Xã hội

Ngư dân sống sót sau 10 ngày mất tích: Xót xa nhìn người thân ra đi vì đói

21/07/2022, 16:10

Thuyền thúng 7 người lênh đênh trên biển, anh Luyến đau xót chứng kiến 3 người thân của mình ra đi vì đói, khát.

Lúc 13h chiều nay (21/7/2022), Tàu Cảnh sát biển (CSB) 7011, thuộc Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa 4 ngư dân BTh97478 bị nạn vào đất liền.

Các thuyền viên đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

img

Tàu Cảnh sát biển (CSB) 7011 đưa 4 ngư dân BTh97478 bị nạn vào đất liền.

4 thuyền viên được cứu nạn là các ông Hà Văn Tấn (50 tuổi); Nguyễn Thành Luyến (SN 1986); Trần Theo (55 tuổi) và Trần Thuận Thanh (54 tuổi) đều ngụ tại TP Phan Thiết, Bình Thuận.

Tàu vừa cập cảng, ngư dân Trần Theo mừng rớm nước mắt bởi mình đã đặt chân lên đất liền, kết thúc một cuộc hành trình “từ cõi chết trở về”. Hơn 8 ngày lênh đênh trên biển, đói khát, nhìn bạn thuyền lần lượt ra đi là những cảnh mà ngư dân có hơn 30 năm trong nghề này không thể nào quên.

Bình tĩnh lại, ông Theo kể, tàu có 15 thuyền viên, đi đánh bắt cá gần 1 tháng, đang trên đường về.

img

Anh Luyến khóc nghẹn kể về phút giây chia ly 3 người thân của mình

“Khoảng 5h sáng, ngày 12/7, gió lốc dữ dội, sóng cao rồi nước vô thuyền. Lúc chìm lo cái thân mình nhảy thôi chứ không mang đồ ăn, nước uống theo”, ông Theo thuật lại.

15 người được chia thành 2 thúng, ông Theo đi thúng 7 người. 2 thúng cố gắng đi cùng nhau, nhưng rồi sóng lớn tách nhau ra. Họ mất liên lạc.

“Khát quá thì uống nước biển. Có hôm chiều tối trời dông gió thì hứng lấy áo hứng nước mưa để uống. Chỉ nằm chờ vậy thôi. 3 anh em không chịu nổi nên đã ra đi”, ông Theo ngậm ngùi.

Nước mắt giàn giụa, Nguyễn Thành Luyến (SN 1986) cho biết những người ra đi là những người thân của tôi.

“2 anh trai và người chú ruột của tôi đó”, anh Luyến nghẹn ngào.

Anh Luyến cho biết, cả gia đình đi biển đã nhiều năm, lúc bị nạn anh cùng lên thúng để dễ chăm sóc lẫn nhau. Thế nhưng, do không có nước, thức ăn, lênh đênh trên biển dài ngày khiến sức khỏe ngày càng yếu. 3 người thân của anh lần lượt ra đi.

Đến chiều 19/7, thuyền thúng của họ được tàu cá BĐ 96935 TS của Bình Định cứu nạn.

Lúc 7h45 ngày 12/7, BĐBP tỉnh Bình Thuận nhận được thông tin về việc tàu cá BTh 97478 TS, do ông Bùi Văn Toàn, 50 tuổi, làm thuyền trưởng bị mất liên lạc.

Tàu xuất bến tại cảng Phan Thiết ngày 21/6, hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1. Đến 5h ngày 10/7, trên đường về lại cảng Phan Thiết thì bị mất liên lạc (không có tín hiệu máy giám sát hành trình) tại tọa độ 090 06’ N - 1090 13’ E.

Tọa độ mất liên lạc được định vị cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc và cách cảng Phan Thiết khoảng 126 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc. Ngay khi nhận thông tin, đã có hàng chục lượt tàu của Cảnh sát biển, Trung tâm cứu nạn hàng hải, BĐBP; tàu cá của ngư dân và tàu vận tải của nhiều nước tham gia tìm kiếm nhưng bất thành.

Đến 13h10 ngày 19/7, tàu cá BĐ 96935 TS của Bình Định báo trên tần số 7903KHz đã vớt được bốn người còn sống ở trên thúng chai, tại tọa độ:10o31N - 113o04E.

img

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo sớm hoàn thành dự án đường Hồ Chí Minh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.