Showbiz

Diễn viên Quốc Toàn: Tôi từng rửa xe, chạy quán bar để nuôi nghề diễn

21/10/2023, 08:10

Chia sẻ về tuổi thơ nghèo khó, nghề diễn chỉ đủ tiền ăn, ánh mắt Quốc Toàn vẫn lấp lánh niềm vui khi kể về vợ con.

Đôi khi là những giây phút nghẹn ngào khi nhắc về mẹ và người cha đã khuất. Anh cũng nhận mình bình thường như chính nhân vật Trần Văn Tảo trong "Thành phố ngủ gật".

8 tháng casting 7 vòng diễn xuất để nhận vai

Anh đã mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho vai diễn Trần Văn Tảo trong "Thành phố ngủ gật" - một thanh niên giết mổ gà khu chợ, tâm lý diễn biến phức tạp, hành vi ám ảnh?

Diễn viên Quốc Toàn: Tôi từng rửa xe, chạy quán bar để nuôi nghề diễn  - Ảnh 1.

Quốc Toàn (phải) trong buổi ra mắt phim “Thành phố ngủ gật”, bên cạnh đạo diễn Lương Đình Dũng.

Bộ phim này quay cách đây 6 năm, lúc đó tôi đang ngoài hai mươi và đang là sinh viên trường Sân khấu - Điện ảnh. "Thành phố ngủ gật" casting 8 tháng, trong quá trình catsing thì phải sau 6 tháng đạo diễn mới chọn tôi, khi đã lọt qua 7 vòng casting.

Nhà sản xuất yêu cầu trong quá trình thử vai sẽ không được cắt tóc. Chính vì thế, tôi nuôi tóc dài và xác định không nhận được các vai diễn nào khác, nghĩa là dù thắng hay thua mình vẫn chơi đến cùng!

Bởi, không nhận vai khác nên tôi phải làm nhiều việc để hỗ trợ cuộc sống tự lập khi xa nhà. Lúc đó, tôi cũng đã bắt đầu chạy các việc cho đoàn làm phim, làm quán bar, đi rửa xe máy… phải nói là làm đủ nghề để nuôi nghề diễn! (cười).

Có vẻ như cuộc sống gia đình anh cũng khó khăn?

Tôi là cậu trai nghèo quê Thanh Hóa. Cha tôi mất sớm, trên tôi còn có anh trai, dưới tôi có em gái mà chỉ có mình mẹ lo cho cả mấy anh em ăn học. Mẹ tôi đi chợ bán hàng, không có nhiều tiền. Mẹ cũng lo lắng khi tôi chọn nghề diễn viên, hỏi tại sao lại chọn công việc không ổn định như vậy. Một công việc đầy hào quang trong khi nhà mình như thế, làm sao mà với lên được.

Sau khi đủ 18 tuổi, tôi có nói chuyện và xin phép mẹ ra sống tự lập, cho tôi được theo đuổi con đường đam mê. Và tôi sẽ tự làm, tự nuôi sống mình. Từ đấy, tôi vừa đi học, vừa đi làm trang trải cuộc sống. Ban ngày đi học thì tối đi làm thêm đến 2h sáng, xong sáng hôm sau lại 6h dậy, cuộc sống cứ vòng quay như thế.

Dấn thân vào con đường nghệ thuật rất vất vả, nhưng đó cũng là hạnh phúc. Bởi được làm nghề mình lựa chọn, bản thân sẽ có động lực để vươn lên, như vậy là may mắn rồi.

Số tiền cát-sê vai Tảo, có đủ giúp anh sống được vài tháng không?

Ồ không được! Nhưng tôi xin phép giữ kín cát-sê. Bộ phim "Thành phố ngủ gật" kinh phí rất thấp. Trong khi đó, anh Dũng (đạo diễn Lương Đình Dũng) chia sẻ phần lớn cho dựng phim và làm nhạc với ê-kíp Top của Thái Lan và nhiều nước khác.

Tảo là vai diễn điện ảnh đầu tiên của anh, có quá khó để anh vào vai này không?

Không! Anh Dũng có một cái rất hay, đấy là không cho đọc kịch bản mà bắt mình phải tự tư duy. Tư duy cách nào cũng được, nhưng mà phải tư duy, tôi phải tự tìm nhiều hướng đi cho nhân vật để xem nên đi theo hướng nào hợp lý nhất, chứ anh Dũng không nói thẳng với tôi là phải diễn như thế nào. Cũng từ đấy mà tôi ngấm dần nhân vật.

Nửa năm cho một ánh mắt

Anh và nhân vật Tảo giống nhau ở điểm gì?

Chúng tôi cùng làm công việc tay chân và… bình thường. Anh Dũng đã nói nhân vật này có một ánh mắt khó đoán. Chỉ riêng cái ánh mắt khó đoán đấy làm tôi mất tới nửa năm để tìm ra nét diễn.

Diễn viên Quốc Toàn: Tôi từng rửa xe, chạy quán bar để nuôi nghề diễn  - Ảnh 2.

Hậu trường cảnh quay "Thành phố ngủ gật".

Có vẻ đây là một bộ phim mang lại nhiều ám ảnh đối với anh?

Tôi bị ám ảnh một thời gian khá dài. Thậm chí, không dám đi qua những quán phở gà vì sợ mùi gà. Bên cạnh đó, tôi sợ sự nghiệp diễn xuất của mình bị đóng tên vào vai diễn Tảo này.

