Xã hội

Trẻ nhỏ "nheo nhóc" theo cha mẹ về Thủ đô sau Tết

23/02/2015, 20:05

Chiều mùng 5 Tết, tại các bến xe, nhiều em nhỏ không giấu nổi mệt mỏi khi theo cha mẹ trở lại Hà Nội.

1Thời tết ngày mùng 5 Tết khá nóng khiến không chỉ trẻ em mà nhiều người lớn cũng mệt mỏi sau chuyến đi từ quê trở lại Thủ đô. Tại các bến xe, cảnh dắt díu, bồng bế khá vất vả của các ông bố bà mẹ rất thường thấy.

2Trời nóng, nhiều người dân tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc tìm kiếm phương tiện trở về nhà.

3Nhiều em nhỏ cũng phải giúp bố mẹ mang đồ để di chuyển đến các bến đón khách của taxi, xe bus. Bến xe Mỹ Đình mở rộng khiến nhiều người phải mất khá nhiều thời gian di chuyển.

4

5Theo ghi nhận của phóng viên, chiều mùng 5 Tết, bến xe khá vắng vẻ, các xe khách cũng không quá nhồi nhét. Trong ảnh: Một bà mẹ trẻ thở phào nhẹ nhõm khi kết thúc hành trình dài về Hà Nội.

6Ai cũng mong được xuống xe nhanh chóng.

7Tại hành lang bến xe Mỹ Đình, nhiều gia đình mệt mỏi chờ đợi người thân đến đón.

8Nhiều em bé ngủ gục trong lòng mẹ.

9Chị Phương (ở Thái Bình) chờ người nhà ra đón với đứa con nhỏ trên tay và rất nhiều đồ đạc xung quanh.

10 Cả mẹ và bé đều mệt mỏi

11Nhiều em bé "cuồng chân" sau khi xuống xe khiến các bà mẹ phải vất vả trông con và trông đồ.

biaMột em bé ngủ gục trên lưng bố sau chặng đường dài mệt mỏi trên xe khách. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.