Pháp đình

Người đàn ông uống thuốc tự tử sau khi kháng cáo bất thành

20/03/2024, 17:55

Sau khi nghe Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên y án sơ thẩm, nam bị cáo về nhà và uống thuốc trừ cỏ tự tử, để lại đoạn clip tuyệt mệnh.

Ngày 20/3, ông Lê Minh Dùm (ngụ tỉnh Cà Mau) chia sẻ với báo chí về việc em trai là L.M.L (ngụ ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) uống thuốc trừ cỏ tự tử hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Người đàn ông uống thuốc tự tử sau khi kháng cáo bất thành- Ảnh 1.

Sau khi tòa tuyên án, L (áo trắng) về nhà uống thuốc trừ cỏ tự tử vì cho rằng mình bị oan.

Theo ông Dùm, sau khi nghe HĐXX của TAND tỉnh Cà Mau tuyên y án sơ thẩm, phạt 30 tháng tù giam, L cũng ra về như mọi người.

Tuy nhiên, đến khoảng hơn 10h ngày 20/3, L gửi thư tuyệt mệnh và đoạn clip dài 2 phút 55 giây cho luật sư ở TP.HCM.

Trong clip, L nói lời vĩnh biệt với người thân, căn dặn mọi người cố lo cho ba đứa con của mình và gửi lời xin lỗi mẹ... 

Trong thư cũng như lời nói trong clip của mình, L đều khẳng định bản thân bị oan.

Ngay sau đó, luật sư đã nhanh chóng thông báo cho gia đình biết ý định tự tử của L nhưng khi người thân hay được thì L đã uống thuốc cỏ nên vội đưa đi cấp cứu.

Trước đó, TAND huyện Cái Nước đưa ra xét xử sơ thẩm đối với L cùng bốn bị cáo khác về tội cố ý gây thương tích. Sau đó, L bị tuyên phạt 30 tháng tù giam và làm đơn kháng cáo kêu oan.

Theo cáo trạng, 17h30 ngày 21/3/2022, tại một quán cà phê ở ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), L cùng uống nước và trò chuyện với bốn người bạn khác là Trần Duy Phương (Phương Max), Trần Duy Phương (Phương KIO), Đoàn Thế Nguyễn, Nguyễn Phát Lợi.

Do có ý định đánh bài, Phương Max chạy đi mua bài ở tiệm tạp hóa và thấy hai người lạ là N.V.K và N.H.N nhìn chằm chằm nên có lời lẽ thách thức đối phương.

Sau đó, K và N nói lại, nhưng Phương Max không nghe rõ và cho rằng họ chửi mình nên đã chạy về quán cà phê lấy một dao tự chế rồi rủ bốn người bạn "đi công chuyện".

Khi thấy K và N vẫn ngồi trong quán, Phương Max cầm dao chém liên tiếp vào người K, làm K bị thương ở cổ tay trái và bàn tay phải.

Bị chém bất ngờ, K cầm ghế lên chống đỡ và đẩy Phương Max té xuống nền quán.

Lúc này, bốn người bạn cũng xông vào quán để hỗ trợ Phương Max. Do K và N năn nỉ nên Phương Max và bốn người bạn trở về quán cà phê và giải tán.

Thương tích của K được giám định là 25%, bao gồm các vết thương ở hai tay do Phương Max đã gây ra bằng dao tự chế. Còn N bị thương nhẹ, không giám định thương tích.

Ở hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm, 4/5 bị cáo kêu oan, trong đó có L.

Tại phiên tòa, L nhiều lần khẳng định không hề tham gia đánh nhau. Tuy nhiên, cả hai cấp tòa đều không chấp nhận lời kêu oan của L, tuyên L tội cố ý gây thương tích với vai trò đồng phạm và bị phạt 30 tháng tù giam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.