An ninh hình sự

Say rượu, chồng điên loạn tưới xăng đốt vợ

09/11/2014, 08:34

Uống rượu say về nhà, người chồng liên tục mắng chửi vợ. Đôi bên lời qua tiếng lại. Y không ngần ngại trút cả can xăng vào người vợ rồi châm lửa đốt.

Đối tượng Tiến đang được điều trị tại bệnh viện do bị xuất huyết dạ dầy
Đối tượng Tiến đang được điều trị tại bệnh viện do bị xuất huyết dạ dày

Vụ việc xảy ra vào  khoảng 10 giờ trưa ngày 7/11, tại gia đình anh Phạm Văn Tiến (SN 1982) trú ở xóm 12, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Theo những người dân địa phương, trước lúc xảy ra vụ việc hàng xóm thấy Phạm Văn Tiến đi uống rượu về, rồi chửi bới vợ là chị Nguyễn Thị Nguyên (SN 1980). Sau hồi cãi vã thì cả hai thách thức nhau, Tiến lấy can xăng tưới vào chị Nguyên rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn thân người vợ tội nghiệp.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy sang dập lửa rồi đưa chị Nguyên vào bệnh viện gần đó cấp cứu. Tuy nhiên do các vết bỏng rộng và sâu nên chiều cùng ngày nạn nhân được chuyển ra Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) chữa trị. Còn Tiến bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tiến thừa nhận vì bức xúc nhất thời nên đã hổ xăng đốt vợ. Trong lúc đang tiến hành xét hỏi, bất ngờ Tiến đau bụng quần quại và ngã xuống nền nhà. Tiến được công an chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Bước đầu, các bác sĩ chuẩn đoán Tiến bị xuất huyết  dạ dày và viêm gan nặng do dùng rượu bia quá nhiều.

Được biết, gia đình Tiến và chị Nguyên có 2 con nhỏ, cháu lớn mới 6 tuổi, cháu bé 4 tuổi. Sau vụ việc, các cháu được gia đình nội ngoại đón về chăm sóc.

Văn Thanh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.