Showbiz

Diễn viên Tiến Lộc: Từng qua đổ vỡ, tôi sợ sự chia lìa

Diễn viên Tiến Lộc của phim "Làng trong phố" đang có cuộc hôn nhân thứ hai hạnh phúc bên bà xã làm kinh doanh. Trải qua một lần đổ vỡ, anh thừa nhận bản thân đã thay đổi nhiều để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Tiếc vì chưa có vai diễn ấn tượng

photo-1694745101466

Tiến Lộc (phải) và Doãn Quốc Đam ở hậu trường phim Làng trong phố.

Bộ phim "Làng trong phố" vừa khép lại với rating kỷ lục 5,1% (theo Kantar Media), cảm xúc của anh sau khi bộ phim kết thúc thế nào?

Tôi có chút hụt hẫng khi bộ phim khép lại, nhưng tôi cũng rất vui khi bộ phim được khán giả yêu mến và ủng hộ trong suốt thời gian qua. Vai Hùng trong phim là vai chính diện hiếm hoi, sau loạt vai diễn "hãm", phản diện trên màn ảnh.

Với vai diễn này, tôi cũng không còn chứng kiến cảnh khán giả "ghét lây" từ nhân vật sang Tiến Lộc nữa. (Cười). Ban đầu, Hùng mang đến cho khán giả hình dung về một người đàn ông cộc cằn, khó tính, chỉ biết đến công việc. Nhưng thực ra Hùng lại là một người sống tình cảm, luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho em gái.

Gần hai năm sau "11 tháng 5 ngày", Tiến Lộc mới tái xuất trên màn ảnh nhỏ, vì sao vậy?

Cũng có nhiều người hỏi tôi điều này và nghĩ tôi là người kén chọn kịch bản nhưng không phải vậy. 

Tôi không khó tính khi chọn kịch bản nhưng tôi muốn mỗi nhân vật đến với mình đều phải khác đi, để khán giả có ấn tượng và không nhàm chán. Ngay cả với mỗi vai phản diện, tôi đều ý thức thể hiện nét đặc trưng khác nhau, nhân vật sau khác nhân vật trước.

photo-1694745102207

Tiến Lộc trong vở: Hà thành chính khí. Ảnh: Nhà hát Kịch Hà Nội.

Thực ra, công việc chính của tôi là ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Phía sau màn ảnh, tôi vẫn chưa một giây phút nào bỏ bê nghệ thuật. 

Công việc của tôi ở Nhà hát gần đây cũng rất tốt. Tôi vẫn có những vai diễn để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Tôi coi sân khấu như một thánh đường, nơi mình có thể sống trọn vẹn trong cảm xúc của nhân vật trong suốt vở diễn.

Gần đây, tôi mới đóng vở "Trái tim người Hà Nội", dựa theo tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh. 

Tôi vui vì nhiều khán giả trẻ đến xem, khen tôi đóng tốt, xúc động. Tôi hạnh phúc khi có khán giả tìm gặp và nói rằng: "Em không nghĩ anh có thể diễn được những vai diễn như thế này. Em xem anh trên phim ảnh chỉ toàn đóng các vai phản diện thôi". (Cười)

Sở hữu ngoại hình điển trai, đóng hơn 40 bộ phim, đoạt nhiều giải thưởng sân khấu, truyền hình. Nhưng, dường như cái tên Tiến Lộc chưa thật sự đình đám như bạn diễn cùng thời: Doãn Quốc Đam, Thanh Sơn... Anh có chạnh lòng?

Tôi không chạnh lòng, nhưng tôi hiểu được rằng, có lẽ là do mình chưa làm tốt những vai diễn được giao. 

Tôi không bao giờ có cảm giác mình thua thiệt các bạn. Ai cũng có những cơ hội riêng của mình và người ta nắm bắt tốt hơn, diễn tốt hơn, để lại nhiều cảm xúc hơn cho khán giả thì đấy là người ta thành công. Còn mình chưa thành công thì mình cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Tôi cũng có thành công nhất định khi hoạt động ở sân khấu kịch với những danh hiệu, giải thưởng. 

Nhưng với phim ảnh, tôi thấy tiếc cho bản thân vì chưa làm tốt các vai diễn để ấn tượng hơn trong mắt khán giả. Nhìn vào các bạn diễn viên trẻ hiện nay, tôi thấy chính mình cũng phải học hỏi nhiều, từ lối diễn tự nhiên đến cách xử lý cảm xúc rất tinh tế, chạm tới cảm xúc.

Vợ là hậu phương vững chắc

photo-1694745102771

Tiến Lộc nói bà xã là người thấu hiểu và chia sẻ với anh trong công việc cũng như chuyện gia đình.

Vừa đóng phim truyền hình, vừa gắn bó với sân khấu kịch, bà xã chia sẻ với anh thế nào?

