SEA Games 32

Thua sát nút Malaysia, HLV U23 Thái Lan thừa nhận sự thật đáng buồn

08/05/2022, 08:18

HLV Mano Polking thừa nhận, U23 Malaysia đã chơi quyết tâm hơn, kiểm soát bóng tốt và ý chí chiến đấu tốt hơn U23 Thái Lan.

Tối 7/5, U23 Thái Lan có trận đấu ra quân tại bảng B SEA Games 31 gặp đối thủ được đánh giá thấp hơn là U23 Malaysia.

img

HLV Polking thừa nhận U23 Malaysia đã chơi tốt hơn U23 Thái Lan

Dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước trong hiệp 1 nhưng rốt cục người Thái lại phải nhận thất bại 1-2.

Sau trận đấu, HLV Mano Polking đã không giấu nổi sự thất vọng khi để thua ngay trong trận đấu mở màn.

Nhà cầm quân người Đức nói: “Đáng ra chúng tôi đã có 1 điểm nhưng bàn thua ở phút bù giờ đã lấy đi tất cả.

Chúng tôi gặp bất lợi ngay từ hiệp 1 nhưng vẫn chơi rất nỗ lực và điều này xứng đáng với 1 trận hòa. U23 Thái Lan còn 3 trận đấu và sẽ cố gắng làm tốt ở phần còn lại”.

Sau khi bị U23 Malaysia lội ngược dòng, HLV Mano Polking cũng thừa nhận đây là một trận đấu mà đội bóng xứ chùa vàng đã chơi hoàn toàn dưới cơ đối thủ.

“Tấm thẻ đỏ đã làm cục diện trận đấu đảo chiều. Tuy nhiên, bóng đá là vậy và chúng ta phải chấp nhận sự thật đó.

Trận đấu này, U23 Malaysia đã chơi quyết tâm hơn, kiểm soát bóng tốt và ý chí chiến đấu của họ cũng hơn chúng tôi”, HLV U23 Thái Lan thừa nhận.

HLV Polking đã tung ra đội hình rất mạnh với sự xuất hiện của cả ba cái tên trên 23 tuổi là thủ môn Kawin, bộ đôi tiền vệ Worachit, Weerathep cùng với đó là dàn sao trẻ đang chơi bóng tại châu Âu.

Những tưởng bàn thắng sớm sẽ giúp U23 Thái Lan thi đấu dễ dàng hơn nhưng tấm thẻ đỏ ở phút 42 của Jonathan Khemdee đã khiến mọi thứ thay đổi.

Để thua trong trận ra quân, “Voi chiến” tạm thời xếp bét bảng B. Trong khi đó, U23 Malaysia vươn lên dẫn đầu với 3 điểm cùng hiệu số +1.

Theo lịch, vào lúc 19h ngày 9/5, U23 Thái Lan sẽ có cuộc chạm trán U23 Singapore. Hai ngày sau, U23 Malaysia sẽ đụng độ U23 Lào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.