Thời sự Quốc tế

Người Việt bao bọc, che chở nhau giữa động đất kinh hoàng

07/01/2024, 08:53

Trận động đất kinh hoàng đúng ngày đầu năm mới tại Nhật Bản đã trở thành ký ức ám ảnh nhiều người Việt ở khu vực tâm chấn. Với họ, những ngày này, cuộc sống chỉ quẩn quanh dọn nhà và chạy sơ tán.

Dẫu vậy, giữa cái lạnh lẽo của thời tiết khắc nghiệt và hoang tàn của những đống đổ nát sau động đất, họ vẫn cảm nhận được sâu sắc tình tương thân tương ái của những đồng bào Việt nơi đất khách.

Sợ hãi, đêm không dám ngủ

Ở đúng khu vực tỉnh Ishikawa - tâm chấn động đất tại Nhật vừa qua, bạn Thảo Vân người Việt vừa sang Nhật làm việc hơn một năm, đã vô cùng hoảng sợ.

"Mình sợ lắm, sợ đến mức sụt cân. Đêm nào cũng nơm nớp lo. Khu mình ở đang bị hỏng nên cũng không dám ngủ. Cứ thấy rung động là chạy. Có đêm chạy đến 2-3 lần" - Vân kể.

Trận động đất mạnh 7,6 độ richter vừa qua đã khiến khu ký túc mà Vân đang ở cùng 20 bạn người Việt khác bị hỏng nặng, mất ga và mất nước. Trời mưa là cả nhóm lại tranh thủ ra hứng nước để có nước dùng tạm.

Người Việt bao bọc, che chở nhau giữa động đất kinh hoàng- Ảnh 1.

Cảnh tượng hoang tàn sau trận động đất mạnh (Ảnh: Facebook Rum Nguyen)

Sáng 6/1 – tức là 5 ngày sau khi xảy ra trận động đất kinh hoàng đầu tiên, khu vực Ishikawa tiếp tục hứng thêm các trận động đất hơn 5 độ richter kèm theo mưa lớn.

Anh Nguyễn Ngọc Thanh Luân, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Đại học Toyama, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt tại Toyama cho biết: "Mình ở Nhật hơn 5 năm rồi. Dù mình không ở vùng tâm chấn, đã từng chứng kiến động đất vài lần nhưng lần này là mạnh nhất.

Ở khu mình sống, hôm động đất làm rung lắc và đổ rơi một số đồ đạc. Mấy ngày nay vẫn còn vài trận nhẹ".

Theo anh, có nhiều bạn người Việt sinh sống khu vực gần biển của Toyama phải đi lánh nạn. Tuy chưa bị thiệt hại nặng nhưng các bạn luôn chuẩn bị sẵn vật dụng cần thiết để sơ tán nếu có động đất hoặc cảnh báo sóng thần xảy ra.

Tính đến ngày 6/1, trận động đất mạnh 7,6 độ richter đã khiến hơn 100 người thiệt mạng và còn hơn 210 người khác mất tích.

Tình người giữa động đất

Trước tình cảnh này, các hội người Việt tại Nhật Bản đã nhanh chóng hành động để kịp thời hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng nặng, trong số đó có Hội người Việt vùng Kansai và Hội người Việt tại Toyama.

Chị Lê Thương - Chủ tịch Hội người Việt vùng Kansai, Phó chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Nhật Bản cho biết: "Trực tiếp đi về vùng động đất, chứng kiến cảnh tượng hoang tàn, mình thực sự đau lòng. Đường sá nứt ngang dọc, nhiều toà nhà đổ sập, một số tuyến tàu vẫn chưa hoạt động trở lại. Mình có gặp một nhóm 18 bạn thực tập sinh trẻ mới sang. Các chưa biết tiếng Nhật, không hỏi han được những người xung quanh nên vô cùng sợ hãi".