Tôi thường xuyên vắng nhà, với những dự án xa nhà, có khi tôi đi biền biệt cả tháng. Nếu ở Hà Nội, tôi cũng đi làm từ lúc con chưa dậy, về khi mọi người đã ngủ. Bà xã hiểu cho công việc của tôi, chọn ở nhà buôn bán để có điều kiện chăm sóc gia đình, con cái.

Với tôi, vợ không chỉ là hậu phương, giúp mình chăm sóc con cái, xây dựng gia đình, mà còn là bạn tâm giao, chia sẻ với tôi cả về công việc và các vai diễn. Vợ cũng thường xem phim, góp ý diễn xuất mà không bao giờ chất vấn công việc, ngay cả khi tôi đóng cảnh tìm cảm với bạn diễn.

Sau một lần đổ vỡ, anh vun vén cuộc hôn nhân hiện tại thế nào?

Tôi cũng phải có điều chỉnh để chia sẻ những vất vả của vợ. Chẳng hạn, những lúc không có dự án mới, tôi luôn tranh thủ ở nhà giúp vợ. 

Những thú vui thời trẻ tôi phải tiết chế đi rất nhiều, đôi khi bỏ hẳn. Ngay cả giờ giấc đi về tôi cũng tự ý thức không nên đi về quá 11-12h đêm. Bây giờ đi đâu đều có vợ con đi cùng, tôi cũng thấy thoải mái hơn. 

Thật ra, vợ hay mắng tôi không lãng mạn, nhưng tôi thấy mình cũng có đấy chứ. (Cười) Sự lãng mạn đôi khi không phải là một cái gì đó quá to tát. 

Tôi có thói quen cứ rảnh là lại gọi điện video với vợ. Mọi người hay nói tôi rảnh thế, suốt ngày thấy gọi điện cho vợ báo cáo. 

Tôi sợ vợ mình ở nhà buồn, nên hay gọi điện về hỏi thăm. Ngày nào cũng gọi không biết là bao nhiêu cuộc, đôi khi chẳng có việc gì cũng gọi.

Ngược lại, bà xã làm gì, đi đâu cũng nhắn tin, gọi điện. Chúng tôi tự tạo cho nhau thói quen để gắn bó với nhau hơn. 

Cuộc sống bây giờ đôi khi chỉ cần xao nhãng đi một chút thôi, thì tự nhiên tình cảm của hai người sẽ càng ngày càng xa hơn. 

Khi áp lực cơm áo gạo tiền, tất cả mọi thứ cuộc sống nó đến thì cái tình cảm vợ chồng càng xa và mình không tạo cho mình những thói quen, nếp sống như thế, gắn kết với nhau hơn thì sẽ càng ngày càng xa.

Tiến Lộc có phải tuýp đàn ông… sợ vợ?

Nếu để nói về sợ vợ, mỗi người sẽ có một cái tư duy về chữ "sợ" nó khác nhau. Tôi sợ, tôi là một người sợ - sợ tai tiếng, sợ tình cảm sứt mẻ, sợ hai người nhìn nhau không còn tâm trạng nữa. Nỗi sợ đôi khi còn là sự chia lìa, đổ vỡ. Đấy là điều tôi sợ nhất. Còn để nói về người đàn ông sợ vợ, khó lắm!

Người đàn ông qua một lần đổ vỡ thường có tư duy khác về hạnh phúc. Họ bớt nông nổi, bồng bột, luôn đặt người thân lên trên hết. Trước kia, tôi có thể cãi sống cãi chết chuyện mình cho là đúng. 

Bây giờ thì không. Lúc nào mình cảm thấy hai vợ chồng có thể nói chuyện với nhau thì nói chuyện, còn không thì im lặng, kể cả vợ có nói gì.

Vợ chồng chung sống không thể tránh những lúc bất đồng. Có những tình huống rất bình thường, nhưng chỉ cần mỗi người nói ra nói vào một câu, không ai chịu nhường ai, sẽ dần dẫn đến rạn nứt. Thật ra nhiều người nghĩ đàn ông nhún nhường là sợ vợ.

Nhưng không phải, đàn ông nên như thế. Phụ nữ đôi khi có suy nghĩ khác, khi giận dỗi là thể hiện ra mặt luôn. Những lúc cãi vã cũng vậy, phụ nữ có thể "dầm dập" lên nhưng đàn ông người ta không chấp, hoặc là nhịn đi. Đàn ông nhún nhường như vậy mà để cuộc sống mình tốt hơn thì tội gì không làm?! (Cười)

Cảm ơn anh!

Tiến Lộc sinh năm 1986, quê Thái Nguyên. Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các phim: "Chạm tay vào nỗi nhớ", "Chuyện cổ tích ngày mưa", "Về nhà đi con", "11 tháng 5 ngày", "Lựa chọn số phận", "Làng trong phố"… Tiến Lộc từng kết hôn với một nữ giảng viên. Cả hai đã có với nhau một con gái trước khi ly hôn. Đầu năm 2018, anh kết hôn với một nữ doanh nhân và sinh một con trai.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.