Giữa dàn người đẹp trong giới hoa hậu, Ngọc Hân được ví như… của hiếm. Không hở hang, không chạy đua hàng hiệu, phô trương của cải, cũng chẳng vướng vào cuộc tình kiểu chân dài - đại gia ồn ào, Ngọc Hân giống một đóa hoa sen, vẫn tỏa hương dịu dàng suốt hơn 1 thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010.

Gặp Hân ngoài đời, chẳng thấy Hân mang dáng dấp gì của một nàng hậu đã đăng quang 13 năm. Hân tràn đầy năng lượng, cười sảng khoái kể cả trong lần đầu gặp gỡ và cả sức nóng trước truyền thông. Chẳng vậy mà giới showbiz vẫn rỉ tai nhau rằng, Hân là “hoa hậu không người ghét”, “đội trưởng đội ngoại giao”…

Các người đẹp khi được gả vào hào môn thường yên phận, ở nhà chăm sóc gia đình và dần rời xa showbiz. Nhưng hoa hậu Ngọc Hân vẫn tất bật với hoạt động kinh doanh, nghệ thuật, dự sự kiện… Vì sao chị lại chọn sự vất vả như vậy, người ta vẫn nói “em đẹp, em có quyền mà”?

Đến nay, tôi vẫn nhớ lời dạy của bố sau đêm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010: “Có những người lao động cả đời còn không mơ đến vinh quang, thế nhưng vinh quang lại đến với các con chỉ sau 15 ngày và 1 đêm trên sân khấu. Chính vì thế, đây là một thứ vinh quang rất nguy hiểm.

Nếu các con không biết tự lao động, trau dồi bằng những giá trị thực sự có ích cho bản thân, xã hội và mọi người xung quanh thì danh hiệu ấy mãi mãi chỉ là phù du. Thậm chí, nó còn khiến cho bọn con ở vị trí chân không chạm đất, ảo tưởng về bản thân”. Đây là kim chỉ nam tôi luôn kiên định trong suốt hành trình của mình.

Mỗi người đều có lựa chọn khác nhau, nhưng tôi nghĩ, mình tự lao động và tự đứng trên đôi chân của mình có một giá trị khác. Tôi luôn hướng tới điều đó, từ nhỏ tôi là cô gái năng động, chăm chỉ làm việc và gia đình tôi cũng sống giản dị như vậy, không có lý do gì mà bỗng dưng sang chảnh, giàu có, hàng hiệu này nọ. Tất cả chỉ là vật ngoài thân, phù phiếm mà thôi. Thế nên, tôi luôn cố gắng chân chạm đất.

Nhưng có lẽ, điều kiện của chị dư sức dành thêm thời gian tận hưởng cuộc sống an nhàn lúc mới cưới?

Thật ra, những kế hoạch làm việc của tôi tại công ty bất động sản nghỉ dưỡng đã được lên lịch từ 1 năm trước, thậm chí có trước cả kế hoạch đám cưới. Nên khi chốt ngày đám cưới, tôi phải vừa làm việc, vừa chuẩn bị cho lễ cưới. Lịch làm việc cứ như vậy đến hết năm nên vợ chồng tôi cũng chưa có thời gian lên kế hoạch hưởng tuần trăng mật.

Một tháng trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch, tôi có rất nhiều kế hoạch phải hoàn thành. Nhiều khi tôi quên cả ăn uống vì mải mê chuẩn bị cho bộ sưu tập áo dài mùa Tết, ra mắt cửa hàng áo vest tại TP.HCM... Ngoài ra, tôi còn nhận lời ghi hình cho một số chương trình Tết của các đài truyền hình nên lúc nào cũng rơi vào tình trạng thiếu ngủ.

Tôi từng sụt 3kg vì lo lắng và chuẩn bị cho hôn lễ, đến giờ vẫn chưa thể lấy lại cân nặng do lịch trình công tác quá dày đặc cùng khối lượng công việc lớn cần giải quyết. Nhưng như vậy tôi lại thấy mình khỏe mạnh, nhanh nhẹn hơn. (Cười)

Lịch trình bận rộn, chị cân bằng công việc và gia đình thế nào?

