Xã hội

Học sinh vùng lũ kể lại giây phút phá ngói, chui lên nóc nhà cầu cứu

28/09/2023, 20:10

Các em học sinh Trường THPT Quỳ Châu (Nghệ An) kể lại giây phút phá ngói, chui lên nóc nhà cầu cứu khi lũ đến. Nhiều trường học nơi đây cũng bị thiệt hại nặng nề.


Nước lên nhanh quá

Ngày 28/9, khu vực thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã tạnh mưa, nước trên sông Hiếu cũng đã rút đi rất nhiều.

Thế nhưng, hàng ngàn học sinh bao gồm tất cả các cấp ở nơi đây vẫn chưa thể đến trường. Các em đang cùng với phụ huy và các lực lượng chức năng dọn dẹp đống đổ nát mà mưa lũ đã để lại.

Học sinh vùng lũ kể lại giây phúc phá ngói, chui lên nóc nhà cầu cứu - Ảnh 1.

Bà Vinh cùng các em học sinh dọn dẹp bùn đất và rác sau khi nước rút

Ở khối 4, thị trấn Tân Lạc, gần 10 phòng trọ của bà Nguyễn Thị Vinh (SN 1945) ngổn ngang bùn đất, sách vở, đồ đạc...

Dù tuổi cao nhưng bà vẫn cùng gần 30 học sinh Trường THPT Quỳ Châu đang dọn dẹp lại đồ đạc để sớm ổn định cuộc sống.

Nhớ lại thời điểm nước lũ dâng lên, em Tô Văn Thương (học sinh lớp 11C11, Trường THPT Quỳ Châu) không khỏi rùng mình: "Khi nước dâng gần chạm nóc nhà, cả bọn chúng em hốt hoảng. Cùng với biển nước mênh mông, có rất nhiều rắn rết xuất hiện nên càng lo sợ.

Vì nhà cách trường đến tận hơn 20km, nên em xin bố mẹ ở trọ với các bạn cùng khóa ngay gần trường cho tiện việc học tập thì lại bị lũ ập đến".

Học sinh vùng lũ kể lại giây phúc phá ngói, chui lên nóc nhà cầu cứu - Ảnh 2.

Em Tô Văn Thương (bìa trái) vừa dọn dẹp phòng trọ vừa kể lại giây phút chui lên mái nhà để cầu cứu

Kể từ ngày 26/9, ở thị trấn Tân Lạc có mưa rất to. Đến gần sáng ngày 27/9 nước trên sông Hiếu bất ngờ dâng nhanh. Đặc biệt là từ khoảng 5h sáng, nước dâng gần ngang với mái nhà.

"Khi phát hiện nước lên quá nhanh, chúng em cùng nhau kê sách vở, đồ đạc lên sát mái nhà. Nhưng càng về sáng, nước vẫn không dừng lại mà tiếp tục dâng cao khiến ai cũng hốt hoảng. Chúng em bàn nhau dỡ mái ngói, trèo lên phía trên nóc nhà cầu cứu.

Sau đó, một số bạn đi men theo bờ tường để vào trường. Một số bạn khác được lực lượng chức năng kịp thời giúp đỡ", em Thương kể.

Đến khoảng 5h30, hàng chục học sinh mắc kẹt ở khu vực nhà trọ đã được lực lượng chức năng giải cứu, đưa lên khu vực trường học tá túc an toàn.

Ở cùng dãy nhà trọ nhưng là con gái nên em Lương Thị Thủy (học sinh lớp 10C11, Trường THPT Quỳ Châu) lại chọn cách di chuyển sớm lên khu vực trường học để tạm trú.

Học sinh vùng lũ kể lại giây phúc phá ngói, chui lên nóc nhà cầu cứu - Ảnh 3.

