Đời sống

Nối trọn yêu thương - khi nghị lực và lòng tốt song hành

25/08/2020, 12:38

Vượt qua mặc cảm, tự ti, nhờ tình yêu thương vô bờ của người mẹ, Lê Chơn Duy đã trở thành 1 thầy giáo đặc biệt.

img
Phó Tổng Giám đốc Trần Uyên Phương đồng hành cùng Nối trọn yêu thương, tặng quà cho thầy giáo đặc biệt Lê Chơn Duy.

Ở tuổi 24 - tuổi trẻ năng nổ, tươi đẹp của đời người, Lê Chơn Duy không may bị tai nạn giao thông và mất hoàn toàn khả năng nhìn. Từ một người khoẻ mạnh, bình thường, bóng tối khiến anh tưởng chừng gục ngã trong tuyệt vọng.

Thế nhưng, vượt qua mặc cảm, tự ti, nhờ tình yêu thương vô bờ của người mẹ, Lê Chơn Duy đã trở thành 1 thầy giáo đặc biệt… không chỉ truyền dạy kiến thức cho các học viên của mình, anh còn đem đến sức sống mới, nghị lực và niềm vui mới cho những người khiếm thị.

Hãy xem lại con đường đã qua và hành trình sắp tới của Lê Chơn Duy qua phóng sự sau đây:


Nguồn video: VTV1

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.