An ninh hình sự

Sau tiệc rượu dùng súng bắn bạn nhậu bị thương

07/11/2023, 14:29

Do tức giận chuyện mâu thuẫn lúc nhậu, Thúc rủ thêm hai nhân viên mang súng đến bắn anh B. Hậu quả anh B bị thương, Thúc và hai nhân viên bị tra tay vào còng.

Ngày 7/11, Công an thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tạm giữ hình sự các đối tượng: Bảo Thúc (46 tuổi), Lê Minh Trí ( 20 tuổi) và Trần Anh Tiến (33 tuổi) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Sau tiệc rượu dùng súng bắn bạn nhậu bị thương - Ảnh 1.

Khẩu súng tang vật Thúc dùng bắn anh B gây thương tích.

Trước đó vào trưa 5/11, Bảo Thúc đến nhà anh H.Q.B (40 tuổi) tại phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa để ăn nhậu. Trong lúc ăn nhậu, khi đã say xỉn giữa Thúc và anh B xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát qua lại nhưng được mọi người can ngăn.

Giận dỗi, Thúc lên ô tô bỏ về tiệm Internet của mình tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. Tại đây, Thúc gọi điện thoại nói chuyện và hẹn B gặp đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Thúc rủ thêm Lê Minh Trí và và Trần Anh Tiến là hai nhân viên trong tiệm đi cùng.

Rời tiệm đi gặp B, Trí cầm theo con dao, còn Thúc cầm theo súng hơi bắn đạn chì. Khi đến nhà B, Trí để dao bên lề đường rồi cùng Tiến đi vào trong thì xảy ra xô xát với B. Thấy vậy, Thúc lấy súng trên ô tô đi vào bắn B làm nạn nhân ngã xuống đất. Nghe thấy hỗn loạn, la hét người nhà anh B chạy ra xem thì cả nhóm của Thúc liền lên xe bỏ chạy.

Riêng B bị thương ở bụng được người nhà đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy tại TP.HCM để điều trị.

Nhận tin báo công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc và mời các đối tượng liên quan lên làm việc. Tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện, nguyên nhân vụ việc tiếp tục được điều tra.

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, người đàn ông dùng súng hơi bắn người phụ nữ bị thươngMâu thuẫn trên bàn nhậu, người đàn ông dùng súng hơi bắn người phụ nữ bị thương

Mâu thuẫn với bạn nhậu, đối tượng Nguyễn Văn Công (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã dùng súng hơi bắn bị thương một người phụ nữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.