Lửa trên cầu Tràng Tiền

19/04/2014, 22:31

4000 ngọn nến lung linh đã được các nghệ sỹ Pháp "thắp lửa" trên cầu Tràng Tiền - 1 điểm nhấn sắc nét của Festival Huế 2014.

Hàng ngàn ngọn nến lung linh đã được ‘thắp lửa’ trên cầu Tràng Tiền. Đây là 1 công trình nghệ thuật ‘lửa” của các nghệ sỹ đến từ Pháp tạo 1 điểm nhấn, 1 dấu ấn khó quên cho mùa Festival Huế 2014.

Nối tiếp thành công của những buổi biểu diễn nghệ thuật tại Festival 2012 ở Đại Nội Huế, đoàn nghệ thuật Carabosse do đạo diễn Jean – Marie Proust, vùng Poitou – Charentes, Cộng hòa Pháp đã tiếp tục thực hiện chương trình sắp đặt lửa tại cầu Tràng Tiền, vào đêm 18 và 20/4.

 

img

Ngoài phần hiệu ứng ánh sáng mới lạ, độc đáo được thực hiện ở khu vực phía Đông Đại Nội Huế, chương trình sắp đặt lửa Festival 2014 đã kết hợp triển lãm ảnh 54 dân tộc Việt Nam của nghệ sĩ Sesbastien Laval. Cảm nhận rõ nhất là chương trình sắp đặt lửa đã tạo ra hiệu ứng ánh sáng mới lạ, độc đáo, để lại nhiều dấu ấn.

Hàng vạn khán giả và khách du lịch đến Festival Huế 2014 đã có dịp chiêm ngưỡng ánh sáng lung linh của những ngọn nến tô điểm cho cây cầu 115 năm tuổi thêm quyến rũ, lãng mạn. Có thể nói,

nghệ thuật sắp đặt lửa và ánh sáng là chương trình nghệ thuật nổi bật nhất tại Festival Huế 2014, do đoàn nghệ thuật Carabosse đến từ Pháp thực hiện.

 

img

Dựa vào vị trí nổi bật của cầu Trường Tiền, các nghệ sỹ đoàn nghệ thuật Carabosse đã nghiên cứu, tính toán một cách chi tiết để mang tới cho công chúng một màn biểu diễn ấn tượng.

Đạo diễn Jean-Marie Proust, đoàn nghệ thuật Carabosse, vùng Poitou-Charentes, Cộng hòa Pháp cho biết: "Đoàn Carabosse tham gia chương trình sắp đặt lửa tại Festival 2014 đã thiết kế 3.000 chiếc vòng, chậu nến kim loại treo trên 12 nhịp cầu Trường Tiền. 4 quả cầu lửa sắp đặt ở sông Hương kết hợp việc triển lãm tranh và trình chiếu video để tạo hiệu ứng thị giác và âm thanh cao nhất cho chương trình, hấp dẫn và làm mê hoặc du khách."

Đặc biệt, ngoài phần hiệu ứng ánh sáng mới lạ, độc đáo, chương trình sắp đặt lửa Festival 2014 còn kết hợp với bộ ảnh về 54 dân tộc Việt Nam của nghệ sỹ Sesbastien Laval treo trên cầu Trường Tiền”.

Đã mấy kỳ tham gia Festival Huế, đoàn nghệ thuật Carabosse - Pháp luôn mang đến cho lễ hội các chương trình biểu diễn hiệu ứng ánh sáng mới lạ, độc đáo của các chương trình sắp đặt lửa. 

Ở Festival Huế 2012, đoàn Carabosse đã làm "bùng cháy" cố đô bằng lửa nghệ thuật ở Kỳ Đài, Quảng trường Ngọ Môn, cửa Hiển Nhơn (Đại Nội) và đường Đoàn Thị Điểm. Hàng ngàn đốm lửa màu sắc, xe lửa, cầu lửa, dây lửa, các chữ Thọ lửa đã đưa Huế trở lại không gian gợi nhớ về thời quá khứ vàng son trong cung vua Nguyễn với thứ ánh sáng chủ đạo là nến và đuốc.

