Xã hội

Người dân ùn ùn rời TP.HCM về quê, bị chặn lại ở chốt Thủ Đức

30/09/2021, 15:16

Nhiều cặp vợ chồng mang theo con nhỏ, đồ đạc về quê; có người mang tro cốt vợ về thờ cúng...

Hay tin TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội từ 1/10, trưa 30/9, những người dân các tỉnh lâu nay kẹt ở TP đã kéo nhau về quê.

img

Người dân ùn ùn rời TP.HCM về quê.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, hàng trăm người đi bằng xe máy, chở vợ con và lỉnh kỉnh balo, túi xách.

Khi đến khu vực TP Thủ Đức thì bị CSGT, công an, quân đội tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ngăn chặn, yêu cầu trở lại nơi ở.

Bên cạnh đó, TP Thủ Đức đã ghi nhận thông tin, nguyện vọng của từng người và chờ ý kiến chỉ đạo của TP.HCM.

Trên xe máy mang theo di ảnh của vợ, ông Nguyễn Văn Tiền (quê Đồng Nai) cho biết cùng con trai mang theo tro cốt vợ về quê ở Đồng Nai.

“Vợ tôi mất hơn một tháng nay vì Covid-19. Hôm nay nghe thành phố nới lỏng giãn cách, tôi muốn đưa tro cốt bà ấy về quê", ông Tiền chia sẻ.

Nhiều em bé theo cha mẹ trên xe máy về quê tỏ ra mệt mỏi vì cả buổi sáng không ra được khỏi thành phố.

"Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, gia đình tôi rất khó khăn, mặc dù được quan tâm, chia sẻ từ các cấp chính quyền địa phương nhưng không đủ, tiền tiết kiệm đã dùng hết, nghe tin TP.HCM nới lõng giãn cách xã hội nên đưa vợ con về quê", anh Nguyễn Văn Tứ (quê Bình Thuận) nói.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận trưa 30/9:

img

Gần trăm người đi xe máy về quê, lỉnh kỉnh đồ đạc.

img

Đến khu vực TP Thủ Đức thì bị chặn lại.

img

Mệt mỏi ngủ trên xe.

img

Công an ghi lại thông tin của người dân.

img

Rầu rĩ và chờ đợi

img

Chiến sĩ cảnh sát cơ động ghi thông tin và nguyện vọng của người dân

img

Vật vạ bên đường

img

Người dân mong muốn được về quê tránh dịch.

img

Chở theo cả giường xếp

img

Ông Tiền đưa tro cốt vợ về Đồng Nai để thờ cúng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.