Pháp luật

Chủ xe bất ngờ nhận được SH bị mất trộm sau 1 giờ

05/02/2022, 16:05

Chủ xe bất ngờ được CSGT gọi điện thông báo đến nhận xe Honda SH mất trộm sau 1 giờ.

Ngày 5/2, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Tạ Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa tiến hành trao trả lại một chiếc xe máy cho người dân bị mất cắp trước đó 1h đồng hồ.

img

Anh Nguyễn Đức Dũng vui mừng nhận lại xe Honda SH bị mất trộm sau 1h

Trung tá Tạ Ngọc Khánh thông tin cụ thể, vào khoảng 9h sáng 4/2, Tổ công tác CSGT gồm: Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Thượng uý Trần Thanh Hải và Thượng uý Nguyễn Văn Dũng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo giao thông trên tuyến QL3 theo phân công của chỉ huy đơn vị.

Khi đi đến đoạn thuộc địa phận xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, Tổ công tác phát hiện một thanh niên điều khiển xe Exciter đang đẩy một thanh niên điều khiển xe Honda SH.

“Bằng kinh nghiệm thực chiến từ nhiều năm tham gia lực lượng 141, Đại uý Trần Thanh Hải đã nhận thấy nhiều biểu hiện đáng ngờ của hai thanh niên này. Khi tiến lại gần để kiểm tra thì lập tức hai thanh niên điều khiển xe quay đầu bỏ chạy, Tổ công tác lập tức sử dụng xe ô tô tuần tra truy đuổi. Khi đi đến Km15+500 QL3 thì Tổ công tác đâm đổ được chiếc xe SH đang lai dắt. Hai đối tượng nhanh chân lợi dụng trốn vào các khu ngõ để tẩu thoát”- Trung tá Tạ Ngọc Khánh cho biết.

Xác minh nhanh qua biển kiểm soát phương tiện, cho ra chủ xe là anh Nguyễn Đức Dũng (SN 1990 trú tại Yên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội). Bằng công tác nghiệp vụ, Tổ công tác đã liên hệ và mời anh Dũng lên trụ sở đơn vị để nhận lại tài sản.

Tại Đội CSGT đường bộ số 15, vui mừng nhận lại chiếc xe từ tay các chiến sĩ CSGT, anh Dũng cho biết, vừa sơ xẩy bị kẻ gian bẻ khoá lấy mất chiếc xe trên đường Liễu Giai, quận Ba Đình chỉ một tiếng trước đó. Anh đã lên cơ quan Công an phường Liễu Giai để trình báo và cũng nhiều lần đi tìm trên đường nhưng không thấy.

Mất đi chiếc xe vừa là tài sản giá trị lớn lại đúng dịp đầu năm nên anh Dũng rất buồn. Nhận được tin báo từ CSGT, anh Dũng như đang mơ vì không nghĩ chiếc xe có thể tìm lại được nhanh như vậy.

Anh Dũng đã viết thư cảm ơn tới Ban Giám đốc Công an TP, lãnh đạo Phòng CSGT và đặc biệt là Chỉ huy đội và 3 chiến sĩ CSGT trong Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 15 đã giúp đỡ anh tìm lại được tài sản của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.