Các em học sinh rửa lại sách với hi vọng sau khi hong khô có thể sử dụng được

Thế nhưng, do nước lên nhanh quá, Thủy và các bạn chỉ kịp chạy lên chỗ cao, còn sách vở, quần áo và đồ đạc đều bị nước nhấn chìm.

Dọn dẹp đống sách vở mới mua lấm lem bùn đất, Thủy buồn bã: "Nước lên quá nhanh khiến em và các bạn trở tay không kịp. Giờ em không biết lấy tiền đâu để mua sách vở mà tiếp tục học tập.

Nhìn khung cảnh lầy lội bùn đất, bà Vinh chia sẻ: "Kể từ năm 2007 đến nay mới lại có một trận lũ khủng khiếp đến vậy".

Ông Cao Thanh Lưu, Hiệu trưởng trường THPT Quỳ Châu cho biết: "Toàn trường có gần 280 học sinh đang ở trọ nhiều khu vực khác nhau. Nước lũ dâng cao khiến sách vở, đồ áo, tư trang của em đa phần bị hư hỏng. Nhà trường đang kêu gọi, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân... hỗ trợ sách vở, quần áo để các em tiếp tục công việc học tập.

Học sinh vùng lũ kể lại giây phúc phá ngói, chui lên nóc nhà cầu cứu - Ảnh 4.

Nhiều hồ sơ, giấy tờ của cô trò Trường Tiểu học Châu Thắng bị nước nhấn chìm

"Mất hết rồi, lấy gì để dạy và học nữa đây"

Ngay sau khi mưa tạnh, nước bắt đầu rút, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại trường tiểu học và Trường mầm non Châu Thắng (huyện Quỳ Châu) để hỗ trợ cô trò dọn dẹp bùn đất.

Theo ghi nhận, hầu hết các phòng học, phòng làm việc ở tầng 1 đều bị nước ngập sâu.

Rất nhiều sách vở, đồ dùng học tập, máy móc và thiết bị phục vụ việc dạy và học của cô trò đều bị bùn đất vùi lấp.

"Hư hết tất cả rồi, không còn gì nữa. Cô trò biết lấy gì để học nữa đây…", một nữ giáo viên mắt đỏ hoe khi nhìn vào hàng đống sách vở ướt sũng bị bùn đất vùi lấp.

Học sinh vùng lũ kể lại giây phúc phá ngói, chui lên nóc nhà cầu cứu - Ảnh 5.

Cảnh ngổn ngang tại Trường Tiểu học Châu Thắng

Rất nhiều sách vở, đồ dùng học tập, bị hư hỏng nghiêm trọng không thể dùng được nữa. Các phụ huynh phải dùng xe kéo đi đổ để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Cô Sầm Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Thắng nghẹn ngào: "Bùn đất ngập khắp cả sân trường, toàn bộ cơ sở vật chất (tivi, đồ dùng học tập...) hư hỏng nặng.

Nhà trường không biết lấy kinh phí ở đâu mua sắm trang thiết bị, đồ dùng mới cho học sinh để ổn định lại trường lớp".

Bà Nguyễn Thị Châu, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu cho biết, 32 trường thuộc các cấp học tại địa phương này vẫn phải đóng cửa do nước lũ tràn vào làm hư hỏng nhiều đồ dùng, thiết bị. Một số điểm trường, bùn non cao từ 0,5 - 1m ngập giữa sân.

Học sinh vùng lũ kể lại giây phúc phá ngói, chui lên nóc nhà cầu cứu - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng giúp cô trò Trường mầm non Châu Thắng dọn dẹp trường, lớp

"Ngay khi nước rút, phòng đã huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên, phụ huynh trên địa bàn, đồng thời nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân đội về các điểm trường vùng lũ khắc phục hậu quả, sớm ổn định trường lớp", bà Châu cho hay.

Dự kiến sang tuần, trường mầm non, tiểu học địa phương này mới đón học sinh đi học trở lại.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các nhà trường theo dõi sát sao tình hình thời tiết và chủ động thông báo học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.