Showbiz

Á hậu Ngọc Hằng: Bố ghẹo tôi "nhà có thằng Bờm vác được cây tre ra đến cửa rồi"

16/02/2024, 16:52

Dù liên tục đạt thành tích về nhan sắc trong nước và quốc tế, á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng vẫn bị cha mẹ "chỉnh đốn" để tránh việc con gái sinh tật hư. Trong dịp xuân Giáp Thìn, người đẹp vui vẻ chia sẻ về một cái Tết ấm áp bên gia đình mình.

Gia đình tôi rất thân thiết

Năm hay gia đình chị đón nhận thêm danh hiệu á hậu 2 cuộc thi nhan sắc quốc tế, chắc gia đình ăn Tết to lắm?

Bố tôi ghẹo "nhà có thằng Bờm vác được cây tre ra đến cửa rồi". Bởi nhiều lần trước đi thi, bố mẹ tôi vẫn hay đùa: Coi thử thằng Bờm có vác được cây tre ra khỏi cửa được không (cười).

Thực ra bố mẹ tôi cảm thấy rất bình thường với những việc tôi làm, họ cũng vui một phần vì sự cố gắng tôi đã đạt được thành tích nhưng không đến mức quá là phấn khích.

Á hậu Ngọc Hằng: Bố ghẹo tôi

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam; Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa 2023 Lê Nguyễn Ngọc Hằng.

Chắc sợ thể hiện quá mức, lỡ vô tình khiến cho tôi cảm thấy tôi sẽ dễ bị tự cao, tự mãn với chiến thắng. Rồi lỡ tôi ngủ quên trên chiến thắng rồi sinh tật chảnh này nọ. Tôi nghĩ bố mẹ tôi hành xử như vậy là để cho tôi cảm thấy tôi cần phải cố gắng hơn nữa, chứ không chỉ dừng lại ở đó.

Bố mẹ bình thường vậy nhưng ông bà, họ hàng thì mừng vui và lì xì nhiều lắm chứ?

Năm nay tôi không về quê mà hầu như gọi điện chúc Tết, mọi người đều chúc mừng cô cháu gái có thêm danh hiệu. Cha mẹ tôi có mừng tuổi lì xì.

Tôi nhớ đợt đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam vừa qua nhà tôi có về quê Tết, họ hàng làm tiệc lớn luôn bởi vì nhà có một người đăng quang. Người vui nhất chắc là bà nội và bà ngoại tôi, hai bà đều muốn gặp và đợi cháu gái về quê ròng. Hai bà nội và ngoại rất là kỳ vọng, yêu cháu và rất hay ngóng cháu (cười).

Tết là dịp đoàn viên, dù không về quê nội và ngoại thì Tết Giap Thìn gia đình chị ăn Tết ra sao?

Vâng, rất tốt. Gia đình tôi rất thân thiết quây quần bên nhau, chia sẻ trò chuyện. Ở tuổi tôi, nhiều bạn sẽ chia sẻ các câu chuyện với bạn thân thay vì chọn gia đình. Tôi thì ngược lại, lúc nào tôi cũng chọn gia đình để chia sẻ đầu tiên nên tôi rất thân thiết với bố mẹ và tôi trai của tôi nữa.

Tết năm nay tôi ở cạnh bố mẹ tôi nhiều hơn. Tại vì cả một năm vừa rồi vì mình đăng quang á hậu nên là mình sẽ có nhiều công việc không có nhiều thời gian với bố mẹ và em trai.

Họ hàng trong Sài Gòn cũng đến thăm nhà nhau, ăn uống tụ họp trò chuyện. Chúng tôi không làm nhiều cỗ bàn, bởi gia đình nhà tôi ăn chay, tôi cũng làm được nhiều món chay nhờ học từ mẹ.

Đêm giao thừa, chúng tôi thắp hương gia tiên và quây quần trước tivi coi bắn pháo hoa. Mọi ngày chúng tôi phải ngủ trước 11 giờ khuya, chỉ duy nhất đêm giao thừa bố tôi cho phép thức đến khi coi bắn pháo hoa trên tivi xong thì … đi ngủ.