Lửa được thắp lên trên cầu Tràng Tiền
Lửa được thắp lên trên cầu Tràng Tiền

Đến Festival 2014 này, Đoàn nghệ thuật sắp đặt lửa Carabosse muốn chọn một địa điểm khác ở Huế để làm chương trình sắp đặt lửa thật mới lạ. Và cầu Tràng Tiền là địa điểm lý tưởng để có thể thực hiện ý tưởng này.

Để chuẩn bị tốt cho 2 đêm “thắp lửa” cho cầu Tràng Tiền năm nay, trước đó, các nghệ sỹ đoàn nghệ thuật vùng Poitou - Charentes đã đến Huế khảo sát từ tháng 10.2013 và lên chương trình cụ thể cho chương trình.

Từ ngày diễn ra khai mạc, họ đã thực hiện treo hàng ngàn vòng sắt nho nhỏ trên các nhịp cầu để chuẩn bị cho buổi trình diễn tối 18 và 20/4. Trên các thanh cầu, được đặt 4.000 ngọn nến. Ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến đã soi bóng xuống dòng sông Hương khiến cây cầu và dòng sông Hương trở nên đẹp lung linh, huyền ảo. Phía dưới cầu Tràng Tiền, các quả cầu lửa nổi trên mặt nước thắp sáng sông Hương và phản chiếu lên, khiến cầu Tràng Tiền càng trở nên kỳ ảo.

Chương trình còn kết hợp trình chiếu video và triển lãm ảnh về 54 dân tộc Việt Nam của nghệ sỹ Sésbastien Laval. Đây là lần triển lãm trưng bày đầy đủ nhất bộ sưu tập ảnh về 54 dân tộc mà nghệ sỹ tài ba này đã chụp trong gần 10 năm qua. Các bức ảnh đen trắng được treo trên cầu, người xem có cảm giác các nhân vật trong ảnh đang nhìn thẳng vào mình và ngược lại người đi trên cầu chỉ cần ngước lên là chạm vào khuôn mặt, ánh mắt của các nhân vật.

Đoạn video cũng do Sésbastien Laval quay, tái hiện hình ảnh đời thường của các dân tộc thiểu số Việt Nam. Sésbastien Laval chia sẻ: “Triển lãm và chương trình sắp đặt lửa được thực hiện ở một không gian rất mở nên mọi người đều có thể thưởng lãm mà không có rào cản nào… Các bạn hãy đến để cảm nhận vẻ đẹp của cây cầu lung linh trong ánh lửa và những bức ảnh sống động”.

Đặc biệt, đêm 20.4, nghệ thuật sắp đặt lửa trên cầu Tràng Tiền sẽ là hậu cảnh của chương trình nghệ thuật bế mạc Festival Huế 2014, tạo nên một bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc, hiếm có, làm say đắm công chúng gần xa.  

Với người dân Huế, cầu Trường Tiền  là di sản, là niềm tự hào của vùng đất cố đô, là biểu trưng của vùng đất Sông Hương – Núi Ngự. Năm 2014, cầu Trường Tiền tròn 115 tuổi. Cây cầu mềm mại như dải lụa đào vắt ngang đôi bờ sông Hương này là sự kết nối của quá khứ với hiện tại. Việc biến cây cầu thành một không gian nghệ thuật, ý tưởng táo bạo độc đáo ấy tại Fesival 2014, một lần nữa lại góp phần tiếp thêm "lửa”cho cây cầu di sản. Người Huế đã không khỏi tự hào với 1 niềm kiêu hãnh “mặc định” khi “lửa” như đã “thiêu đốt” hàng ngàn khán giả đổ bộ về hai bên cầu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ đôi bờ sông Hương.

Nga Dương

 

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.