Điện ảnh

Hương vị tình thân phần 2 tập 16: Long tranh thủ gần gũi Nam

18/08/2021, 07:20
image

Trong review Hương vị tình thân phần 2 tập 16 (tập 87), Long tranh thủ ngồi rất sát và lấy cớ Nam đi xe nhanh để vòng tay ôm cô.

Nam làm xe ôm bất đắc dĩ

Review Hương vị tình thân phần 2 tập 16 (tập 87) tiếp tục hé lộ những tình tiết mới liên quan đến cặp đôi Long (Mạnh Trường) - Nam (Phương Oanh).

Trong một phân cảnh, Long ngồi sau xe của Nam. Tranh thủ được gần người yêu, Long ngồi rất sát và lấy cớ Nam đi xe nhanh để vòng tay ôm cô.

img

img

Long tranh thủ cơ hội để gần gũi Nam

Không bằng lòng với hành động của Long, Nam kiên quyết bắt anh bỏ tay ra. Thấy người yêu gay gắt, Long hờn dỗi và ngồi xa về phía cuối xe. Tuy nhiên, khi đi qua một công viên, Long tranh thủ trêu Nam: “Em thấy hồ kia không? Cái lần mà anh cứ tưởng em tự tử, lao xuống cứu em. Ai ngờ lại vớt được khúc giò ngon thế”.

Trước đó, trong Hương vị tình thân phần 2 tập 15, bà Bích (Tú Oanh) dò hỏi Diệp (Bích Ngọc) về chuyện Nam - Long. Diệp tin Nam rất kiên quyết rời xa Long.

Bà Bích nói lại, “chạy trời không khỏi nắng”, cứ chạy lòng vòng cho mất thời gian. Bà Bích khẳng định Nam nhất định về với Long vì hai người yêu nhau, giống như chuyện tình yêu của bà với ông Tuấn (NSND Công Lý) ngày trước, nhiều lần muốn bỏ mà không được.

Chiến "Chó" đe dọa ông Sinh

Review Hương vị tình thân phần 2 tập 16 (tập 87) còn hé lộ tình tiết oan gia giữa ông Sinh (Võ Hoài Nam) và Chiến "Chó".

img

Chiến "Chó" bám lấy ông Sinh

Chiến “Chó” sau khi đi trộm cắp về đã ẩn nấp trong nhà ông Sinh. Khi bị ông Sinh đuổi, Chiến “Chó” đã nói: “Ở đây không an toàn thì ở đâu an toàn nữa. Tôi với anh nó là cái nợ”.

Khi ông Sinh quả quyết đuổi Chiến “Chó” thẳng tay khỏi nhà, hắn đã đe dọa: “Ông mà đuổi tôi, tôi sẽ nói với con Nam, anh là bố nó. Rồi xem, bọn kẻ thù nó có bu đến con anh không”.

Trong một diễn biến khác của review Hương vị tình thân phần 2 tập 16 (tập 87), Diệp ngơ ngác đứng ở cổng trường đợi ai đó. Dường như, cô nàng đang chờ Dũng ghé qua.

img

Dường như Diệp sẽ tiếp tục gây họa

Đúng lúc đó, có phụ huynh học sinh đến đón con. Vị phụ huynh này khá bất ngờ khi con mình đang chơi cầu trượt một mình ở bên trong, còn Diệp là cô giáo mà lại đứng ở ngoài không trông nom học sinh. Khi cả hai chạy vào, cậu bé liên tục kêu đau khiến mọi người hốt hoảng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.