Y tế

Xót lòng cảnh 3 đứa trẻ chăm bố bị TNGT ngày 30 Tết

09/02/2024, 15:16

Vụ TNGT bất ngờ tối 28 tháng Chạp khiến anh Đào Quang Tấn, 42 tuổi, trú tại Hải Dương phải nhập viện. Gia cảnh khó khăn, neo người nên 3 đứa con của anh Tấn không có Tết, cả ba cùng vào viện chăm bố.

Nheo nhóc 3 trẻ nhỏ chăm bố bị TNGT

Chiều 30 tháng Chạp, trong khi các gia đình đoàn viên chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn thì tại Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, Đào Mỹ Linh, học sinh lớp 10 đang cùng 2 em loay hoay chăm bố là anh Đào Quang Tấn vừa mổ cấp cứu sau vụ va chạm với ô tô.

Vụ TNGT xảy ra vào tối 28 tháng Chạp, khi anh Tấn cùng các con đang trên đường trở về nhà sau khi chúc Tết sớm người thân ở TP Hải Dương. Sau tai nạn, anh Tấn được cấp cứu tại Hải Dương, sau đó chuyển đến Bệnh viện ĐH Y Hà Nội lúc 1h ngày 29 tháng Chạp.

Xót lòng cảnh 3 đứa trẻ chăm bố bị TNGT ngày 30 Tết- Ảnh 1.

Anh Đào Quang Tấn bị TNGT đang điều trị tại BV ĐH Y Hà Nội. 3 con còn nhỏ phải đi theo chăm sóc bố.

Không có người lớn theo cùng, bé Linh chạy ngược chạy xuôi vừa lo giấy tờ, thủ tục cho bố theo lời căn dặn của các y bác sĩ, vừa lo lắng chuyện ăn uống cho hai em. Hai đứa nhỏ cũng hiểu chuyện không lành xảy ra với gia đình nên ngoan ngoãn chăm sóc bố, mỗi khi chị phải ra ngoài.

Vợ anh Tấn mất cách đây 5 năm sau vụ tai nạn đuối nước, để lại 3 đứa con nhỏ. Thiếu bóng dáng người vợ, anh Tấn vừa lo cho con cái, vừa chăm sóc bố mẹ già.

Căn nhà nhỏ ở  xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương liên tiếp đón nhận những tin buồn. Sau khi vợ mất, đến cuối năm 2023, bố anh Tấn cũng qua đời. Mới đây, mẹ ruột anh Tấn vừa trải qua ca phẫu thuật u não.

Thương bố vất vả, đi làm sớm tối kiếm tiền trang trải cho gia đình, chị cả Mỹ Linh sau mỗi buổi học lại nhanh chóng về nhà lo việc nhà, chăm em và học hành.

Sáng 30 tháng Chạp, Quỹ Chung tay vì nạn nhân TNGT (Báo Giao thông) đã kịp thời chia sẻ, hỗ trợ gia đình anh Đào Quang Tấn 10 triệu đồng để trang trải việc điều trị.

"Từ ngày mẹ mất, con biết bố buồn lắm, cũng một thời gian dài bố mới vực dậy được, nên con cố gắng thay mẹ chăm cho các em. Mẹ mất khi em út mới 5 tuổi, nên em hay nhớ mẹ và quấn quýt bố. Lần này bố con không may bị tai nạn, ba chị em con cùng nhau vào viện, cũng bởi em út không rời bố một bước. Nếu ở nhà, em ấy sẽ không ăn, không ngủ", Linh chia sẻ.

Nhập viện với 6 triệu đồng, rơi nước mắt khi nhận giấy báo phẫu thuật 60 triệu 

Nhập viện khi trong tay có chưa đến 6 triệu đồng, anh Tấn phải phẫu thuật xử trí tổn thương vùng gối, gãy xương cẳng chân với chi phí ước chừng 50-60 triệu đồng.

"Lúc đó, tôi đang vô cùng đau đớn vì vết thương. Nghe con gái nói "bố ơi bác sĩ bảo bổ phải mổ, cần đóng viện phí, giờ mình phải làm sao?" lại càng khiến tôi bối rối, lo lắng", anh Tấn cho hay.

Người đàn ông này vội gọi điện về quê nhờ vay mượn và cam kết khi nào ra viện sẽ đặt sổ đỏ để vay tiền ngân hàng trả nợ. Tuy nhiên, hàng xóm láng giềng hoàn cảnh cũng không khấm khá hơn, nên việc vay mượn mỗi nhà 1-2 triệu những ngày cuối năm cũng rất khó khăn.

Bé Linh cho hay: "Nhìn gia cảnh của bố con con, các bác sĩ đã đồng ý cho bố con được phẫu thuật ngay và đóng viện phí sau".

Ca phẫu thuật nẹp vít phần chân bị gãy đôi kéo dài từ 20h30 đến nửa đêm. "Chúng con ngồi đợi đến khi được gặp bố sau ca mổ là gần 1 giờ đêm, lúc đó mới yên tâm. Chắc thương nhà con quá, các bác sĩ ưu ái cho chúng con có thể dùng tạm giường bệnh bên cạnh để ngủ và tiện chăm bố", bé Linh kể.

Khá tỉnh táo sau ca phẫu thuật, anh Tấn chia sẻ: "Trong lúc bố con tôi gặp nạn, bí bách nhất, gia đình nhận được sự gíup đỡ từ kêu gọi của chị Lan Anh (báo Tuổi trẻ), được Quỹ Chung tay Vì An toàn giao thông của Báo Giao thông hỗ trợ nên đủ chi phí cho ca phẫu thuật cấp cứu này. Tôi vô cùng cảm kích. Tôi đã có cơ hội sớm trở lại được sinh hoạt thường ngày để chăm lo nuôi nấng các con".

Anh Tấn cũng cho biết thêm: "Vụ TNGT xảy ra khi tôi có chút hơi men. Vì nâng chén trong bữa tất niên rồi lái xe nên mới ra cớ sự này. Tôi thật sự ân hận, vì hậu quả lớn quá. Đây là bài học cho bản thân tôi. Tôi cũng cũng mong qua câu chuyện này, mỗi người cần biết từ chối rượu, bia nếu phải lái xe để tránh những hậu quả đáng tiếc".

Xúc động nói lời cảm ơn khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời của mọi người, bé Mỹ Linh không giấu được tâm tư: "Bác sĩ có nói sau ca phẫu thuật này, nếu tiến triển tốt, phải sau 6 tháng bố con mới nhúc nhắc, tập đi lại được. Như vậy, bố con chưa thể đi làm được. Gia đình con chắc sẽ gặp nhiều khó khăn bởi bố là người duy nhất kiếm tiền nuôi cả nhà. Chúng con chỉ mong muốn điều duy nhất là bố con mau khỏe, phục hồi nhanh để tiếp tục ở bên nuôi chúng con lớn".

Tết này, bố con anh Tấn sẽ đón Tết trong bệnh viện. Dù xa nhà và trong hoàn cảnh khó khăn nhưng họ phần nào vơi bớt lo lắng khi nhận được sự sẻ chia kịp thời từ những tấm lòng thơm thảo.

Mọi hỗ trợ cho anh Đào Quang Tấn (xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) xin gửi về Chương trình chung tay vì ATGT :

Tên tài khoản: BÁO GIAO THÔNG

Số tài khoản: 115000106087

Ngân hàng : Vietinbank - chi nhánh Hà Nội.

Nội dung: Hỗ trợ gia đình anh Đào Quang Tấn (Hải Dương)


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.