Tôi rất yêu công việc, tạm bỏ qua vấn đề tài chính, với tôi, làm việc như cách để mình khẳng định bản thân, tạo giá trị cho chính mình và lan tỏa với cộng đồng, xã hội. Tôi coi việc đi làm như quá trình học hỏi, vì vậy, tôi phải cảm ơn công ty, đối tác đã cho mình được thực hiện nhiệm vụ, được khám phá, được trải nghiệm. Trước nay, tôi chỉ xuất hiện tại các hoạt động trong showbiz với vai trò khách mời, nhưng khi được đảm nhiệm vai trò khác, tôi học hỏi được nhiều thứ nên cảm thấy thu hút và gắn bó với công việc này hơn.

Sau khi kết hôn, tôi cố gắng sắp xếp để giao việc cho các bạn trong công ty, mình chỉ cần quan sát, điều hành từ xa, không phải đến tận nơi trực tiếp làm như thời gian đầu. Tôi cũng hạn chế nhận sự kiện ở xa Hà Nội để dành hiều thời gian chăm sóc, vun vén cho gia đình nhiều hơn.

Trở thành người phụ nữ có gia đình, Ngọc Hân thấy mình thay đổi ra sao?

Tôi không thấy mình thay đổi quá nhiều sau khi kết hôn. Chúng tôi đã có thời gian tìm hiểu khá lâu nên đã quen với sở thích, tính cách, công việc và thói quen của nhau. Sau khi kết hôn, tôi chỉ thu xếp, giảm tải công việc để dành thời gian vun vén gia đình nhiều hơn.

Chẳng hạn, tôi đề ra 1 tuần nấu bao nhiêu bữa cơm, nấu món gì mới để hai vợ chồng cùng thưởng thức. Thường, cuối tuần là thời gian tôi dành trọn thời gian cho gia đình. Chúng tôi cùng đi chơi, cùng về thăm bố mẹ hay cùng nghiên cứu nấu một món ăn mới như nấu mì ramen, sườn cay kiểu Thái… Tôi cũng có thói quen cắm hoa tươi mỗi ngày để căn nhà thêm tươi vui, ấm cúng. Tôi vừa mới thử đổ bánh xèo cho chồng, có thể không ngon bằng ngoài quán, nhưng anh ấy chỉ cần những bữa ăn đơn giản, lâu lâu được ăn cơm vợ nấu là vui rồi.

Trong cuộc sống hôn nhân, chắc chắn không tránh được những lúc bất đồng quan điểm? Chị và ông xã dung hòa mối quan hệ như thế nào?

Bất kỳ ai khi kết hôn, mỗi người đến từ một gia đình với phông văn hóa, nền tảng gia đình khác nhau đều gặp sự khác biệt và phải dung hòa mọi thứ.

Tôi thích đi chơi, giao du, anh lại là người hướng nội, khép kín hơn, nên hạn chế các buổi đi chơi, giao lưu. Anh ấy cũng tăng cường các hoạt động hướng ngoại để cả hai tiệm cận sở thích với nhau. Vợ chồng nếu cùng nhau chia sẻ được càng nhiều sở thích, tôn trọng và tin tưởng nhau thì càng gắn bó.

Sự bận rộn của chị có được gia đình chồng thông cảm? Đặc biệt, trong những ngày Tết, con dâu thường phải chu toàn hơn?

Tôi may mắn khi có bố mẹ chồng sống đơn giản, không cầu kỳ nên Tết với tôi khá nhẹ nhàng. Bố mẹ tôi không ăn được món ăn quá nhiều đạm, thay vào đó là những món nhẹ nhàng, thanh đạm. Gia đình cũng không khắt khe trong việc làm cỗ, một ngày làm 3 mâm cỗ…

Tôi tâm niệm Tết mọi người trong gia đình quây quần nên cố gắng dành thời gian cho cả hai bên nội ngoại, nên Tết này tôi cũng không lên kế hoạch du lịch hay hưởng trăng mật. May mắn, bố mẹ hai bên ở cách nhau một cái sân của 2 tòa chung cư, nên sáng tôi có thể ăn cơm với bố mẹ chồng, tối lại về ăn cơm với bố mẹ đẻ. Lịch trình như vậy cứ chia đều trong những ngày Tết. Lúc này, mới biết lợi ích của việc lấy chồng gần. Tết hai nhà lại gặp gỡ, chúc Tết rồi lại chụp ảnh kỷ niệm, mừng xuân năm mới cùng nhau, còn gì hạnh phúc bằng! (Cười)

Mối quan hệ của chị và mẹ chồng thế nào?

