Xã hội

Nhân viên y tế chịu tang cha trong khu cách ly dù cách nhà không xa

17/08/2021, 16:45

Một nhân viên y tế ở Sóc Trăng đang làm nhiệm vụ trong vùng thiết lập cách ly y tế thì nhận được tin thân phụ mất nhưng không thể về chịu tang.

Ngày 17/8, thông tin từ Bệnh viện 30/4 (nằm trên đường 30/4, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, sáng 17/8, anh Nguyễn Thanh Liêm, nhân viên của bệnh viện đang làm nhiệm vụ tại đơn vị thì nhận được tin cha mất. Do đang làm nhiệm vụ tại khu vực thiết lập cách ly y tế nên anh Liêm đã không thể về chịu tang cha.

Biết tin, Ban Giám đốc bệnh viện đã lập bàn thờ vọng ngay tại nơi anh Liêm đang làm nhiệm vụ để bạn bè và đồng nghiệp chia sẻ mất mát cùng anh và gia đình, động viên anh vượt qua nỗi đau thương mất mát này.

img

Anh Liêm bên bàn thờ cha.

Gia đình anh Liêm ở phường 2 (TP Sóc Trăng), cách Bệnh viện 30/4 không xa. Nhưng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bản thân anh cũng đang phục vụ tại bệnh viện nên đã nhiều ngày anh chưa về thăm gia đình. Đặc biệt, từ 20h ngày 13/8, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng đã ban hành quyết định thiết lập cách ly y tế đối với Bệnh viện 30/4 trong 14 ngày nên anh Liêm không thể ra ngoài.

img

Giám đốc Bệnh viện 30/4 (trái) chia buồn cùng anh Liêm.

Do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, anh Liêm đã nén đau thương, ở lại để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, cúi đầu chịu tang cha tại nơi đang làm nhiệm vụ. Ban Giám đốc bệnh viện và cán bộ, nhân viên bệnh viện đã đến thắp hương, chia buồn, động viên anh Liêm vượt qua đau buồn, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.