Theo chị Thương, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng các hội nhóm người Việt tại địa phương đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, chủ động lên phương án để hỗ trợ các bạn đồng hương.

Người Việt bao bọc, che chở nhau giữa động đất kinh hoàng- Ảnh 2.
Người Việt bao bọc, che chở nhau giữa động đất kinh hoàng- Ảnh 3.
Người Việt bao bọc, che chở nhau giữa động đất kinh hoàng- Ảnh 4.

Chị Lê Thương - Chủ tịch Hội người Việt vùng Kansai, Phó chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Nhật Bản cùng nhóm đi cứu trợ tại vùng Ishikawa ngày 6/1 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã họp khẩn cấp với lãnh đạo của các hội nhóm người Việt để đưa ra các phương án, thành lập ban hoạt động lâm thời để hỗ trợ các nạn nhân gặp khó khăn, giúp sức cùng đoàn tình nguyện viên.

Ngay sau khi xảy ra động đất, Hội người Việt của chị Thương đã chủ động đóng góp đồng thời kêu gọi thêm mạnh thường quân, các doanh nghiệp Việt Nam ở Nhật Bản để cùng tập hợp hỗ trợ những người khó khăn.

Được sự hỗ trợ từ Tổng Lãnh sự quán Osaka trong chiến dịch phát động hỗ trợ bà con và nhờ Đại sứ quán Việt Nam đi tiền trạm, tham mưu khu vực cần hỗ trợ, riêng trong ngày 6/1, Hội người Việt vùng Kansai đã huy động được 700 suất quà chủ yếu là nước và một số loại nhu yếu phẩm. Bên cạnh đó, nhóm cũng chuẩn bị các phần lì xì nhỏ để động viên các bạn người Việt vì thảm hoạ xảy ra ngay đầu năm mới. Tổng giá trị hỗ trợ khoảng 600 triệu đồng.

"Đây chỉ là con số nhỏ để hỗ trợ tạm trong thời gian đầu. Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục lên kế hoạch để hỗ trợ các bạn ổn định lại cuộc sống" – chị Thương kể.

Trong cả cuộc nói chuyện, chị Phương nhiều lần chia sẻ cảm động khi chứng kiến sự xả thân của các bạn tình nguyện viên hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn nơi đất khách quê người.

Chị Thương kể: "Chúng tôi rất cảm phục những nhóm tình nguyện viên người Việt ở trong khu vực động đất. Như anh Trần Mạnh Hùng đang làm việc tại Nhật theo diện visa đặc định nhiều ngày nay, anh không ngần ngại dẫn đường đưa chúng tôi tới khu vực bị ảnh hưởng.

Ngày 5/1, anh Hùng cùng đoàn đi hỗ trợ đến 11 giờ đêm mới về, chỉ kịp pha gói mì tôm ăn tạm rồi nghỉ ngơi để sáng hôm sau lên đường tiếp.

Hay anh Nguyễn Tuấn Ngọc, người Việt ở vùng Fukui đã miệt mài hỗ trợ dẫn đoàn, kết nối tới các khu vực bị ảnh hưởng. Hôm 5/1, anh đi hỗ trợ đến tận 2-3 giờ sáng, ngủ một chút, sáng hôm sau đã có mặt sớm, đón và dẫn đường cho đoàn chúng tôi".

Ngoài ra, còn rất nhiều các bạn tình nguyện viên khác làm công tác hậu cần mua đồ, xếp đồ, kết nối với chính quyền địa phương, tìm hiểu, tập hợp các bạn gặp khó khăn.

"Nhờ có tất cả các bạn tình nguyện viên ở trong vùng tâm chấn không ngại khó, ngại khổ mà những phần quà nhỏ nhoi của chúng tôi có thể đến được tới các nạn nhân" – chị Phương nói.

