Pháp luật

Phát hiện xác thai nhi nổi trên hồ Gươm

17/07/2014, 17:49

Sáng nay (17/7), nhiều người dân sống quanh khu vực hồ Gươm đoạn gần Tháp Bút (quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) đã phát hiện thi thể trẻ sơ sinh thâm tím đang trôi nổi trên hồ.

TIN LIÊN QUAN

Người dân làm thủ tục mai táng cho đứa bé xấu số. (ảnh facebook.com)
Người dân làm thủ tục mai táng cho đứa bé xấu số. (ảnh facebook.com)

Tại hiện trường cho thấy, thi thể bé sơ sinh còn nguyên dây rốn đã tím ngắt, co quắp sau khi bị bỏ lại bên góc hồ Gươm, đoạn gần Tháp Bút.

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, lực lượng công an khu vực đã cùng người dân khẩn trương tìm cách đưa thi thể của bé lên bờ và thực hiện thủ tục mai táng cho đứa bé xấu số theo phong tục. 

Theo quan sát, đây là 1 bé trai sơ sinh và rất có thể em đã bị bỏ rơi sau khi được sinh ra tại nhà vệ sinh công cộng ven hồ.

Những hình ảnh cùng thông tin về vụ việc sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người không khỏi xót thương cho số phận đáng thương của cậu bé, đồng thời lên tiếng chỉ trích người đã bỏ rơi em. 

Trao đổi với Kiến Thức, lãnh đạo công an quận Hoàn Kiếm xác nhận có vụ việc trê. "Khoảng 12h ngày17/7, đang đi tuần tra quanh hồ Gươm, đại úy Vũ Anh Dũng - Đội CS Trật tự phản ứng nhanh, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện xác em bé sơ sinh nổi trên mặt hồ Hoàn Kiếm. Ngay khi phát hiện ra vụ việc, đại úy Dũng đã báo cáo chỉ huy Công an quận và phối hợp cùng người dân làm các thủ tục mai táng cần thiết cho cháu bé", đại diện công an quận Hoàn Kiếm cho biết.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cũng tại Hà Nội, trước đó, Báo Giao thông đã đưa thông tin, một người đi thu lượm đồng nát khi bới tìm phế liệu trong thùng rác đã bất ngờ phát hiện xác một thai nhi còn nguyên dây rốn.

 

Vụ việc được phát hiện khoảng 20h tối 25/11/2013, tại khu vực đầu ngõ 117 đường Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội. Một số người dân quanh khu vực kể lại, vào khoảng thời gian trên, một người đi thu lượm đồng nát khi bới tìm ở thùng rác trên đã phát hiện xác một hài nhi bọc trong túi nilon màu đen. Hốt hoảng, người này la hét thất thanh. 

 

Nghe thấy tiếng kêu, một vài nữ công nhân vệ sinh môi trường của tổ 10 (chi nhánh Đống Đa) đã ngay lập tức chạy tới. Đến khi phát hiện sự việc trên, các nữ công nhân đã tiến hành tắm và mua tã lót, sữa, vàng mã cho xác thai nhi, đồng thời báo cho lực lượng Công an phường Nam Đồng. Một nữ công nhân tiết lộ thai nhi trên là một bé gái, khoảng 6 tháng tuổi, có tóc và mặt mũi đầy đủ.

 

Sự việc đau lòng trên khiến những người dân xung quanh rất bức xúc về hành vi thiếu lương tâm của người đã vứt xác thai nhi vào thùng rác. 

 

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên người dân thuộc khu vực này phát hiện ra xác thai nhi bị bỏ lại trên đường. Hồi đầu tháng 8 năm nay, một xác thai nhi khoảng 7-8 tháng tuổi cũng được người dân phát hiện trong thùng mỳ tôm trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa. 

P.Vy (tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.