Xã hội

Thượng úy hy sinh khi chữa cháy: Nhói lòng con trẻ đòi cha về

08/09/2017, 15:34

Cháu Phạm Hữu Phát (hơn 2 tuổi) - con trai đầu của vợ chồng anh Long liên tục khóc đòi cha về…

Ông Huỳnh Cách Mạng, phó chủ tịch UBND TP.HCM (giữ

Ông Huỳnh Cách Mạng, phó chủ tịch UBND TP.HCM (giữa) cùng nhiều người đến viếng và chia buồn với gia đình thượng úy Phạm Phi Long. Ảnh Duyên Phan

Trưa 8/9, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM dẫn đầu đoàn cán bộ TP và trăm cảnh sát đồng nghiệp đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình thượng úy Phạm Phi Long, chiến sĩ phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân (thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM), người vừa hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy ở phường Bình Hưng Hòa B.

Trước linh cữu anh Long tại nhà riêng ở số F10/27 ấp 6, xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) nhiều người không cầm được nước mắt vì tiếc thương…

Được biết, chị Nguyễn Thị Hồng Phượng( 29 tuổi vợ anh Long) đang mang thai 8 tháng. Cháu Phạm Hữu Phát (hơn 2 tuổi) - con trai đầu của vợ chồng anh Long liên tục khóc đòi cha về…  Theo lời chị Phượng, cách đây mấy hôm vợ chồng chị cùng nhau đi mua sắm vật dụng để chuẩn bị cho đứa con thứ 2 chào đời. Chị không ngờ anh Long lại ra đi đột ngột như thế…

Ban giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, cho biết, ngay trong hôm nay(8/9), Ban giám đốc đã làm đề xuất gửi Bộ Công an để công nhận liệt sĩ cho thượng úy Phạm Phi Long. Trong trưa cùng ngày, nhiều đơn vị đã đến viếng và hỗ trợ các gia đình và các chiến sĩ bị nạn. Trong đó Quận Bình Tân hỗ trợ gia đình thượng úy Phạm Phi Long 120 triệu đồng, UBND TP.HCM hỗ trợ 50 triệu đồng, Cảnh sát PCCC TP.HCM hỗ trợ 35 triệu đồng.

Riêng 2 chiến sị bị thương, Quận Bình Tân hỗ trợ mỗi chiến sĩ bị thương 50 triệu đồng…

Theo Cảnh sát PCCC TP HCM,  rạng sáng 8/9, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra trong căn nhà nằm trên đường số 10A, KP.3, P.Bình Hưng Hoà, Q.Bình Tân. Nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy Cảnh sát PCCC TP.HCM điều động cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Tân, H.Bình Chánh và Đội PCCC Khu công nghiệp Vĩnh Lộc đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

Sau 30 phút tích cực dập lửa, đám cháy cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, trong lúc phun nước dập lửa, tầng 1 của căn nhà bất ngờ đổ sập. Ngay lập tức, các đồng đội xông vào đưa các chiến sĩ ra ngoài chữa trị nhưng thượng uý Phạm Phi Long (31 tuổi) đã tử vong; hạ sĩ Phạm Tấn Quốc (24 tuổi) và hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi) bị thương nặng được đưa đến BV cấp cứu. Cả ba cán bộ, chiến sĩ đều thuộc Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Tân).

Tại hiện trường, căn nhà có diện tích khoảng 500m2 và nhiều tài sản bên trong bị lửa thiêu rụi. Do chủ nhà đi vắng nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn… 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.