Tôi hạnh phúc có mẹ chồng rất hiền lành và tốt tính. Hai bên gia đình đều vui vẻ và hòa thuận, ủng hộ các con trong mọi chuyện. Vì thế mà tôi chưa bao giờ sợ cuộc sống làm dâu, tôi và mẹ chồng cũng chưa bao giờ bất đồng quan điểm. Mẹ là tuýp phụ nữ tần tảo, luôn hướng về chồng con, tạo điều kiện tốt nhất để con được phát triển.

Chúng tôi không chung sống cùng bố mẹ chồng, bố mẹ cũng là người thích đi chơi, thích tự do. Gia đình đều hiểu tôi rất bận, nên đôi khi mẹ cũng không muốn làm phiền con.

Tất nhiên, không phải vì thế mà mình vô tâm, hời hợt. Tôi quan niệm làm dâu hay trong bất cứ mối quan hệ nào, quan trọng nhất là mình luôn thật lòng và chân thành. Nếu có thể giúp đỡ, chia sẻ được với ai thì tôi đều sẵn sàng, kể cả trong mối quan hệ gia đình và công việc. Khi có điều đó thì dù xảy ra bất đồng, mâu thuẫn, tôi tin đều giải quyết được hết, mối quan hệ vì thế cũng tốt đẹp hơn.

Chẳng vậy mà giới showbiz vẫn rỉ tai nhau rằng, Hân là “hoa hậu không người ghét”, “đội trưởng đội ngoại giao”… khi chẳng những không vướng scandal, lại dường như được lòng cả showbiz?

Thật ra, tính cách này của tôi đã tồn tại từ ngày còn đi học. Tôi cũng chẳng sợ người ta nghĩ tôi “thảo mai” hay “hoa hậu thân thiện” vì tính tôi rất hòa đồng, chân thành. Giúp đỡ được ai điều gì trong khả năng của mình, tôi luôn sẵn sàng.

Điều tôi trân quý nhất trong cuộc sống chính là lòng chân thành với tất cả các mối quan hệ có được. Tôi trân trọng từng mối quan hệ, bất kể địa vị xã hội của họ bởi tôi nghĩ họ đều là những mắt xích cần thiết của xã hội. Tôi có tinh thần cầu thị và muốn chia sẻ thực sự, đó cũng là cách tôi hưởng thụ cuộc sống mỗi ngày.

Tôi cứ vui vẻ, tận hưởng và lao động, vậy là đủ. Còn những ồn ào, có thể họ nhớ đến mình chỉ thoáng qua, trở thành đề tài bàn tán của thiên hạ trong 1 thời gian cực ngắn chứ chẳng đọng lại được gì cả.

Nói chị có cuộc sống may mắn từ thời độc thân đến khi lấy chồng, liệu có đúng?

May mắn hay không ở góc nhìn mỗi người. Lúc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 bị dư luận ném đá hay trong suốt chặng đường sự nghiệp, không phải lúc nào mọi thứ với tôi cũng suôn sẻ.

Có lẽ vì tôi luôn thể hiện sự lạc quan nên mọi người nghĩ vậy, nhưng thực tế lại khác. Nhưng rõ ràng, nếu mình nhìn ở điều tích cực, có những cái chưa được như ý thì sẽ coi đó là động lực để cố gắng nhiều hơn, tạo nguồn năng lượng tích cực hơn thì chuyện gì cũng nhỏ.

Tạm gác lại những bộn bề công việc của năm cũ, trong ngày đầu năm chị mong ước điều gì cho năm mới Quý Mão 2023? Năm nay, vợ chồng chị có kế hoạch sinh con?

Con cái là của trời cho nên chúng tôi sẽ để thuận tự nhiên. Bố mẹ hai bên đều rất mong có cháu bế nhưng cũng tôn trọng các con nên không tạo áp lực. Chúng tôi đang mong đợi những điều tốt lành đến. Trong ngày đầu năm mới, tôi chỉ mong ước mình tiếp tục làm tốt những công việc hiện tại, các dự án phát triển nghệ thuật và dành thời gian tận hưởng, chăm sóc gia đình nhỏ.

Xin cảm ơn chị, chúc chị và gia đình năm mới an khang thịnh vượng!