Á hậu Ngọc Hằng: Bố ghẹo tôi

Á hậu Ngọc Hằng làm mâm cơm ngày Tết.

Giờ công việc của mình nhiều, bố rất hiểu nhưng ông vẫn khuyến khích con gái là phải ngủ đúng giờ, tại vì ngủ trước 11 giờ mới là giờ tốt, nó sẽ tốt cho các nội tạng ở bên trong cơ thể.

Nhìn chung, cha mẹ tôi vẫn giữ những nét truyền thống nhưng cũng rất là phóng khoáng, vẫn nghĩ theo hướng hiện đại để cho con thoải mái nhưng vẫn phải giữ những truyền thống.

Tôi trưởng thành nhờ sự chỉ dạy của bố mẹ

Gia đình chị khá giả không?

Dạ không! Nhà tôi đúng nghĩa là bình thường. Mẹ tôi làm nội trợ, bố tôi làm nghề điêu khắc, thu nhập cũng gọi là ổn, ông vẫn lo học phí cho tôi khi tôi theo học trường Western Sydney.

Ai là người ảnh hưởng sâu sắc đến chị?

Thật ra, cả gia đình tôi là những người có ảnh hưởng sâu sắc nhất tôi. Mỗi người sẽ là một mảnh ghép. Bố mẹ tôi đều là người học đạo Phật, bố tôi sẽ dạy con cái qua các câu chuyện ẩn dụ, dân gian. Khi chúng tôi xa nhà, ông hay nhắn tin những bài học triết lý về cuộc sống, những video hỗ trợ sức khoẻ, ăn uống hợp lý.

Cách dạy của bố phù hợp với chúng tôi. Tôi trưởng thành một phần cũng nhờ những sự chỉ bảo của bố mẹ. Tất nhiên chúng tôi đang ở ngưỡng bước chân vào cuộc sống, các cha mẹ lo lắng thái quá cũng là điều rất bình thường. Đối với cha mẹ, chúng tôi vẫn là những đứa nhỏ không biết gì, đó là xu hướng chung của các bậc cha mẹ.

Á hậu Ngọc Hằng: Bố ghẹo tôi

Năm nay chị có đưa bạn trai về ra mắt gia đình chưa?

20 năm cuộc đời tôi chưa yêu ai. Tôi thích nhiều lắm nhưng quyết định đến việc yêu đương thì không. Tôi thấy tôi cũng hơi khó và tôi có chọn lọc. Tại vì tôi cũng không muốn là mình tốn quá nhiều thời gian vào những mối quan hệ nó không lâu bền và nó hơi tốn thời gian.

Tôi không muốn mất thời gian vào chuyện tình không đi đến đâu cả. Tôi sẽ chỉ để ý đến một người bạn trai có những giá trị tinh thần còn để rung động với vẻ ngoài của một bạn nào đó vì đẹp trai hay cao ráo, có ngoại hình sáng sủa thì không.

Thật ra ở tuổi này bạn trẻ nào cũng có thể thích một ai đó, nhưng để bản thân quyết định tiến tới một mối quan hệ nó cần phải có nhiều sự cân nhắc. Không biết có phải do tôi kỹ quá hay không, nhưng tôi phải cảm thấy như bạn đó, mối quan hệ đó thật sự là khiến cho mình có cảm giác an toàn khi bước vào;

Hoặc mối quan hệ đó có khả năng phát triển trong tương lai hoặc là như thế nào đó khiến cho tôi cảm thấy là tôi sẵn sàng để đồng ý. Còn tôi sẽ không muốn tốn thời gian quá nhiều vào những mối quan hệ không đi đến đâu, bởi vì nhiều khi nó còn ảnh hưởng đến mình. Với tôi, trước khi trở thành người yêu thì nên làm bạn làm bạn khoảng 1 năm đổ xuống là được, nếu lâu quá cả 2 đều tốn thời gian.

Á hậu Ngọc Hằng: Bố ghẹo tôi

Á hậu Ngọc Hằng bên người thân ngày mùng 3 Tết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.