Xã hội

Những kiểu tránh nắng...bá đạo

28/05/2015, 16:45

Người dân Hà Nội có vô vàn cách tránh nắng lạ đời

bia
Một người đàn ông ôm chiếu chạy vội qua đường Khuất Duy Tiến để ngủ dưới bóng mát của đường trên cao tránh cái nóng gay gắt buổi trưa

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 10 ngày tới (28/5 - 6/6), vùng áp thấp nóng phía Tây duy trì cường độ hoạt động mạnh nên tình trạng nắng nóng gay gắt chỉ giảm nhẹ trong vài ngày, sau đó tăng cường trở lại. 

Khu vực Bắc Bộ trong các ngày 28 - 29/5 duy trì tình trạng nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trong vài ngày trở lại đây, người dân Thủ đô luôn mệt mỏi với nắng nóng, đặt biệt là vào những buổi trưa, có ít người dám ra khỏi đường. Nhiều người lao động, bán hoa quả cũng bỏ cả hàng ven đường để chui gầm cầu tránh nắng.

Hình ảnh PV Báo Giao thông ghi lại trong những ngày nắng nóng kỷ lục tại Hà Nội:

1
Nắng nóng kỳ lục khiến nhiều người dân ngại ra đường và ra ngoài thì phải trang bị đầy đủ nếu không muốn "cháy da" dưới nắng.
2
Người dân tận dụng mọi bóng râm khi di chuyển trên đường. Trong ảnh: Hàng loạt xe máy đi vào làn ô tô do có bóng râm từ đường trên cao.
3
Tương tự như trên đường Nguyễn Trãi, chỉ có duy nhất chiếc taxi chạy dưới nắng.
4
Dưới hầm đường bộ, nhiều người dân mang cả nước uống, gối để ngủ luôn dưới sàn tránh nóng.
5
Giữ trưa, các đội xe ôm cũng đành "trốn" dưới gốc cây chứ không thể vòng vèo trên đường kiếm khách.
6
Người đàn ông bán trà đá mệt mỏi nằm ngủ dưới gầm cầu vượt. Địa điểm bán hàng lý tưởng nhưng khách cũng chào thua vì quá nóng.
7
Người bán hàng rong trên đường vành đai liên tục phun nước vào hoa quả để giữ ẩm.
8
Nhiều người bán dưa trên đường Khuất Duy Tiến mua cơm hộp cùng ăn dưới bóng mát của đường trên cao.
9
Một nhóm công nhân vệ sinh trải bạt nằm ngủ dưới gầm cầu vượt.
10
Người đàn ông vá xe dưới gầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Láng ngủ mê mệt trong cái nóng gay gắt.
11
Nắng nóng kỷ lục khiến nhiều người mệt mỏi khi phải ra đường. Trong ảnh: Một người phụ nữ phải dừng lại dưới bóng cây trước khi tiếp tục di chuyển dưới nắng.
12
Tại một bến xe bus trên đường Trần Duy Hưng, bến xe không có bóng cây nên người dân đi xe phải đứng chờ từ đằng xa.
13
Cầu vượt trên đường Hồ Tùng Mậu, một nam thanh niên nhăn nhó che ô đi dưới nắng.
14
Ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh, nhiều người dân vẫn dừng tại bóng râm trước đèn đỏ bất chấp khả năng sẽ bị phạt vì gây cản trở giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.