Giữa dàn người đẹp trong giới hoa hậu, Ngọc Hân được ví như… của hiếm. Không hở hang, không chạy đua hàng hiệu, phô trương của cải, cũng chẳng vướng vào cuộc tình kiểu chân dài - đại gia ồn ào, Ngọc Hân giống một đóa hoa sen, vẫn tỏa hương dịu dàng suốt hơn 1 thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010.

Gặp Hân ngoài đời, chẳng thấy Hân mang dáng dấp gì của một nàng hậu đã đăng quang 13 năm. Hân tràn đầy năng lượng, cười sảng khoái kể cả trong lần đầu gặp gỡ và cả sức nóng trước truyền thông. Chẳng vậy mà giới showbiz vẫn rỉ tai nhau rằng, Hân là “hoa hậu không người ghét”, “đội trưởng đội ngoại giao”…

Các người đẹp khi được gả vào hào môn thường yên phận, ở nhà chăm sóc gia đình và dần rời xa showbiz. Nhưng hoa hậu Ngọc Hân vẫn tất bật với hoạt động kinh doanh, nghệ thuật, dự sự kiện… Vì sao chị lại chọn sự vất vả như vậy, người ta vẫn nói “em đẹp, em có quyền mà”?

Đến nay, tôi vẫn nhớ lời dạy của bố sau đêm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010: “Có những người lao động cả đời còn không mơ đến vinh quang, thế nhưng vinh quang lại đến với các con chỉ sau 15 ngày và 1 đêm trên sân khấu. Chính vì thế, đây là một thứ vinh quang rất nguy hiểm.

Nếu các con không biết tự lao động, trau dồi bằng những giá trị thực sự có ích cho bản thân, xã hội và mọi người xung quanh thì danh hiệu ấy mãi mãi chỉ là phù du. Thậm chí, nó còn khiến cho bọn con ở vị trí chân không chạm đất, ảo tưởng về bản thân”. Đây là kim chỉ nam tôi luôn kiên định trong suốt hành trình của mình.

Mỗi người đều có lựa chọn khác nhau, nhưng tôi nghĩ, mình tự lao động và tự đứng trên đôi chân của mình có một giá trị khác. Tôi luôn hướng tới điều đó, từ nhỏ tôi là cô gái năng động, chăm chỉ làm việc và gia đình tôi cũng sống giản dị như vậy, không có lý do gì mà bỗng dưng sang chảnh, giàu có, hàng hiệu này nọ. Tất cả chỉ là vật ngoài thân, phù phiếm mà thôi. Thế nên, tôi luôn cố gắng chân chạm đất.

Nhưng có lẽ, điều kiện của chị dư sức dành thêm thời gian tận hưởng cuộc sống an nhàn lúc mới cưới?

Thật ra, những kế hoạch làm việc của tôi tại công ty bất động sản nghỉ dưỡng đã được lên lịch từ 1 năm trước, thậm chí có trước cả kế hoạch đám cưới. Nên khi chốt ngày đám cưới, tôi phải vừa làm việc, vừa chuẩn bị cho lễ cưới. Lịch làm việc cứ như vậy đến hết năm nên vợ chồng tôi cũng chưa có thời gian lên kế hoạch hưởng tuần trăng mật.

Một tháng trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch, tôi có rất nhiều kế hoạch phải hoàn thành. Nhiều khi tôi quên cả ăn uống vì mải mê chuẩn bị cho bộ sưu tập áo dài mùa Tết, ra mắt cửa hàng áo vest tại TP.HCM... Ngoài ra, tôi còn nhận lời ghi hình cho một số chương trình Tết của các đài truyền hình nên lúc nào cũng rơi vào tình trạng thiếu ngủ.

Tôi từng sụt 3kg vì lo lắng và chuẩn bị cho hôn lễ, đến giờ vẫn chưa thể lấy lại cân nặng do lịch trình công tác quá dày đặc cùng khối lượng công việc lớn cần giải quyết. Nhưng như vậy tôi lại thấy mình khỏe mạnh, nhanh nhẹn hơn. (Cười)

Lịch trình bận rộn, chị cân bằng công việc và gia đình thế nào?