Người Việt bao bọc, che chở nhau giữa động đất kinh hoàng- Ảnh 5.
Người Việt bao bọc, che chở nhau giữa động đất kinh hoàng- Ảnh 6.
Người Việt bao bọc, che chở nhau giữa động đất kinh hoàng- Ảnh 7.
Người Việt bao bọc, che chở nhau giữa động đất kinh hoàng- Ảnh 8.

Những tình nguyện viên nòng cốt tại vùng Ishikawa.

Trước khi quay về, nhóm của chị Thương đã nhận được tin vui khi khoảng 18h giờ tối ngày 6/1, nhóm tình nguyện viên nòng cốt tại Ishikawa đã hỗ trợ giúp đưa 7 bạn người Việt bị mắc kẹt ở vùng Wajima ra đến nơi an toàn. Nhóm đang tiếp tục liên hệ để hỗ trợ các bạn nơi tạm trú trong thời gian tới.

Còn anh Luân - Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt tại Toyama, ngay từ ngày 1/1 xảy ra động đất, anh đã trực tiếp liên hệ và thống kê tình hình với Đại sứ quán và báo cáo tình hình ở Toyama. Sang ngày thứ hai, các bạn ở khu vực gần biển của Toyama đều đã về nhà sau khi lánh nạn.

Trong ngày 2-3, Hội người Việt tại Toyama xác định tình hình người Việt ở Ishikawa rất cần hỗ trợ nên đã vận động quyên góp hỗ trợ đến Ishikawa.

"Nhóm mình đã nhận nước và đồ ăn liền của mọi người. Đồng thời mua thêm nước để hỗ trợ cho các bạn. Vì khu vực các bạn ở bị cắt nước nên không có nước sạch sử dụng" – anh Luân cho biết.

Theo đại diện Hội người Việt Toyama, nhóm hỗ trợ đã đi đến Wakura thuộc TP Nanao, tới thăm khoảng 6 điểm, tổng hỗ trợ khoảng 60 bạn, hỗ trợ nước uống, đồ hộp, bánh mì, mì gói, cơm ăn liền.

"Nhóm cố gắng di chuyển đến Wajima nhưng đường ở đó rất khó đi. Đến gần Anamizu, nhóm không thể tiếp cận sâu được do đường nguy hiểm và hư hại rất nhiều. Lực lượng cứu hộ ở đó đều tập trung ở ngoài và khuyến cáo không nên vào" – anh Luân nói.

Cũng như chị Thương, anh Luân cho biết, những nỗ lực của nhóm chỉ là một phần nhỏ, phần lớn hơn là nỗ lực của những bạn hỗ trợ nòng cốt, thường trực nhiều ngày liên tục ở Ishikawa.

Bạn Ngọc Vân là một trong những nạn nhân động đất đã nhận được hàng cứu trợ từ các đoàn của Việt Nam.

Vân cho biết rất may, các đội cứu hộ cũng đến hỗ trợ kịp thời, đến ngày hôm nay đã tạm có nước uống đóng chai cùng một số lương thực thực phẩm.

"Xa nhà, gặp hoạn nạn nhưng mình cảm thấy rất ấm áp khi được nhiều người quan tâm, hỗ trợ" - Vân nói và hy vọng tình hình sắp tới sớm ổn định để không còn những ngày chạy đêm, hoảng sợ.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngay sau khi nhận được thông tin, bộ đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản chủ động nhanh chóng nắm bắt thông tin về tình hình an toàn của công dân Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các nghiệp đoàn, hội đoàn để thông tin, hướng dẫn cộng đồng người Việt tại khu vực chịu thiệt hại.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản thông báo cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất gây ra. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, các hội đoàn người Việt tại các địa phương bị động đất để theo dõi sát tình hình; sẵn sàng triển khai các phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản theo số điện thoại:

+ Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo: +81-80-3590-9136, hoặc +81-80-20346868, +81-90-1255-5537

+ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka: +81-90-4769-6789

+ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka: +81-92263-7668.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.