động tại đây như ngôi nhà của ông Q và bà H đang sinh sống lúc đó không có người ở, ít người lui tới, nằm cách biệt với khu dân cư.

Kì tích phá kì án hài cốt trong bể nước  - Ảnh 4.

Biết rõ nhà của ông Nguyễn Văn Q và bà H thời điểm năm 2010 không có người ở, nên kẻ thủ ác (là con của bà H và người chồng trước) đã ra tay sát hại chị Th để cướp dây chuyền vàng.

Một nhóm người được cho là có khả năng gây án bị khoanh vùng, đều là người địa phương, có liên quan đến gia đình ông Q, chủ ngôi nhà phát hiện hài cốt chị Th. Những người này liên tục được mời lên cơ quan công an để lấy lời khai, tuy nhiên, tất cả đều một mực không thừa nhận có liên quan đến cái chết của chị Th.

"Để tránh họ bỏ trốn, ban chuyên án phải báo cáo Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo lực lượng HP 22 (lực lượng tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính, vây ráp thực hiện phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn TP Hải Phòng theo kế hoạch HP22) của toàn thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát, theo dõi họ", trung tá Hiển nói.

Trong số những người triệu tập, Bùi Trọng Thành (SN 1993, ở thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) bắt đầu bộc lộ những tâm lý bất ổn. Thành là con bà H (nữ chủ nhân ngôi nhà phát hiện bộ hài cốt trong bể nước) với người chồng trước.

Thời điểm vụ án xảy ra, Thành mới 17 tuổi. Nghi phạm sinh sống cùng bố đẻ ở ngôi nhà chỉ cách nhà nạn nhân 300m.

Nắm bắt được tâm lý Thành bất ổn, Ban chuyên án liên tục mời người này lên làm việc, sử dụng biện pháp tâm lý nhằm kích thích sự ăn năn, hối hận khi gây án. Cuối cùng, Thành đã cúi đầu nhận tội.

Kẻ thủ ác khai gì?

Thành vốn là con ruột bà H, vợ hai ông Q. Sau khi bố mẹ bỏ nhau, Thành thiếu sự dạy dỗ đầy đủ nên sinh ra chơi bời, nợ nần, có dấu hiệu sử dụng ma túy. Thiếu tiền, Thành nghĩ cách đi cướp tài sản.

Vốn là người cùng làng nên Thành biết chị Th hay đeo vàng trên người, nhà lại bán gas nên khả năng có tiền. Trưa 9/12/2010, Thành đến tận nhà chị Th gọi gas đến nhà ông Q. Đây là ngôi nhà khi đó đang bỏ không vì vợ chồng ông Q đều đang phải chấp hành án tù. Mẹ đẻ và bố dượng đi tù, Thành thi thoảng vẫn qua lại ngôi nhà này.

Kì tích phá kì án hài cốt trong bể nước  - Ảnh 5.

Ngôi nhà Thành đang ở chỉ cách nơi giấu các nạn nhân bên kia đường khoảng 300m

Khi chị Th mang ga vào gian bếp, Thành túm cổ để giật dây chuyền nên khiến người phụ nữ trẻ đập đầu xuống đất, máu chảy lênh láng. Với ý đồ giết chết nạn nhân để cướp dây chuyền vàng trót lọt, tránh bị tố cáo, Thành tiếp tục dùng tay bịt mũi, miệng nạn nhân cho đến khi ngạt thở và không thể giãy dụa.

Giết người xong, Thành đưa xác chị Th vào bể nước thải sau khu công trình phụ để phi tang. Thành còn dùng xi măng và cành cây để đúc thành một nắp đậy kín miệng bể nước để tránh bị phát hiện.

Sau khi đối tượng giấu xác chị Thanh trong bể nước thải sau nhà, hắn đi lấy nước lau sạch sẽ mọi dấu vết nơi sát hại chị Thanh. Sau đó hắn mang xe chị Thanh đi vứt xuống khu cống đầm 32ha để phi tang vật chứng.

Sau khi gây án, 7 năm sau, Thành mới quay lại hiện trường và thấy nắp bể nước thải đã bị vỡ, sợ thi thể chị Thanh bị phát hiện nên lại ấn xuống.

"Thành khai, suốt 13 năm, anh ta sống trong sợ hãi, dằn vặt, không đêm nào ngủ được quá hai tiếng, nhưng không dám ra tự thú vì sợ bị tử hình. Anh ta quyết định trả nợ đời bằng cách làm một người tử tế, hiền lành. Thành cũng không dám nói với bất kỳ ai về tội ác của mình", trung tá Hiển nói.

Do luôn nghĩ về tội ác nên Thành nhớ rất rõ quá trình gây án, phi tang, xóa dấu vết thế nào. Việc thực nghiệm hiện trường vào chiều 22/12 cũng trùng khớp với lời khai của Thành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Bùi Trung Thành để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.