Tôi rất yêu công việc, tạm bỏ qua vấn đề tài chính, với tôi, làm việc như cách để mình khẳng định bản thân, tạo giá trị cho chính mình và lan tỏa với cộng đồng, xã hội. Tôi coi việc đi làm như quá trình học hỏi, vì vậy, tôi phải cảm ơn công ty, đối tác đã cho mình được thực hiện nhiệm vụ, được khám phá, được trải nghiệm. Trước nay, tôi chỉ xuất hiện tại các hoạt động trong showbiz với vai trò khách mời, nhưng khi được đảm nhiệm vai trò khác, tôi học hỏi được nhiều thứ nên cảm thấy thu hút và gắn bó với công việc này hơn.

Sau khi kết hôn, tôi cố gắng sắp xếp để giao việc cho các bạn trong công ty, mình chỉ cần quan sát, điều hành từ xa, không phải đến tận nơi trực tiếp làm như thời gian đầu. Tôi cũng hạn chế nhận sự kiện ở xa Hà Nội để dành hiều thời gian chăm sóc, vun vén cho gia đình nhiều hơn.

Trở thành người phụ nữ có gia đình, Ngọc Hân thấy mình thay đổi ra sao?

Tôi không thấy mình thay đổi quá nhiều sau khi kết hôn. Chúng tôi đã có thời gian tìm hiểu khá lâu nên đã quen với sở thích, tính cách, công việc và thói quen của nhau. Sau khi kết hôn, tôi chỉ thu xếp, giảm tải công việc để dành thời gian vun vén gia đình nhiều hơn.

Chẳng hạn, tôi đề ra 1 tuần nấu bao nhiêu bữa cơm, nấu món gì mới để hai vợ chồng cùng thưởng thức. Thường, cuối tuần là thời gian tôi dành trọn thời gian cho gia đình. Chúng tôi cùng đi chơi, cùng về thăm bố mẹ hay cùng nghiên cứu nấu một món ăn mới như nấu mì ramen, sườn cay kiểu Thái… Tôi cũng có thói quen cắm hoa tươi mỗi ngày để căn nhà thêm tươi vui, ấm cúng. Tôi vừa mới thử đổ bánh xèo cho chồng, có thể không ngon bằng ngoài quán, nhưng anh ấy chỉ cần những bữa ăn đơn giản, lâu lâu được ăn cơm vợ nấu là vui rồi.

Trong cuộc sống hôn nhân, chắc chắn không tránh được những lúc bất đồng quan điểm? Chị và ông xã dung hòa mối quan hệ như thế nào?

Bất kỳ ai khi kết hôn, mỗi người đến từ một gia đình với phông văn hóa, nền tảng gia đình khác nhau đều gặp sự khác biệt và phải dung hòa mọi thứ.

Tôi thích đi chơi, giao du, anh lại là người hướng nội, khép kín hơn, nên hạn chế các buổi đi chơi, giao lưu. Anh ấy cũng tăng cường các hoạt động hướng ngoại để cả hai tiệm cận sở thích với nhau. Vợ chồng nếu cùng nhau chia sẻ được càng nhiều sở thích, tôn trọng và tin tưởng nhau thì càng gắn bó.

Sự bận rộn của chị có được gia đình chồng thông cảm? Đặc biệt, trong những ngày Tết, con dâu thường phải chu toàn hơn?

Tôi may mắn khi có bố mẹ chồng sống đơn giản, không cầu kỳ nên Tết với tôi khá nhẹ nhàng. Bố mẹ tôi không ăn được món ăn quá nhiều đạm, thay vào đó là những món nhẹ nhàng, thanh đạm. Gia đình cũng không khắt khe trong việc làm cỗ, một ngày làm 3 mâm cỗ…

Tôi tâm niệm Tết mọi người trong gia đình quây quần nên cố gắng dành thời gian cho cả hai bên nội ngoại, nên Tết này tôi cũng không lên kế hoạch du lịch hay hưởng trăng mật. May mắn, bố mẹ hai bên ở cách nhau một cái sân của 2 tòa chung cư, nên sáng tôi có thể ăn cơm với bố mẹ chồng, tối lại về ăn cơm với bố mẹ đẻ. Lịch trình như vậy cứ chia đều trong những ngày Tết. Lúc này, mới biết lợi ích của việc lấy chồng gần. Tết hai nhà lại gặp gỡ, chúc Tết rồi lại chụp ảnh kỷ niệm, mừng xuân năm mới cùng nhau, còn gì hạnh phúc bằng! (Cười)

Mối quan hệ của chị và mẹ chồng thế nào?