Sau một thời gian, tôi không muốn nhân vật cuốn mình vào sâu như thế, tôi phải học cách thoát vai để quay lại cuộc sống đời thường. Lúc xong phim rồi, tôi trầm tính hơn, ít nói hơn nên tôi đã lựa chọn làm việc nhiều hơn, tích cực đi giao lưu với bạn rồi tập trung vào học hỏi kỹ năng diễn xuất, tìm vai mới để sống với vai mới.

Vào nhiều phim vậy, thu nhập của anh tốt hơn không?

Nhìn chung nó vẫn thế thôi. Thị trường điện ảnh ngoài Bắc 1 năm chỉ có 1 phim thôi, hoặc 2 năm mới có 1 phim. Nên tôi vẫn phải đi làm thêm những nghề khác nữa. Tôi có đi dạy diễn xuất cho trẻ con, may mắn nữa là các con và phụ huynh yêu mến.

Vậy làm sao anh có tiền để duy trì cuộc sống gia đình, nhất là con còn rất nhỏ?

Cũng chỉ đủ ăn thôi! Nếu nghệ sĩ, diễn viên mà không nổi tiếng thì rất vất vả bởi quá nhiều chi phí phải chi tiêu. Tất cả diễn viên mới lên Hà Nội đều phải thuê nhà, sau đó lại phải lo toan gia đình nữa nên tôi nghĩ vất vả không chỉ riêng mình. Mọi người ai cũng có cái vất vả hết bởi cái nghề này là thế.

Bật khóc vì chiếc thẻ điện thoại 20 nghìn

Nghe đạo diễn nói, chính vai diễn Tảo đã giúp anh cưới được em gái của bạn diễn?

Khi chị vợ tôi (khi ấy là bạn diễn) đến thử vai thì có đi cùng em gái. Chỉ vì cốc sinh tố mời chị vợ, nói chuyện "tình duyên của em lận đận lắm" mà chị ấy khoe luôn: "Đấy, chị có em gái đấy, chị gả cho đấy!". Sau 4 năm yêu nhau thì chúng tôi đi đến kết hôn. Đúng là trên phim thì tình chị, ngoài đời là duyên em.

Nhà vợ tôi ở Hà Nội. Mẹ và vợ tôi cũng làm diễn viên. Lúc đầu gia đình vợ cũng suy nghĩ, lo lắng vì công việc của tôi chưa ổn định. Tôi chỉ biết cố gắng thôi, tôi tập trung vào phim điện ảnh, truyền hình, ngoài ra có phim trên YouTube, web Drama, hành động… Còn vợ tôi làm make-up trang điểm cô dâu kiếm sống.

Hiện, vợ chồng tôi ở riêng. Thời đại bây giờ mọi người hầu như đều thế, mình ra ở riêng không phải vì không có hiếu, mà cách sống của hai thế hệ khác nhau.

Vợ chồng tôi sinh con và tự chăm, cũng không phiền nhiều tới mẹ. Thỉnh thoảng sẽ cho con sang thăm, chơi với bà, hoặc bà trông một chút lúc hai vợ chồng đều bận.

Anh có thấy mình theo nghề nghệ thuật, nhưng kết hôn như vậy là hơi sớm không?

Không! Tôi hạnh phúc chứ! Sau dịch Covid-19, mọi người mất mát rất nhiều, trong khi mình lại có thêm vợ thêm con, có một công việc làm đúng với ước mơ, kiếm được tiền nuôi gia đình đủ ăn thì tất nhiên tôi phải hạnh phúc hơn chứ. Tôi thấy mình như vậy là quá may mắn rồi, khi có vợ đẹp, con ngoan, hậu phương vững chắc thì tôi chỉ cần tập trung cho sự nghiệp.

18 tuổi đã lên Hà Nội đi học, sau bao nhiêu năm anh đã mang tiền về cho mẹ chưa?

Tròn 10 năm ở Hà Nội nhưng số tiền mang được về biếu mẹ rất ít. Trước khi đi học tôi cũng được tham gia một bộ phim điện ảnh vào năm 2014, mang tên "Nhà tiên tri" do Hãng phim truyện làm.

Đó là một vai diễn khá hay, lần đầu tiên đi đóng phim và cũng là lần đầu mang cát-sê về cho mẹ. Sau này đi học, cái gì cũng phải lo. Có một lần mẹ nạp cho tôi chiếc thẻ điện thoại 20.000 đồng, tôi đã bật khóc. Gia đình tôi khó khăn nên tôi không dám đòi hỏi nhiều.

Cảm ơn anh!

Diễn viên Quốc Toàn (SN 1995 tại Thanh Hóa), đang gây chú ý với vai nam chính trong bộ phim điện ảnh "Thành phố ngủ gật" của đạo diễn Lương Đình Dũng. Trong phim, Quốc Toàn vào vai Tảo, một thanh niên 26 tuổi, sống một cuộc sống bình thường, đơn độc giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp, phồn hoa.

"Thành phố ngủ gật" chỉ quay trong vòng 10 ngày với kinh phí 30.000 USD (hơn 700 triệu đồng).

Trước khi ra mắt, bộ phim được lựa chọn vào vòng đề cử giải "Grand Prix" cho phim truyện xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Tallinn Blacknights lần thứ 25 (Liên hoan phim Hạng A thế giới), lựa chọn vào hạng mục Soul of Asia tại Liên hoan phim quốc tế lớn nhất của Ấn Độ - International Film Festival of India (IFFI) lần thứ 50, lựa chọn vào Hạng mục Panorama - Liên hoan phim FNC Duneuvu, Canada lần thứ 49 và đề cử giải Netpac Award tại Liên hoan phim quốc tế Kolkata (Ấn Độ) lần thứ 26.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.