Tôi hạnh phúc có mẹ chồng rất hiền lành và tốt tính. Hai bên gia đình đều vui vẻ và hòa thuận, ủng hộ các con trong mọi chuyện. Vì thế mà tôi chưa bao giờ sợ cuộc sống làm dâu, tôi và mẹ chồng cũng chưa bao giờ bất đồng quan điểm. Mẹ là tuýp phụ nữ tần tảo, luôn hướng về chồng con, tạo điều kiện tốt nhất để con được phát triển.

Chúng tôi không chung sống cùng bố mẹ chồng, bố mẹ cũng là người thích đi chơi, thích tự do. Gia đình đều hiểu tôi rất bận, nên đôi khi mẹ cũng không muốn làm phiền con.

Tất nhiên, không phải vì thế mà mình vô tâm, hời hợt. Tôi quan niệm làm dâu hay trong bất cứ mối quan hệ nào, quan trọng nhất là mình luôn thật lòng và chân thành. Nếu có thể giúp đỡ, chia sẻ được với ai thì tôi đều sẵn sàng, kể cả trong mối quan hệ gia đình và công việc. Khi có điều đó thì dù xảy ra bất đồng, mâu thuẫn, tôi tin đều giải quyết được hết, mối quan hệ vì thế cũng tốt đẹp hơn.

Chẳng vậy mà giới showbiz vẫn rỉ tai nhau rằng, Hân là “hoa hậu không người ghét”, “đội trưởng đội ngoại giao”… khi chẳng những không vướng scandal, lại dường như được lòng cả showbiz?

Thật ra, tính cách này của tôi đã tồn tại từ ngày còn đi học. Tôi cũng chẳng sợ người ta nghĩ tôi “thảo mai” hay “hoa hậu thân thiện” vì tính tôi rất hòa đồng, chân thành. Giúp đỡ được ai điều gì trong khả năng của mình, tôi luôn sẵn sàng.

Điều tôi trân quý nhất trong cuộc sống chính là lòng chân thành với tất cả các mối quan hệ có được. Tôi trân trọng từng mối quan hệ, bất kể địa vị xã hội của họ bởi tôi nghĩ họ đều là những mắt xích cần thiết của xã hội. Tôi có tinh thần cầu thị và muốn chia sẻ thực sự, đó cũng là cách tôi hưởng thụ cuộc sống mỗi ngày.

Tôi cứ vui vẻ, tận hưởng và lao động, vậy là đủ. Còn những ồn ào, có thể họ nhớ đến mình chỉ thoáng qua, trở thành đề tài bàn tán của thiên hạ trong 1 thời gian cực ngắn chứ chẳng đọng lại được gì cả.

Nói chị có cuộc sống may mắn từ thời độc thân đến khi lấy chồng, liệu có đúng?

May mắn hay không ở góc nhìn mỗi người. Lúc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 bị dư luận ném đá hay trong suốt chặng đường sự nghiệp, không phải lúc nào mọi thứ với tôi cũng suôn sẻ.

Có lẽ vì tôi luôn thể hiện sự lạc quan nên mọi người nghĩ vậy, nhưng thực tế lại khác. Nhưng rõ ràng, nếu mình nhìn ở điều tích cực, có những cái chưa được như ý thì sẽ coi đó là động lực để cố gắng nhiều hơn, tạo nguồn năng lượng tích cực hơn thì chuyện gì cũng nhỏ.

Tạm gác lại những bộn bề công việc của năm cũ, trong ngày đầu năm chị mong ước điều gì cho năm mới Quý Mão 2023? Năm nay, vợ chồng chị có kế hoạch sinh con?

Con cái là của trời cho nên chúng tôi sẽ để thuận tự nhiên. Bố mẹ hai bên đều rất mong có cháu bế nhưng cũng tôn trọng các con nên không tạo áp lực. Chúng tôi đang mong đợi những điều tốt lành đến. Trong ngày đầu năm mới, tôi chỉ mong ước mình tiếp tục làm tốt những công việc hiện tại, các dự án phát triển nghệ thuật và dành thời gian tận hưởng, chăm sóc gia đình nhỏ.

Xin cảm ơn chị, chúc chị và gia đình năm mới an khang thịnh vượng!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.